1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng tình yêu lang thang 4 cực 1 đỉnh - Nhấm nháp kỷ niệm các chuyến đi cùng "ôm" ruột!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi haidbp27, 24/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xu_ngo85

    xu_ngo85 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2010
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    2
    Hix, quá ngưỡng mộ 2 bạn luôn. Theo dõi từ đầu tới cuối topic không biết nói gì ngoài 2 từ "cảm phục". Em cũng có ước mơ giống hai vợ chồng bác là sẽ làm 1 cuốc phuotwedding nhưng mà giờ vẫn chưa tìm được 1 xế cứng :-(. Chúc anh chị Hạnh phúc.
  2. haidbp27

    haidbp27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    cám ơn mọi người đã xem, động viên.
    e xin tiếp chuyến trăng mựt đang dang dở:D

    Nhật Ký những ngày ở thiên đường nơi hạ giới [Phú Quốc đảo ngọc]

    sau khi hoàn thành xong tâm nguyện chinh phục cực Nam (mũi Cà Mau) 2 đứa lại rong ruổi hành trình. Và mục tiêu tiếp theo trong hành trình là đảo ngọc Phú Quốc thân yêu.
    Rời Cà Mau sau bữa cơm trưa no nê, chạy theo QL63, qua rừng U Minh trong buổi chiều mây đen sầm xì, và cơn mưa như sắp ập xuống đầu. Vượt phà Tắc Cậu lúc trời nhá nhem, đặt chân đến Rạch Giá lúc thành phố đã lên đèn. Rạch Giá sầm uất, đường phố đêm mà đông chẳng kém gi HN hay SG là điều khiến 2 đứa khá ngạc nhiên.
    tiếp đến là giá phòng KS khá rẻ, chọn đại 1 cái to, bề thế ngay đường chính tiện nghi đầy đủ mà có 200k.
    Sau khi tắm gội, gột bỏ bụi đường và sự ể oải, là đi tìm quán ăn và lang thang ra bến tàu ghé vào quán Tôm Cua Ốc ngay đó thưởng thức 1 bữa hải sản ngon và rẻ (lại thêm lần nữa bất ngờ)
    [​IMG]

    cuộc sống giản đơn

    [​IMG]

    bên đường từ Cà Mau =-> Rạch Giá

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Phà Tắc Cậu

    [​IMG]

    chiếc cầu xinh
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Sáng dậy, sắp gọn hành lý, check out trong người hừng hực khí thế ra Phú Quốc. 2 đứa ra bến tàu quan sát thấy chiếc Savana to, đẹp, mới và quyết định mua vé của hãng Savana luôn.
    Quả thật là sướng, tàu to với 13 hàng ghế, 2 tầng, chạy nhanh và rất êm ái. Khi ra ngoài khơi, 2 đứa leo lên trên ngắm biển trong lộng gió trời thật là đã.


    Sáng dậy, sắp gọn hành lý, check out trong người hừng hực khí thế ra Phú Quốc. 2 đứa ra bến tàu quan sát thấy chiếc Savana to, đẹp, mới và quyết định mua vé của hãng Savana luôn.
    Quả thật là sướng, tàu to với 13 hàng ghế, 2 tầng, chạy nhanh và rất êm ái. Khi ra ngoài khơi, 2 đứa leo lên trên ngắm biển trong lộng gió trời thật là đã.

    Phú Quốc đón chúng mình bằng cơn mưa to, nhưng cũng may là về đến thị trấn Dương Đông mới mưa, ngồi cafe trú mưa và lượn xe đi tìm khách sạn, Dù là thứ 2 đầu tuần, nhưng việc tìm khách sạn mùa du lịch cũng thật là khó khăn, vào mấy cái lớn toàn hết phòng với lại giá cao ngất ngưởng... sau hồi lòng vòng thì cũng tìm được 1 ks Minh Hồng (48A Trần Hưng Đạo - 0773.980.673), ngay sát biển, phòng see view, lại gần chợ đêm nữa chứ... giá chỉ 500k yea!!! đêm đêm mở cửa sổ nghe tiếng sóng biển rì rào, sáng ngồi dưới sân ngắm biển và thưởng thức bữa sáng :x
    [​IMG]
    Bãi này ngay dinh Cậu
    [​IMG]chợ đêm Dinh Cậu
    [​IMG]bữa sáng tự chuẩn bị của VC tại KS
  3. haidbp27

