1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lấy người không yêu liệu có hạnh phúc???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi linhlan85, 22/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn màu đỏ í, tớ là tớ sợ nhất những thứ như thế. Vào đại học, bố mẹ chọn ngành nào thì con vào ngành nấy, đi làm, bố mẹ muốn làm ở đâu cho nhàn nhã thì con cái làm ở đấy, lấy chồng thì bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy. sống mà không có bản lĩnh, không có tiếng nói và tư duy cho riêng mình thì mãi vẫn không thoát khỏi cái bóng của chính mình. mãi vẫn trăn trở với cuộc đời của chính mình.
    Nếu bạn đã chọn như vậy thì chúc bạn hạnh phúc với quyết định của mình.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Mọi ng k đề cao tình yêu quá đâu. Chỉ có chính bạn đang đề cao tình yêu quá mà thôi.

    Chính vì bạn đề cao tình yêu nên mới hoang mang k biết nếu lấy ng mình k yêu thì có hạnh phúc không. Còn nếu bạn k đề cao tình yêu thì bạn cũng thấy anh kia tốt và hợp ý gia đình bạn mà.

    Khi bạn đang còn đề cao tình yêu thế này, làm gì bạn hạnh phúc nổi nếu lấy cái anh mà bạn không yêu kia.

    Tôi nói luôn cho nó nhanh, bạn sẽ không hạnh phúc đâu. Giỏi lắm là bạn cảm thấy hài lòng, vừa lòng, thoải mái mà thôi, làm gì mà hạnh phúc nổi. ;))
  3. linhlan85

    linhlan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    vậy theo bạn hạnh phúc thực sự giữa cuộc sống hôn nhân là gì?
  4. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    Em tự mâu thuẫn rồi đấy!

    Hơi buồn thay cho em!:P
  5. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Tớ thì tớ cũng chả nhiều kinh nghiệm thực tế thực tình trong vụ này cơ mà cũng xem qua đài báo tivi in tờ lét nhiều nên rụt rè ý kiến như vầy:

    1. Vợ chồng lấy nhau một phần nó là duyên số chứ chả cứ là yêu nhau đắm đuối con cá chuối. Vấn đề nằm ở 2 chữ "ĐÚNG LÚC". Tớ chứng kiến vài cuộc tình yêu nhau thừa sống thiếu chết đến 5,7 năm tự dưng bị xen ngang bởi những người cực kỳ ất ơ, mỗi tội "ĐÚNG LÚC" thế là thôi nhé, ta chia tay nhau từ đây. Cái khái niệm "ĐÚNG LÚC" thì lại cần một bài dài để giải thích và cần nhiều người với nhiều trải nghiệm khác nhau để đúc kết 8-}

    2. Với gái dù sao thì việc có chồng cũng là một trong số những việc quan trọng. Giai có vợ, giai già giai vẫn có giá, Gái không chồng, gái già, gái coi như xong. Trừ phi gái già, nhưng gái giỏi, gái giàu, gái 3G vừa giàu vời giỏi vừa già thì lại khó kiếm được giai tử tế yêu từ tim yêu ra, thường là nó yêu từ ví yêu vào 8-} Gái không giỏi, không giàu chỉ được cái già còn chưa chồng nữa thì coi như thảm họa ít nhất của các bậc phụ huynh. Nói đến việc già là để hỏi xem cậu bao tuổi rồi, chứ một trong số những quyền lực của phụ nữ ấy là tuổi trẻ. Như đã phân tích ở trên, giai 80 còn có khả năng cặp với gái 18 chứ gái 80 chớ tơ tưởng giai non, có nhưng hiếm.

    3. Đồng quan điểm với những bạn ở trên. Biết định nghĩa thế nào là yêu cho đủ. Lãng mạn thì cũng hay, cơ mà lãng mạn có mài ra ăn được đâu. Chắc là tớ thực tế nên tớ đánh giá cao những người nói ít làm nhiều ghê lắm. Chứ như mấy anh chàng ngọt như mía lùi làm mình lúc nào cũng bủi ngủi bùi ngủi tương tư, thích thật nhưng ớn pà cố luôn :-ss Sai lầm của anh bạn cậu có khi lại nằm ở cái chữ kiên trì và chung tình. Thật, chả hiểu sao mấy thằng sở khanh luôn có sức hấp dẫn với gái ghê lắm dù biết rõ nó sở khanh nó bôi cho tí mật vào mồm tự liếm tự thấy ngọt mà cứ sống chết vì nó dù biết 10 mươi nó đểu, ừ, giai là cứ phải hơi đểu một tí gái nó mới ưng cái bụng. Có khi nào anh bạn của câu âm thầm lặng lẽ như cơm câu ăn hàng ngày mà cậu ko thấy rung rinh anh ý :-? Có khi nào một ngày anh ấy bỏ đi mãi mãi ko thèm kiên trì theo bạn nữa bạn mới thực sự thấy trống vắng bâng khuâng???

