1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi các Bợm nhậu

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi unvietnamien, 24/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. unvietnamien

    unvietnamien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    300
    Có bợm nhậu nào trên này đã từng uống bia ở quán Hoàn Béo, 181 phố Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội về nhà mà không bị đau đầu như búa bổ hoặc hôm sau phải nghỉ làm chưa? Tôi bị ba trận rồi. Lần nào cả đám đi nhậu ở đó là bị dính chưởng cả lũ luôn. Chừa không bao giờ vào quán đó nữa, quá tam ba bận rồi. Bia đểu.
  2. Dangctm

    Dangctm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Chưa đi và có lẽ thôi chả thử nữa :)) chia buồn cùng chủ quán 181.
  3. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6
    Ngồi mấy quán bia hơi với quán rượu dân tộc hầm bà lằng thì chỉ nên làm vài vại hoặc vài chén. Bia thì toàn bia 4`, rượu thì càng 4`, uống làm gì lắm.
  4. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Thì bác phải đổi quán khác thôi, chắc bia pha cồn.
  5. kehl

    kehl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    chuẩn cmn luôn, bọn bán bia đểu vl, nhất là bia HN, mình uống đc 4 cốc ở hải xồm chỗ tăng bạt hổ thì phê đến sáng hôm sau, nghe nói từ lâu lắm rồi, bia HN bị pha đểu từ trc khi ra ngoài cổng, éo đỡ đc =))

    Hình như bia việt hà, tuy ko nổi bằng nhưng bù lại nó thật hơn, giờ lại đc nhiều ng hâm mộ :)>-

    / mình uống bia chai là lành nhất :-*

    @ZARG: nghe nói toàn chấm đầu tăm vào thuốc sâu, pha cho 1 can to rượu, ko thì cũng thuốc của TQ, cồn đắt lắm [-(
  6. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Liệu uống rượu dân tộc có đảm bảo không pha cồn không bác??? em uống ở Huynh Đệ Quán, uống ít mà vật đến hôm sau, vẫn còn dư âm nhức đầu [r23)] (ngày xưa uống liêu xiêu chân mà chả sao cả - cũng ở quán đó)
    Bia thì toàn chơi chai thôi.....
    Bác chủ top đừng qua đó uống nữa nhé!
  7. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Máu nhỉ? [:D]
    Nhà mình ở đối diện Hoàn béo, mình uống đầy lần chả làm sao. Chỉ có uống bia hơi Tạ Hiện là bị đau đầu ko làm ăn gì đc.
  8. unvietnamien

    unvietnamien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    300
    Chắc nó chừa bác ra vì bác ở đối diện nên nhớ mặt=> có bia xịn để uống. Em ở ngay cạnh (hai toà nhà Dông á-Techcombank đó) đông dân quá nên kô nhớ mặt. Qủa thật hồi đầu uống ở đó thì tạm được, giờ thì chán, chắc bia hơi lởm quá mà quán vắng khách, lèo tèo lắm.Bác ở đó chác cũng hay lòng lợn ở ngõ cạnh Hoàn Béo nhỉ. Mà cái địa điểm đó tai tiếng ghê, trước khi Hoàn Béo về thì họ chokinh doanh xe máy Tàu cũng lắm điều tiếng. Gìơ là bia hơi đểu, uống xong về nốc 3 viên Panadol mới đỡ đau đầu, mấy ông bạn dân nhậu chuyên nghiệp cũng không đỡ nổi.
  9. ngungu08

    ngungu08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    2.344
    Đã được thích:
    0
    nhậu ở đó mấy năm trưóc ,có nhà Ông anh ở cổng CA quận Đ Đ nên thỉnh thoảng qua đó ,có món thịt chó được đánh giá là khá ngon ... bây giờ không rõ thế nào ... ÔI , thèm nhậu quá [r2)]
  10. unvietnamien

    unvietnamien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    300
    Chó ở đó cũng tậm được. Vấn đề là đồ uống. Cách đó trăm met là phố Đặng Tiến Đông với các loại chó. Một lần nhậu, được nửa cuộc thì Tháo đuổi chạy vào nhà vệ sinh thì con bé phục vụ đang ngồi chồm hỗm pha mắm tôm ngay trong đó,nó để cái bát mắm tôm ngay bệ xí, em dắt xe chuồn về nhà để giải quyết nhưng không kịp, phải thuê nhà nghỉ để tương ra, mẹ kiếp lũ khốn nạn. Hôm sau lại bị mời vào đó vụ nữa, vạn bất đắc dĩ nhắm mắt vào tiếp, rút kinh nghiệm kô ăn mắm tôm mà chỉ rượu+chó +muối thôi, vào giải quyết nỗi buồn lại gắp một đống bắt mắm tôm khoảng 10 bat đang pha, để cạnh của nhà vệ sinh thủng toang hoác. Bên trong một bợm nhậu đang phê đái vang vãi bắn toé loe ra ngoài, thành ra một số bác đến nhậu tiếp theo chắc được chấm nước tiểu pa mắm tôm, mà cũng không chừng bàn nhậu của em các con nhà giười cũng đang được thưởng thức, em rút kinh nghiệm nên uống là chính. [r2)]

Chia sẻ trang này