    haidbp27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Đến Phú QUốc mà ko đi Bãi Dài, nơi được nhiều tổ chức du lịch nước ngoài và ngay cả hãng tin CNN cũng đã bình chọn là bãi biển hoang sơ, sạch đẹp nhất Thế giới :x thi thật là đáng tiếc.

    Sau bữa sáng, lại trên con ngựa sắt xuyên rừng, trên những đường mòn bám biển vừa đi vừa tìm đường và cuối cùng cũng đến được bãi Dài nổi tiếng. Quả nhiên là một bãi biển đẹp, hoang sơ, đoạn đầu bãi phía bắc ấy, vắng vẻ đẹp cực, và 2 đứa quyết định xuống tắm cho đã, dù mặt trời đã đứng bóng. Xuôi bãi Dài về thị trấn là cảnh đep say lòng, và phi cả xe máy chạy sát biển thật là đã mình chỉ thầm nghĩ lần sau trở lại Phú QUốc thì kiểu j cũng phải đi lại bãi dài cắm trại ở lại cho thỏa thích :x

    Chiều đó, lại tiếp tục khám phá bãi Sao, 1 bãi biển với cát trắng tinh, lấp lánh, bãi thoải đến mức đi xa cả trăm mét cũng chưa ngập đầu. Nước thì trong nhìn thấy đáy luôn... và tại đây mình đã không quên mang về 1 chút cát làm kỷ niệm. Mùa tháng 6 bãi Sao ko có sóng to, vì lúc này là gió Tây Nam sóng ở bãi Trường (khu nuôi ngọc trai) mới là to.

    Tối lại thong dong đi về thị trấn, lượn chợ đêm Dinh Cậu vừa là chơi vừa là thưởng thức đồ ăn, ở đây 2 bên là những hàng đồ nướng nghi ngút khói. Có nhiều hàng lắm, 2 đứa mình chọn hàng đông nhất thì vào và kết quả là cũng uke.


    [​IMG]



    rừng dừa ẩn mình bên bãi Dài
    [​IMG]



    Đường lớn nhất PQ
    [​IMG]



    Đường ra bãi dài
    [​IMG]



    vườn tiêu
    [​IMG]



    mai sau, từ thị trấn Dương đông sẽ có đường to chay vút lên ghành dầu
    [​IMG]



    bãi dài hoang sơ.

    [​IMG]bãi dài.........
    [​IMG]

    bãi dài cát thoải, trắng ngà ngà
  4. haidbp27

    haidbp27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Chiều đó, lại tiếp tục khám phá bãi Sao, 1 bãi biển với cát trắng tinh, lấp lánh, bãi thoải đến mức đi xa cả trăm mét cũng chưa ngập đầu. Nước thì trong nhìn thấy đáy luôn... và tại đây mình đã không quên mang về 1 chút cát làm kỷ niệm. Mùa tháng 6 bãi Sao ko có sóng to, vì lúc này là gió Tây Nam sóng ở bãi Trường (khu nuôi ngọc trai) mới là to.

    Tối lại thong dong đi về thị trấn, lượn chợ đêm Dinh Cậu vừa là chơi vừa là thưởng thức đồ ăn, ở đây 2 bên là những hàng đồ nướng nghi ngút khói. Có nhiều hàng lắm, 2 đứa mình chọn hàng đông nhất thì vào và kết quả là cũng uke.


