1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng tình yêu lang thang 4 cực 1 đỉnh - Nhấm nháp kỷ niệm các chuyến đi cùng "ôm" ruột!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi haidbp27, 24/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haidbp27

    haidbp27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    hj`, bon e vẫn mải mê chinh chiến và yêu đương ạ :)
  2. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Chúc mừng 2 cô chú! HP đam mê rong ruổi trên những cung đường đất nước... Hãy cháy và thắp sáng mãi...


    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nhắc đến Xà Quế lại xốn xang cung đường Op roat phê lòi... Nhớ chiều biên giới .

    [​IMG]

    Điểm trường Xà Quế .
    [​IMG]



    Nhà giáo viên ở bản Xà Quế .


    [​IMG]
  3. haidbp27

    haidbp27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    - Cám ơn người anh Cả nhiều ạ
    - Chính bác cũng là động lực, động viên bọn e trong hành trình dong duổi, e cũng vẫn thường kể những chuyến đi của bác cho vợ trên những cung đường 2 đứa đi.

    p/s: nhìn hoa ban nhớ rừng ban Tả Xi Láng (Tủa Chùa) thèm món canh và món nộm từ loài hoa này quá có:-*
  4. haidbp27

    haidbp27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Bình yên nơi Đất Mũi​

    Vậy là mục tiêu chinh phục các cực của chúng tôi chỉ còn cách 1 ngày phía trước. 2 đứa ngồi nhâm nhi ly café vỉa hè gần bến Ninh Kiều ngắm dòng người tất bật đến công sở vào sáng đầu tuần. Vợ iu thì thầm, giá như ngày nào cũng thế này ko phải đi làm thì thích :D, tranh thủ tận hưởng cảm giác nghỉ ngơi, tự do thoải mái và cảm nhận thêm về cuộc sống của người dân vùng sông nước này.
    Ngồi xem lại lịch trình, và cung đường đến với Đất Mũi, sẽ dừng lại thăm chùa đất sét và cây nến cháy cả trăm năm và chùa Dơi nổi tiếng ở Sóc Trăng …
    Thời gian cứ lặng lẽ trôi, 2 đứa thu gói đồ đạc, trả phòng, chạy qua quán café khác chia tay a Dũng Sầm Tiên, sau đó tạm biệt Cần Thơ dong duổi tiếp những km cuối của QL 1A.
    [​IMG]

    cafe hè phố (Cần Thơ)
    [​IMG]
    ghi dấu với Hậu Giang thân thương

    [​IMG]

    bon bon trên QL 1A trong ngày nắp đẹp, nhiều mây và sen kẽ những cơn mưa rào

    [​IMG]
    Thỉnh thoảng lại đi qua những cây cầu, điểm cao hiếm có để chụp cảnh sông nước hai bên :x`

    [​IMG]
    sóc trăng
    [​IMG]
    xứ sở của Chùa, Tháp
  5. haidbp27

    haidbp27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Sóc Trăng, mảnh đất nhiều chùa tháp, nhà thờ có lẽ vào bậc nhất của Việt Nam. Và chẳng khó khăn j để tìm được chùa Đất Sét nổi tiếng “Chùa Đất Sét mang đậm nét văn hóa Việt Nam vì nguyên thủy, chùa chỉ thờ Phật. Nhưng triết lý của chùa Đất Sét và rất nhiều ngôi chùa khác trên khắp VN là " tam giáo đồng qui" ( Phật - Lão - Nho). Cho nên, tại chùa Đất Sét ( Bửu Sơn Tự), các bạn sẽ thấy chùa vừa thờ các vị phật như Thích Ca Mâu Ni, Như Lai, Quán Thế Âm lại có các vị thần Thiện , Ác ( đạo Lão) và cũng có các "Mẫu" đặc trưng của người Việt và các pho tượng, những linh vật đều được nhào nặn từ đất sét do người nông dân Ngô Kim Tòng tạo nên, đặc biệt có những cây nến khổng lồ có thể cháy liên tục cả trăm năm.
    [​IMG]
    Bửu Sơn Tự (chùa Đất Sét) hiện còn 3 cặp nến lớn thế này, ước tính cháy được liên tục 100 năm.

    [​IMG]

    cây nến này cháy suốt từ năm 1970, khi ông Ngô Kim Tòng tạ thế đến nay. (nhỏ hơn 2 cặp nến

    [​IMG]

    những linh vật được nặn bằng đất sét.