    4. Nói chung, ý kiến người này người kia chỉ là để tham khảo còn bản thân cậu mới là người biết rõ câu trả lời nhất. Vì tớ cũng đã từng rơi vào tình trạng ghét cay ghét đắng một cha mà cả bố mẹ hàng xóm láng giềng ai cũng bẩu con này vớ được thằng này như sa chĩnh gạo. Mình thì thấy gạo ngọc gạo ngà không hợp với mình, mình chạy ù té quyền, chĩnh gạo chới với đâu cơ 2 năm giờ sắp lấy vợ rồi thì phải cơ mà 100% tớ chả tiếc nuối và mừng húm vì thoát được chả. Gì chứ thỉnh thoảng nhận đc tin nhắn còn giật mình thon thót, mồ hôi đầm đìa. Sống với một người lúc nào mình cũng có cái gì đấy lấn cấn kỳ thị thì chắc địa ngục quá, nhất là tớ, ghét nó hiện luôn chứ ghét lên mặt rồi, không thảo mai được... Haizzz....

    Thế đấy, chúc cậu sớm tìm được câu trả lời cho mình nhé :D
  6. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9


    ...sẽ không hạnh phúc đâu....

    Đồng ý với nhận định này!
    Còn lơ mơ về Hạnh Phúc như vậy thì làm sao đón nhận được Hạnh Phúc![r24)]
    Mà muốn lớn thêm thì phải tự mỗi người làm lấy mà thôi![r23)]
  7. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Lấy nhau có trách nhiệm với nhau là quy về 1 mối hết, 2 vợ chồng cùng làm ăn, có nhà cửa, con cái là OK hết....

    Người Ta vẫn lấy người không yêu ầm ầm đấy thôi.

    Tớ thì là như thế :)
  8. linhlan85

    linhlan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    anh Dina ko lơ mơ thì có thể giảng cho e về hạnh phúc của riêng anh ko? Chưa ở trạng thái băn khoăn về hạnh phúc sau hôn nhân bao giờ nên e nghĩ lơ mơ cũng là đúng mà :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Cám ơn Heocon nhiều lắm lắm!!
  9. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Bố mẹ bạn khó tính nhưng chưa chắc khó tính đã tương đương với tốt tính. Điển hình là bố bạn nói "con cái không nghe lời cha mẹ là đứa con bất hiếu". Điều đó chứng tỏ bố bạn chỉ quan tâm đến mình mà không quan tâm đến cảm xúc của bạn. Do đó anh kia được lòng bố bạn không đồng nghĩa là không phải lo gì về nhân cách. Anh ta có thể được lòng nhờ ngoan ngoãn, nhũn nhặn, ... Còn nói nhân cách của một con người thì nó rộng lắm, không phải cứ được lòng người khác là có nhân cách tốt.