    [​IMG]
    Bãi Sao tháng 6 thì biển yên lặng như tờ.
    [​IMG]
    Cát mịn, trắng
    [​IMG]Bãi Trường là bãi biển hấp dẫn ở Phú Quốc với bãi cát vàng trải dài gần 20km từ thắng cảnh Dinh Cậu đến bãi biển Tàu Rũ. Biển nơi đây xanh thăm thẳm với vô số loài rong biển đủ màu sắc rực rỡ. và những hàng dừa sát biển,tháng 6 thì sóng to, chiều đến ngắm hoàng hôn được.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bãi Sao, em nghĩ là bãi lý tưởng để cho các gia đình có trẻ em đi biển tắm, với độ dốc thoải, biển lặng cát trắng, sạch :) dịch vụ tắm tráng cũng rẻ 5k/ người kèm 1 gói dầu gội !
    [​IMG]

    Ngày thứ 3: dậy sớm, tự chuẩn bị đồ ăn sáng, mang xuống chỗ ngồi ngắm biển của KS tận hưởng gió biển, không khí buổi sáng trong lành vì sáng đó, chờ xe đón đi theo tour câu cá, lặn ngắm san hô ở phía Nam đảo.
    9h hơn thì xe đón, chạy trên con đường sóc lọc cọc xuống khu nuôi cấy ngọc trai Nhật. Thấy đông vui phết, nhưng dân du lịch bụi như mềnh thì k có $$$ mua roài :D

    xuống đến Nam đảo, lên 1 chiếc tàu nhỏ, nhóm ghép khách, 2 vợ chồng việt kiều Pháp, 1 cặp là vợ Việt - chồng Pháp, và 2 Mẹ con + 1 cô bạn hứng lên rủ nhau đi chơi nữa (người Sài Gòn). Tàu bắt đầu lắc lư theo những con sóng, :( vợ mình bắt đầu lừ đừ và say sóng, nét mặt bắt đầu chuyển sang tái nhợt nhợt và bị ói :(( đưa ipod cho vợ nghe nhạc để đỡ say. Rồi Tàu cũng neo lại cho khách câu cá, còn nhà tàu chuẩn bị bữa trưa.
    Mồi câu là mực tươi xé nhỏ, thả xuống 1 lúc là thấy cá bắt đầu cắn, giật lên cũng thật thích thú, tuy cá không to, toàn cá sọc dọc dưa là chính. Câu chừng 1 tiếng là tàu nhổ leo ra bãi lặn ngắm san hô
    Lặn bằng ống thở, bởi ở đây san hô cũng khá cạn, nhưng cũng k được nhiều phong phú như ở Nha Trang. được cái cảm giác chiêm ngưỡng lòng đại dương, bơi theo những đàn cá li ti thì sướng vô cùng.



    [​IMG]

    Tàu tiếp tục nhổ leo, tạt vào gần 1 đảo nhỏ cho đỡ sóng để ăn trưa :) bữa trưa chủ yếu là hải sản, rau khá ít. và đường nhiên là có món cá tươi ngon rán giòn do chính tay du khách tự câu :)

    Tối đó về lại đi du hí cũng những người bạn mới quen trong tour câu cá, lặn biển!

    => Nếu có thời gian, thì ở lại Phú Quốc thêm 2-3 ngày nữa cũng chưa chán, vì hòn đảo gần 50km xấp xỉ vương quốc Singapo này còn nhiều chỗ để đi nữa mà. Nếu mang xe cào cào ra đây chạy quanh đảo thì cũng thật là mê ly.
    Nhưng thôi, chào Phú QUốc nhé, hẹn ngày bọn tớ lại quay trở lại đi nốt những nơi còn giang dở.

