1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký một người có gia đình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi greenshine, 23/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. greenshine

    greenshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đầu hè. Nắng nóng và oi ả. Và bao bộn bề trong lòng. Mình lại viết nhật ký để tự trải lòng với những xúc cảm của riêng mình. Thói quen viết nhật ký từ hồi con gái liệu có còn phù hợp với mình bây giờ không??
    Một chồng, một con, một đại gia đình, một công việc, một trái tim...
    Viết để nhìn lại mình. Thói quen thật xấu đấy! Chỉ tự nói với chính mình... nên mệt mỏi lắm... nhưng cũng bình lặng lắm...
    Những dòng nhật ký đối với mình bao giờ cũng đầy yêu thương, dù buồn, dù vui...
    "Ơi cuộc sống mến thương!"
  2. greenshine

    greenshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Ngày 18/06/2011, mình đã làm một việc thật đau lòng. Sáng nào mình cũng khóc vì việc đau lòng ấy. Mình thương con và thương chính bản thân mình. Chồng cũng buồn. Chồng có thương con và thương mình không?!
    Cuộc sống thật không dễ dàng. Và số phận có cần thiết phải dành cho mình điều đau đớn dường ấy không???
  3. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Ngoại tình ah ? Đúng là đàn bà,khóc thì có ích gì.Khóc một buổi sáng thôi còn những buổi khác làm gì có ích đi :))!
  4. greenshine

    greenshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    ---> Bố láo!
  5. 2Tay2Sung

    2Tay2Sung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    600
    =))
    1 : ku này chưa có vợ nhưng mà bị ny nó đá vài lần hoặc chứng kiến ny vào nhà nghỉ với thằng khác -> suy nghĩ tiêu cực
    2: đã có vợ và bị biến thành bò do trên đầu có sừng và đội thêm nón -> suy nghĩ biến đổi
  6. greenshine

    greenshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Mình có cảm giác mọi người đang coi thường mình. Vì mình đã dậm chân tại chỗ quá lâu. Thật sự là quá lâu rồi. Thể hiện một sự kém cỏi không thể bào chữa được!
    Vậy mà bây giờ mình lại không thể làm gì được. Mình đã quyết định không thể ra đi cho đến năm sau. 1/2 năm nữa cơ đấy. Mình sẽ ra sao trong thời gian này nhỉ? Sự nhàm chán của công việc? Những lo lắng của cuộc sống? Nỗi buồn tủi không chia sẻ cùng ai...
    Nhắm mắt bỏ qua mọi cơ hội! [r24)]
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    E cũng đã có gia đình và dường như thấy mình ì ạch đi, cô đơn đi c ạh.Chia sẻ với c nhé!!
  8. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Gái làm c liên tưởng như đi làm nhà nước ,có sáng kiến mà chả được nói được làm hí hí
  9. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    nói chuyện với chồng đê. đừng nói với người khác rồi sinh ra linh tinh...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    nói chuyện với chồng đê. đừng nói với người khác rồi sinh ra linh tinh...
  10. greenshine

    greenshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người!!!

    ----------------------------------------------------------------

    12h05 đã thanh toán xong bữa trưa. Mang cơm đi măm thật ngon. Đỡ phải nghĩ mãi không ra ăn trưa = gì [r2)].
    Lấy chồng xong thấy mình thành người khác. Có con rồi thấy mình còn khác hơn. Ngày xưa thì ăn trưa gảy gót. Cố mãi nuốt không trôi 1/2 bán bún. Măm xong còn phải sinh tố nọ, hoa quả kia. Cơm thì nghĩ đến đã thấy nuốt không nổi. Giờ thì cơm tối hôm trước mang đi măm vẫn thấy ... trôi [:P].

    Quần áo, váy vóc, giày dép ngày xưa chất đầy các tủ. Giờ thay = quần áo Bông. Đi mua đồ cho mình sao mà khó chọn thế. Toàn thấy lạc vào baby shop...
    Và còn nhiều nhiều thứ khác nữa, đã thay đổi nhiều rồi. :-??
    Và tình yêu cũng đầy hơn trong trái tim!

Chia sẻ trang này