    [​IMG]

    nhà thờ Sóc Trăng

    [​IMG]

    chùa Dơi, giờ ít Dơi sau vụ cháy mấy năm trước

    [​IMG].
  6. nguyenthientu

    nguyenthientu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    1
    Cậu này lắm nick thế. :D Con ngao hay con nghêu. :D
  7. harchitec

    harchitec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Ý Bác là Tả Sìn Thàng ạ...!!!
    Cái đất Tủa Chùa E biết như tiểu Hà Giang vẫn được nghe là chẳng có hoa Ban. Bác gặp rừng ban đoạn nào từ Tủa Chùa đi sâu vô Tả Sìn Thàng rồi sang Nậm Mạ vậy ạ :(.
    E đang nghĩ cái món nộm hoa ban của người Thái mà uống với rượu Mông Pê, Rượu của người Mông ta đó thì tuyệt :D.
    Kính Bác [r2)].
  8. haidbp27

    haidbp27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    ko Tả xi láng khác đấy.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    - Tối đó ngủ lại nhà Cậu Duy thêm vào thực đơn ẩm thực của chuyến đi là món Lẩu thịt Trâu cực ngon và lạ miệng.
    - Sau buổi sáng café ở nhà Công Tử Bạc Liêu ấn tượng bởi giá siêu rẻ (2 ly café + 1 ly lipton = 21k) và được dịp lang thang chụp chẹt ảnh ót ở dinh thự nổi tiếng này. (dự kiến chụp đẩy Siệp ở Bạc Liêu bị đổ bể vì hôm đó vào ngày rằm nên nước triều lớn ko chụp dc)

    - Quang cảnh từ Bạc Liêu xuống Cà Mau cũng k có j đặc sắc, nên chạy khá nhanh. 12h10 đã có mặt ở Cà Mau. Thuê 1 phòng nhà nghỉ ngay đường trung tâm, to đẹp giá 150k, để bớt đồ lại, rồi lại nhằm hướng Năm Căn đi tiếp, lúc này thực sự là chạy đuổi theo thời gian vì sợ là muộn tàu cao tốc ra Đất Mũi.
    - 3h15 gửi xe máy, lên chiếc tàu cao tốc, tàu tư nhân, như 1 chiếc xe ca cà tàng ấy. Và cũng biết đây là chuyến cuối ra Đất Mũi mai mới có chuyến về. Vậy là phát sinh 1 đêm ở Đất Mũi.
    - Tàu rẽ sóng, chạy xuyên qua rừng đước, sú, vẹt qua những ngôi làng ven sông, thỉnh thoảng lại ghé vào 1 điểm đón – trả khách, trả hàng. Những ngôi nhà sát sông, nhà nào cũng có 1 “cầu cảng” để tàu, xuồng ghé vào. Xuồng hay còn gọi là “Tác Rắng” như xe máy ở đô thị vậy. Đoạn này mình cũng lo, vì TY của mình hay bị say xe, say sóng,nhưng hôm nay thật phi thường, Nàng luôn tươi cười, như đóa hoa buổi sớm ban mai đón tia nắng đầu tiên vậy:x

    Mất chừng 1h30, chiếc tàu cao tốc đã cập bến xóm Mũi, những cánh xe ôm ở đây cho thuê hoặc chở khách thăm quan nơi này tíu tít mời chào. 2 đứa thuê 1 chiếc chạy đi mốc tọa độ và lòng vòng quanh đó. Tính ra vẫn dư thời gian nếu chạy xe máy đi Khai Long (điểm được coi là cực Nam, mũi đất nhô ra xa nhất của dải đất hình chữ S) nhưng 2 đứa qd chỉ ở lại Đất Mũi.
    Từ bến tàu, chạy theo con đường nhựa chứng 15p là đến khu DL Đất Mũi, mua vé 10k vào cổng, điểm tọa độ GPS 001 hiện ra trước mắt. Chuẩn bị máy ảnh, máy quay và lá cờ đỏ sao vàng vật luôn đồng hành trong các chuyến đi của 2 đứa J ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này.
    Điểm cực Nam, Đất mũi, là nơi mà 2 đứa trải qua đủ các loại phương tiện giao thông để đến được, tuy không khó như cực Tây, hay cực Bắc nhưng lại chứa đựng nhưng cảm xúc riêng về cuộc sống sông nước, về những rừng ngập mặn với những cây sú, cây vẹt… và bộ rễ như những “chân dài”cắm sâu xuống bùn giữ lại phù sa mở mang bờ cõi.
    - Sự lèo tèo của đất mũi, nên việc kiếm 1 nhà nghỉ là ko có sự lựa chọn. Nên phòng nghỉ là phòng quạt, lâu ngày cũng k có ng ở muỗi cũng ko phải là ít. Chủ nhà bảo cứ yên tâm, tí xịt muỗi xong đóng cửa phòng lại là ok. Đêm đó ngủ ko có màn, cũng hơi nóng nhưng k dám mở cửa như các phòng khác, nhưng cả ngày chạy xe lên cũng mệt và 2 đứa ngủ thiếp đi quên cả muỗi và nóng nực.