    Sáng hôm sau, check out - lại tiến ra Hàm Ninh bắt tàu về Hà Tiên để còn đi An Giang xứ sở của Thốt nốt và văn hóa Chăm :)
    [​IMG]bữa sáng tự chuẩn bị của VC tại KS
    [​IMG]lướt wed ở bãi Sao. 3G vietel vù vù




    [​IMG]

    những người bạn mới :)
  5. haidbp27

    haidbp27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Chuyến về quê đáng nhớ

    (cũng là chuyến đi đầu tiên của 2 đứa = xe máy)
    Hành trình: HN - Hòa Bình - Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên Phủ 500km [2 ngày 1 đêm])

    (7/5/2010 - kỷ niệm 56 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 1 năm e đặt chân lên mảnh đất Lịch sử này,Entry này viết tặng Ôm ruột và những người bạn luôn ủng hộ bọn mình)
    [​IMG]
    Ghi cảm tưởng tại Bảo tàng lịch sử Điện Biên Phủ


    Xưa kia ai đó từng nói, thời gian như thoi đưa, nhưng có lẽ với cuộc sống gấp gáp, bận rộn, xô bồ của thời nay điều đó con nhanh hơn gập bội.
    Vậy là đã tròn 1 năm, ngày mà 2 đứa rong ruổi trên con ngựa sắt vượt 500km lên miền rừng, vùng cao mây mù bao phủ, với những đèo dốc ngoắt nghéo, những bản làng hẻo lánh nghèo xác xơ. Đó là quê của anh, nơi anh sinh ra, ăn gạo nương,uống nước suối lớn lên cùng với đồng bào miền biên viễn của Tổ quốc.
    Nơi mà chỉ nghe tên thôi, những người Đồng Bằng đã rùng mình sợ sợ, tưởng tượng ra đủ thứ, như cảnh mỗi nhà 1 quả đồi với nếp nhà sàn nuôi trâu,ngựa phía dưới, thú rừng đêm đến lởn vởn quanh nhà, thuộc phiện bán như rau, cỏ ở chợ;”người dân đi trong rừng leo cây nhanh hơn khỉ”… hay những câu chuyện được thêu dệt lên chẳng biết có từ bao giờ, nhưng chỉ biết rằng những chuyện đó đầu những năm 2000 còn là SV cánh sv miền núi vẫn kể cho sv đồng bằng và tin sái cổ.
    Gặp nhau, đến với nhau và cùng đi trên con đường đã và đang chọn, a biết e cũng phải chịu nhiều áp lực từ nhiều phía. A sẽ cố làm tất cả để sau này nhìn lại cả 2 đứa ko phải hối tiếc một điều j em nhé.
    Em, người con gái đầu tiên và duy nhất a đưa về chơi với gia đình, dù đường có gian nan, như ai đó từng nói “Đường là đời” thì quãng đường lên DB cũng 1 phần đúng, vượt qua những đèo, dốc cao, vực sâu, nhiều đoạn đi trong sương mù mịt, tầm nhìn vài mét, chầm chậm, dò dẫm băng qua. Anh biết rằng đó mới chỉ là khởi đầu, những khó khăn nhỏ bé mà chúng ta đã đi qua, trước mắt đường còn gập gềnh, gian nan, gập bội. A tin rằng “tay phải luôn nắm chặt tay trái” cùng vượt qua.
    P/s: A muốn nói với e nghìn lần câu “cũ rich”

    [​IMG]
    Đèo Tòng Đậu - Mai Châu - Hòa Bình

    [​IMG]
    Rừng hoa mua tím chân đèo Pha Đin

    [​IMG]
    Quốc Lộ 6 mở rộng, nâng cấp nên chạy phần nào nhàn hơn

    [​IMG]
    Cơm cá sông Đà (tx Hòa Bình)

    [​IMG]
    Nhà tù Sơn La

    [​IMG]
    Đỉnh đèo Pha Đin danh giới giữa 2 tỉnh Sơn La và Điện Biên





    [​IMG]
    Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ



    Thăm Bảo tàng Lịch Sử Điện Biên Phủ

    [​IMG]
    Cover lại action trong BT ^^



    [​IMG]
    Hè 2009 - Điện Biên Phủ


    Continue....
  6. daisy141988

    daisy141988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    cực cực hâm mộ và thèm tìm được xế ruột nào như bác^^
  7. OMG.do.not.stop

    OMG.do.not.stop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Có rồi đấy.

