1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký một người có gia đình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi greenshine, 23/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. greenshine

    greenshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Có chồng rồi mình cũng hay khóc hơn thì phải. Dỗi chồng, khóc; nhớ nhà, khóc; có bầu không ăn được, khóc; con ốm, khóc; con trớ, khóc; bố chồng mắng chồng, khóc; không về trưa cho con bú được, khóc; cai sữa cho con, khóc; không có tiền để làm “ích xì” việc, khóc; chưa làm bảo vệ xong, khóc …
    Nhưng lại không khóc vì công việc nữa.
  2. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Em không hay khóc nên nhất định em sẽ không lấy chông uề ù ù
  3. greenshine

    greenshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Cấm quay cơm trong văn phòng rồi. Lò vi sóng chắc chỉ còn chỗ an toàn là phòng sếp vì không có camera [:P]
    Mang cơm nguội xuống tầng M ăn thì chán nhỉ. Có vẻ có nhiều thứ chán đến cùng 1 lúc quá. [-(
    Bác Tổng có biết là thời buổi thóc cao gạo kém đang ảnh hưởng đến... toàn hàng không???
    Kế hoạch của các bác cho sau 2 quý rồi mới đạt có 25% mừ. KCN, BDS, các kênh đầu tư của bác có bị ảnh hưởng gì k? [r24)]
    Mình có 1/2 năm để ... ngủ.

    Tôi lắng nghe tiếng đời lăn náo nức.
    Còn mình tôi ... trôi tuột lại phía sau.:-w
  4. greenshine

    greenshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Hầy! lại 1 cơ hội nữa tự đến và bị mình ... bỏ qua. Cơ hội được cho là không đáng để mình chạy theo. Vậy thôi. :-"
  5. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Chị giống em quá. Từ hồi có chồng, sinh con rất hay dễ bị tủi thân. Tâm trạng cứ thay đổi xoành xoạch theo tâm trạng của con. Lấy chồng sinh con rồi mới thấy phụ nữ mình vất vả chị ạ, nhưng bù lại mình lại có niềm vui từ con :) Đối với em, có chồng yêu thương mình và con khỏe mạnh, gần như em có đủ cả thế giới rồi.

    Phải lạc quan lên mà sống chị. Chúc chị luôn là 1 bà mẹ bản lĩnh và thông thái, nhé :)

    Nhưng lại không khóc vì công việc nữa.[/QUOTE]
    Giống em quá. Từ hồi có con rất dễ tủi thân, tâm trạng thay đổi xoành xoạch theo con. Thấy buồn vui của con cũng là buồn vui của mình. Lấy chồng sinh con rồi mới thấy phụ nữ mình vất vả chị à, nhưng bù lại mình có niềm vui khác. Có chồng yêu mình và con khỏe mạnh là có gần đủ thế giới rồi :)-->
  6. coffee.nguyen

    coffee.nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Lập gia đình rồi ai cũng thế, là người chồng, em không muốn vợ em vất vả nhưng vì tôn trọng cô ấy và để cho cô ấy ko tự ti mặc cảm nên em để cô ấy đi làm, nghĩ lại thấy tội cho vợ mình!
  7. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    đọc để cảm nhận
  8. greenshine

    greenshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    "Mỗi ngày tôi chọn 1 niềm vui
    Chọn những bông hoa, chọn những nụ cười...
    Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
    Nhìn ngắm quê hương, ngồi nghĩ lại mình.
    Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống...."

    Ngày xưa khi yêu nhau vẫn hát bài này qua điện thoại cho Chồng nghe đấy.
    Cám ơn đời cho ta bên nhau!
  9. greenshine

    greenshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Something is going to happen, unexpectedly (sigh)

    "Mùa xuân đến từ đâu?
    Từ đất rừng hoa lá.
    Chim hót ở trên cành gọi mùa xuân nở hoa.

    Mùa xuân từ đâu tới?
    Từ dòng suối dòng sông
    Cho cánh buồm no gió
    Giữa biển trời mênh mông..."
  10. greenshine

    greenshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Năm nay "đen" thật ý. "Đen" không ngóc đầu lên được. Oài!~

Chia sẻ trang này