1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

stt của bạn là gì ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tnt2491, 24/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    khi ta cảm thấy mù mờ khi nhìn tất cả mọi thứ có nghĩa ta đang đep kính râm
  2. ngungu08

    ngungu08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    2.344
    Đã được thích:
    0
    có những khi ta buồn da diết
    nhớ tới em ta chạy tới chuồng bò
    có nhưng khi ta ngắm những con bò
    tâm hồn ta như trải dưới đám cỏ non tơ
    có những lúc ta làm thơ
    nhìn trời xanh lặng lẽ
    ta , em và đàn bò , thật đáng yêu
    [r32)]
    (tình yêu , nỗi buồn và thương nhớ - ngungu - 2011/07/17)
  3. Maja

    Maja Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    6
    [:D]
    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau
    Bước hững hờ đâu ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu
    =((
  4. nothing13

    nothing13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Người yêu ... người tình hay là .... con đĩ :(
  5. ngungu08

    ngungu08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    2.344
    Đã được thích:
    0
    theo em là cả 3 [:D]
  6. nothing13

    nothing13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    hix, nếu được cả 3 thì tốt quá :((
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em dang dở, đợi anh trong giấc mơ .
  8. Maja

    Maja Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    6
    Tôi yêu anh nhiều lắm anh biết không
    Dẫu mai kia sông cạn đá mòn
    Thì tình tôi vẫn không hề thay đổi
    Dẫu trọn đời thì tôi vẫn yêu anh

    Tôi yêu anh bằng cả trái tim tôi

    Từng phút từng giây tôi mãi nhớ về anh
    Rồi mỗi đêm vẫn giật mình tỉnh giấc
    Gọi tên anh trong bao nỗi nhớ chơi vơi

    Tôi yêu anh mà chẳng hiểu tại sao

    Trái tim tôi lại yêu anh đến thế
    Tôi yêu anh, anh ơi tôi không thể
    Quên được anh dù tôi đã cố quên
    =((
  9. hayboquadi

    hayboquadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    em ghét thơ tình :((
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Lại...của người khác!=))
    Yêu em đến khi que kem tan chảy
    Nghĩ về em như sa mạc đổ mưa
    Muốn bên em như sao ở giữa trưa
    Cần em lắm, như rừng cần ốc đảo

Chia sẻ trang này