1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hỏi về việc chữa bệnh ở viện 103

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi bdpcmt, 22/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bdpcmt

    bdpcmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    em buồn quá anh chị ạ, mẹ em hay bị đau đầu. Hôm nay đi khám ở viện 103 hà đông thì bác sỹ chẩn đoán đau đầu vùng chẩm trái. Bác sỹ chỉ ra đúng chỗ đau, nói đúng bệnh mẹ em rồi, bác sỹ bảo mẹ em bệnh này không nguy hiểm nhưng phải nằm viện để tiêm, nếu uống thuốc thì không đặc hiệu, lại phụ thuộc vào cơ địa từng người. Em muốn mẹ em nằm viện trị bệnh cho dứt khỏi hẳn, nhưng nhà em cũng chẳng phải có điều kiện gì nên mẹ em muốn xem xét dùng thuốc hay đi chữa nơi khác ( mà mẹ em cũng khám nhiều nơi rồi, cũng bảo anh bác sỹ nói đúng bệnh rồi)... đi nằm viện bây giờ có phải đơn giản đâu, nhà em chả quen ai ở bệnh viện 103, em xin hỏi các anh chị nhìn chung y tá, bác sỹ ở viện 103 có ân cần, làm đúng trách nhiệm với bệnh nhân không ạ, mình có phải thế nào không ạ? (em chả biết gì về mấy kiến thức xã hội này, nghe kể nhiều thì biết bệnh viện thật kinh khủng) Riêng anh bác sỹ khám cho mẹ em hôm nay thì rất nhiệt tình căn dặn, chỉ bảo :( anh chị có kinh nghiệm gì thì bổ xung giúp em :(
  2. cancer2906

    cancer2906 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ thì ở đâu cũng có ng này, ng kia. Nhưng công nhận là ở cái viện 103 này đúng là rất tệ ở thái độ của y bác sỹ. Mình từng vào đó cấp cứu 1 lần rồi nên sợ luôn. Bạn mình có mấy ng làm dược, nên cũng tiếp xúc nhiều với bác sỹ thì mấy đứa nó bảo có viện Bạch Mai, 108 thì đỡ hơn cả. Mình cũng không có kiến thức về y, nên chỉ chúc mẹ bạn mau khỏi bệnh cho đỡ khổ thôi.
  3. bdpcmt

    bdpcmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn đã động viên, haiz..., đi hỏi thăm khám bệnh các nơi đc một cô hay đi chữa bệnh cho kinh nghiệm:
    - chữa thần kinh đến viện 103
    - chữa bỏng đến xanhpon, viện 103
    - chữa tim đến viện tim
    - chữa tai, mũi, họng ở bạch mai
    - chữa xương ở việt đức
    - chữa huyết học đến viện huyết học
    - chữa bệnh do virut đến bv nhiệt đới
    ..
    hic, cứ ốm là chán rồi
  4. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Nói chung vào bệnh viện thì luôn nhớ câu :"Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn!". Bác sĩ càng ân cần thì người nhà càng phải "chăm" bác ý cẩn thận. Nếu không liên quan đến mổ xẻ gì thì cũng phải phong bì cho bác ý vài trăm gọi là có lòng, còn mấy cô y tá tiêm thuốc thì cũng phải đôi, ba chục nghìn 1 ngày để mũi tiêm được êm ái, dễ chịu :(. Đó là kinh nghiệm của mình khi chăm mẹ trước kia. :D
  5. bdpcmt

    bdpcmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    anh bác sỹ khám cho mẹ mình vẫn còn trẻ nên rất nhiệt tình, còn dở sách chỉ bệnh cho mẹ mình xem, xoa bóp rồi hướng dẫn mẹ mình để về tự làm cho bớt đau. Bác sỹ giúp chữa khỏi bệnh, mình biết ơn thì có quà cáp cũng chuyện bình thường... cảm ơn bạn.. để mình biết vậy :(
  6. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần. Bạn cứ đưa mẹ vào viện làm theo thủ tục hướng dẫn, khó đến đâu thì hỏi bệnh nhân quanh đấy đến đó, cùng cảnh ngộ chẳng ai làm khó ai đâu. Vấn đề chính là tiền, vấn đề phụ là kiên nhẫn. Ở viện thì có vậy thôi bạn ạ!
    Con trai tôi vào viện Nhi T.W, cả đời mình có quen ai vuông tròn méo ở đó đâu, cứ lượn vào đó quen từ tạp vụ, lao công, bác sỹ trực, trưởng khoa, bảo vệ, trông xe....mà cuối cùng vẫn chỉ là $. Nói vậy không có nghĩa là không có người tốt, nhưng cứ làm rồi sẽ biết.
    Chúc mẹ bác mau khoẻ!
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Mình cũng có thằng bạn làm bác sỹ ở đó nhưng mà thằng này cũng đểu lắm. Haiz.

    Cứ chuẩn bị tiền, mồm mép, nhanh nhẹn, chịu khó để ý là okie.
  8. muathuhanoi_84

    muathuhanoi_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2011
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    benh vien tot nhat la benh vien minh co bao hiem,do ton rat nhieu tien.con ban ko can phai qua lo lang ve yta hay bac si vi neu minh ko lam gi sai thi ho se ko the hach sach duoc minh.neu ho qua dang minh co the noi lai truc yiep hoac phan anh voi cap tren cua ho.ho se so ngay.bay gio benh vien nha nuoc cung phai canh tranh nhau ve uy tin ghe lam.
  9. hattieu2002

    hattieu2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, thế này nè, mẹ bạn có báo hiểm chứ? cứ theo tiêu chuẩn của bh thôi. Nhưng sau khi nhận phòng rồi thì cho y ta truong, hoặc ông bác sỹ phụ trách khoa, phòng đó, o day 500k- 200k tùy hoàn cảnh kt gia đình thì họ sẽ chú ý, ko ghép thêm bệnh nhân vào giường vs cả là làm các xét nghiệm các thứ nhanh, ko thì mình nói thật họ bơ luôn, họ chẳng bảo ban j,cứ thế mà chờ vs đợi thì lăn ra ốm vì bệnh khác ấy. Nói thật bố m nằm viện đấy, giờ là chung thân vs bv. Quen rồi. Lúc mới vào còn chứng kiến họ ăn cắp thuốc của bệnh nhân trắng trợn! Rồi bảo ng ta mua đúng cái thuốc đó. N chuyện bi hài trong bv lắm.
  10. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Bác tớ làm ở Viện 103 đây, khoa hồi sức cấp cứu, nói chung BV quân đội nên ko làm ăn láo nháo như viện ngoài đâu, đợt vừa qua còn có máy chẩn trị ung thư hiện đại mới nhập về, ưu tiên các BV tuyến quân đội, cả nhà tớ từ TH nặng đến nhẹ đều đc đưa vào viện, y bác sĩ rất nhiệt tình và chu đáo với bệnh nhân, nhà tớ còn dc tiêu chuẩn giảm 50% phí giường bệnh ở riêng nữa. Nói chung chưa bao h thấy bố mẹ tớ phàn nàn gì về BV này cả

Chia sẻ trang này