    - Sáng ở cực Nam, ngồi nhâm nhi ly café bên bến tàu, nhìn ngã 3 sông tấp nập những xuồng ghe đi lại, cảnh mua bán ở đây cũng rất hay, những chiếc ghe chở đầy rau, quả, táp sát, người mua lội xuống mua hàng… tranh thủ lang thang 1 vòng quanh xóm xem cuộc sống của người dân nơi đây thế nào. Dân chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, một số bộ phận sống bằng nghề tiểu thương.
    7h30 lên tàu trở về Năm Căn, tạm biệt dẻo đất cùng trời cuối đất, Nơi lúc đất chuyển vào xuân, phù sa bắt đầu nôn nả lấn biển, rừng mắm xanh non rào rạt tiến về phía trước giữ đất lại cho người. Nơi ấy, những ngôi nhà đều không cửa, nhà mở toang cho gió Nam vào, chướng tới, bấc qua, nhìn nhà là hiểu người, chân thật đến bày cả gan ruột...

    Rời đất mũi tôi lại vương vấn câu thơ của Xuân Diệu
    Tổ quốc tôinhư một con tàu
    Mũi thuyền ta đó, mũi Cà Mau”.
    [​IMG]


    bên hiên nhà Công Tử Bạc Liêu, nổi tiếng ăn chơi xứ cuối đất cùng trời.

    [​IMG]
    chân dung vợ chồng Công tử treo trong phòng khách
    [​IMG]Trần nhà trang trí rất đẹp.
    [​IMG]trước nhà Công Tử
    [​IMG]Ngôi chùa của người Khme gặp bên đường đi
    [​IMG]tòa thánh cao đài


    [​IMG]Bến phà Đầm Cuối trên đường xuống Năm Căn
    [​IMG]YEA!!! thêm 1 cái hòm nữa trong bộ "sưu tập" cực ; ka ka
    [​IMG]Đẹp vô cùng Tổ Quốc ta ơi,
    [​IMG]chiếc cầu gỗ dẫn khách thăm quan rừng ngập mặn.
    [​IMG]lang thang trong rừng ngập mặn,
    [​IMG]những bộ rễ nhỏ, cứng cắp sâu xuống bùn, giữ phù sa mở mang bờ cõi
    [​IMG]Mũi tàu lướt sóng ra khơi.
    [​IMG]Bao La cực Nam
    [​IMG]Leo lên tháp vọng cảnh, có thể ngắm toàn cảnh đất mũi thơ mộng.
    [​IMG]Chợ cuối đất cùng trời.
    [​IMG]những chiếc ghe, thuyền đầy ắp hàng hóa, cập bến phục vụ người dân Đất Mũi.
    [​IMG]chợ trôi
    [​IMG]chăn nuôi ở xóm mũi
    [​IMG]nuôi ngao giống (nghêu giống)
  9. chameleon_hvan

    chameleon_hvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2010
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    topic quá đỉnh! Em ko thể nói gì khác bằng 2 chữ " Khâm phục"... Chúc anh chị mãi hạnh phúc và có thêm nhiều chuyến đi ý nghĩa. Đọc xong topic em ước gì có ng iu và cùng nhau chia sẻ những đam mê trong cs như 2 người wwwaaaa !!!! Tình yêu từ sự chia sẻ bao giờ cũng dc bền chặt mà. Chúc 2 người sớm có baby và lại có những chuyến đi siêu " độc " !
  10. lynk109

    lynk109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Thật ngưỡng mộ hai anh chị quá đi ~ chúc hai anh chị sẽ có thêm thật nhiều, thật nhiều kỉ niệm bên nhau trên những cung đường Tổ quốc ~

Chia sẻ trang này