    Có bạn đặt câu hỏi rất hay cho bạn là hãy thử nghĩ xem vì sao bạn không yêu anh ta. Bạn không trả lời được, vì tôi nghĩ tầm suy nghĩ của bạn về bản thân và xã hội quá hạn hẹp. Thường những cô gái sống trong khuôn khổ hay bị mắc bệnh này. Vậy tôi trả lời hộ bạn, bạn xem có đúng không nhé. Thật ra bạn sống giống một công chúa hay tiểu thư gì đó. Mà công chúa nào thì cũng mơ đến một hoàng tử phi bạch mã, cầm gươm chém cây cối, hay như lục lâm Rôbinhút. Tức là trong tiềm thức bạn mơ gặp một chàng trai ngang tàng, cương nghị, dám cãi người lớn ... Vì mong muốn này nằm trong miền tiềm thức, thường bị vùi dập bởi bố mẹ và những người lớn xung quanh, bạn xếp nó vào kiểu mơ ước viển vông, nhưng nó vẫn ở đó. Anh chàng được lòng bố mẹ bạn kia thì ngược lại, không bao giờ làm phật ý ai, tuy quan tâm chăm sóc mọi người chu đáo nhưng bạn sẽ chả bao giờ thấy anh ta dám phản đối ai. Nói chung là không phong trần cho lắm. Thành ra bạn không yêu được.
  10. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Thì tin bố mẹ là đúng mà, tớ mà quen trai nào dắt về nhà, tớ rất thích nghe nhận xét cảu papa, mà tớ cực kỳ đánh giá cao giai nào vô nhà tớ, nói chuyện đàng hoàng tự tin trước papa tớ --> thích giai tự tin cực kỳ.

    Bạn cưới ai đó là cho bạn không phải cho bố mẹ bạn, bạn phải sống với người đó cả cuộc đời. Bạn sẽ cần người ta khi bạn cần chia sẻ, cần dựa dẫm người đó trong những khoảnh khắc bất an của cuộc đời, người ta cũng sẽ cần bạn như vậy. Còn bạn không cảm tình, không quan tâm thì thử hỏi cưới nhau về sẽ ra sao, bạn yêu không đủ đễ nhẫn nhịn, quan tâm không đủ để chia sẻ và nhiệt tình không đủ để gắn bó. Nói chung 2 người sẽ vui hơn 1 người, 2 người sẽ hạnh phúc hơn 1 người thì hãy làm, đừng vì suy nghĩ không kỹ mà làm khổ mình rồi làm khổ người kia.

    Mình kể bạn 2 câu chuyện:
    - Mình có cô bạn, chông yêu say đắm, theo mất 2 năm ròng rã, lúc cưới là hơi khiêng cưỡng, vẫn còn ảo ảnh tình cũ (mà tình cũ te tua lắm, theo tớ thấy chồng bạn ý hay hơn ẽ cả trăm lần) còn có lúc không muốn cưới, vậy mà cưới về chông thương, quan tâm chia sẻ, giờ rất yêu chồng, còn nói suýt chút nữa đánh nhất cái điều tốt nhất trong đời. Đây là đám cưới có átc động rất nhiều của cha mẹ nhưng có happy ending.

    - Ông anh họ mình năm nay về hưu. 30 năm trước nghe lời bà dì cưới 1 cô giáo viên cho má vui (anh rất có hiếu, lúc đó yêu 1 cô khác mà dì ko chịu, chỉ thích giáo viên) về đi làm, ông này hiền nên làm GĐ cái cty NN bé bé mà nhát ko dám ăn nên nghèo vẫn hoàng nghèo, vợ dạy ngoại ngữ nên giàu mua sắm đầy đủ không thiếu gì, đâm ra xài xể chồng tan nát, cả nhà chồng luôn (mà dì mình giàu, anh con trưởng nên cưới dì cho tiền nhiều, nhà bây giờ cũng do dì mua đất cho), con cái thành đạt chị tuyên bố 1 tay chị lo, ông anh cẳhng qua là người cho giống (hic ông anh mình sao nhu nhược thế) hồi 40, 50 tuổi anh cũng từng than thở chị vs anh như trăng với sao, không chia sẻ được... Dân có học nhiều khi làm gì phải suy nghĩ trước sau nên đâu có li dị, mà cuộc sống khổ sở lắm 35 năm ròng rã, vô nhà lúc nào cũng như có đám ma, mặt mày nhăn nhó, anh lên công ty là vui, nhiều khi đi công tác mấy chương trình cộng đồng đi luôn cả tháng.. Giờ lâu lâu nói chuyện với anh thấy tội nghiệp quá, nhìn thì như có tất cả mà thật ra chẳng có gì.

    Rồi tùy bạn quyết định nhé, quyết định làm sao mà sau này có cơ hội nhìn lại hặoc đi đến cuối đường thấy mình thanh thản có thể mỉm cười vì mình đã có lựa chọn đúng.

    Còn phương châm của tớ: chỉ cưới người mình yêu, chỉ kiss người mình yêu và chỉ ngủ với người mình yêu. >:)>:)>:)

Chia sẻ trang này