    Có điều kiêu quá nên để mất đó thôi :-"
  8. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    [:D][:D][:D] Chắc là thế rồi !
    Chúc mừng bác chủ thớt. Vác được cả váy cưới lên đỉnh Fan để chụp, tấm ảnh quả thật rất ý nghĩa :-bd
    Nhìn ảnh bác e nhớ đợt leo Fan quá !!!:)>-
    Em chỉ mong bằng tuổi bác e máu lửa được bẳng nửa bác là em mừng lắm rồi. hê hê[:D]
  9. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Còn vợ em xinh bằng vợ bác là em cũng mừng lắm rồi (nếu xinh hơn gấp đôi gấp 3 càng tốt [:D]
  10. haidbp27

    haidbp27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Đắm say trong hương - sắc lúa ở Hoàng Su Phì (Hà Giang 9/2009)


    Ấm áp bởi vòng tay luôn ôm chặt phía sau, phiêu du khi vượt qua những cung đường nhỏ như sợi chỉ uấn lượn quang các triền núi dẫn dắt ta lên đến cổng trời, rồi lại hút xuống thung lũng lúc nào k hay. Chênh vênh ngay những khúc cua tròn xoe chảng hề có lan can phòng vệ mềm hay những cột mốc. Nhưng hơn tất cả, trước mắt luôn là những thử ruộng bậc thang đang vàng rộ, nép mình trên các sườn núi xa xa... đến giờ cảm giác như tâm hồn mình vẫn đang bơ vơ nơi núi rừng Hà Giang mến yêu.

    19h 18/9, khi đã làm xong việc, mọi người cùng chất hành lý lên 2 con ngựa sắt nhằm hướng HG mà tiến.
    21h ăn tối ở Tp Việt Trì, quán cơm ngon, ăn khá rẻ, rùi lại tiếp tục thong dong trên QL2. Trong đêm tối, đường cứ hun hút nhưng có ng nói chuyện nên cũng chảng thấy j là bủn ngủ :D

    Khi đồng hồ công tơ mét chỉ 210km cũng là lúc chú AX-1 bị tèo, mãi k chịu nổ đẻ đi tiếp. Lọ mọ kiểm tra cũng chịu k phát hiện ra bệnh j :( vì k quen xe. hic hjc đúng là cũng chưa hết đen sau chuyến Mcc tuần trước. Lúc này nhìn trên Google maps là giáp thị trấn Vĩnh Tuy - HG. ờ thì lại đun đẩy, kéo đẩy nhau tìm chỗ tá túc qua đêm.

    Quán trọ ven đường, ẩm thấp, muỗi nhìu phết, nhưng thế cũng là may roài, tắm gội rùi làm giấc mai trời sáng xem làm đc j ko??? lúc này đồng hồ chỉ 2h15 AM

    Sáng dậy sớm kiểm tra lại e ngựa già xem có bắt được bệnh k :( loay hoay đến 10h đi khắp các hiệu ở Vĩnh Tuy đều bó tay, hjc đúng là đi Phượt thì chỉ đi xe phổ thông là hợp chư dòng đặc chủng chạy thì thích nhưng khi e nó dỗi thì...:D

    Cũng may là thuê được 1 chiếc xe của nhà a Thế, cả bọn lại tiếp tuc hành trình lên HSP ngắm lúa. 1h sau chạm ngã 3 Bắc Quang, nào thì rẻ phải HSP thui. đường bắt đầu dốc ngược, dốc và đường bé nên độ nguy hiểm là hơn đèo Pha Đin (Điện Biên). Sau gần chục cây, chạm đỉnh Cổng trời (Tân Lập) những thửa ruộng bậc thang bắt đầu xuất hiện, nhưng vẫn còn xanh quá.

    [​IMG]

    #2 ruộng bậc thang HSP
    [​IMG]

    #3: Như 1 vết chân không lồ vàng ruộm



    [​IMG]

    #4: chỗ này có lẽ là lúa đẹp nhất HSP nhưng tiếc là thời tiết k chiều lòng lữ khách

    [​IMG]

Chia sẻ trang này