1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái ảo tưởng về bản thân mà sinh ra ăn nói tự cao, nghe vui ra phết....Ke ke

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ThuCuc89, 24/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    LK tớ nghĩ biết nhiều hơn, và cũng biết vì người khác hơn chứ???
    Lúc nào em TC muốn cắt cái đuôi nào, quăng cho chúng nó cái phần link thông tin cá nhân( có các chủ đề đã lập), cho chúng nó ngó. Một mũi tên trúng nhiều đích, và cả rổ chim. Quả là lợi hại.
  2. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Vui quá. [:D]
    Em nó có cái nhìn nhận riêng cũng đáng tham khảo đấy, có điều hơi ngông và hơi đúng nên dễ làm anh chị em ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái một tí. [:D]
    Đến với em này thì nên cởi hết, trút hết...bản ngã ra ko thì rất dễ chuốc lấy "khổ đau" .[:D]
    Chỉ có một lời khuyên với em là theo anh thì em đừng dại dột nghe lời ai mà post ảnh lên. Anh đảm bảo em post ảnh lên là fan club của em giải tán ngay. Rồi chẳng ai ngó ngàng đến những title giật gân của em nữa đâu. [:D]
  3. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5

    Bây giờ đây, xung quanh em là rừng già ngút ngát.... Chiến khu xưa của Cách mạng nước nhà.... Chim tu- huýt , tắc kè vẫn dóng dả ban trưa....

    Mọi ng đã ngỉ trưa, còn em thì hý hoáy với các anh chị và các ...anh chị....>:)

    Em xin đọc kỹ các cmt của các anh chị và sẽ chỉ có thời giờ hồi âm ngắn gọn hoặc ...chấm điểm mà ko kịp giải thích kỹ thôi.... Ví như một buổi tập bắn khi xưa, top này em đã mấy lần trúng vòng 10 rồi đấy ạ.... Top nào của em cũng có sẵn "bia bắn" và top này em đã trúng hồng tâm....[:D]

    Em xin tặng pác Songhahs điểm 9/10 cho nhận định ngắn gọn của pác.[:D]

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    cứ như một anh chàng ngúng nga ngúng ngoẩy đang giận bà mụ già ở nhà, tủm tà tủm tỉm chém gió đằng sau màn hình láp dấy nhỉ :"> :) cacông nhận em thic cái nết tờ rào phúng của bác lắm nhớ, đôi khi thả một phát vài chục người đọc song cứ gọi là sốn sột lên múa tay chém lại :D :)) ... .. .

    Thoi thì em xin hóng hớt ạh chứ k đủ trình bắn the o :D
  5. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Òa cái topic nhảm nhí này lúc em vào cũng có 7 người đang hóng, bằng chứng rõ ràng của việc các bác cũng đang ngơ ngác như em hỏi cái quái quỉ gì đây nhỉ? Làm em nghĩ đến cảnh 2 ông đứng ngó lên trời, nhiều nhiều ông khác cũng đứng ngó lên trời rồi quay ra hỏi nhau: Chúng mình đang nhìn gì đấy nhỉ?? Em nghĩ các bác cứ kệ em thucuc89 đi, cứ vào đây comment như em tự dưng topic này hot he he
  6. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Cô chấm bài được 8 điểm, thua 1 bạn 9,5. Cần cố gắng hơn nữa vậy, chẹp.
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ui, cám ơn em cực kỳ nha. Lần đầu tiên nghe nói mình văn tối ý. Và lần đầu tiên được chấm 5 điểm văn.
    Em đúng là chuyên gia phát hiện mới.=))
  8. dothimuoi

    dothimuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    1
    thucut89 tung tăng chạy từ trường về nhà và hét toáng lên: "Mẹ ơi, hôm nay con học đếm, những đứa khác chỉ đếm được đến 4, còn con đếm được đến 10. Mẹ xem này, 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10!".

    "Tốt lắm", người mẹ trả lời.

    "Đó là bởi con là cô bé tóc vàng hoe đúng không mẹ?"

    "Đúng rồi con yêu. Đó là bởi con tóc vàng".

    Ngày hôm sau thucuc lại hớn hở về nhà khoe. "Mẹ ơi, hôm nay con học bảng chữ cái. Bọn khác chỉ nói được D, còn con thì nói được đến G. Đây nhá: a, b, c, d, e, f, g!".

    "Rất tốt", bà mẹ đáp.

    "Đấy là bởi con tóc vàng mẹ nhỉ?"

    "Ừ, đúng rồi. Con là cô bé tóc vàng mà".

    Ngày tiếp theo, thucuc lại hét lên ngay khi vừa về đến nhà. "Hôm nay bọn con học thể dục, khi chúng con tắm, những đứa khác có ngực phẳng lỳ. Còn con, mẹ xem này", cô gái vừa nói vừa vén áo lên khoe bộ ngực căng tròn.

    "Đẹp lắm", người mẹ bối rối nói.

    "Đó là bởi con tóc vàng đúng không mẹ?"

    "Không, con yêu, đó là bởi con đã 22 tuổi".
  9. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5

    Nghe em bảo, gái nghịch như em thì mấy zai yêu; thì đa số người nghe luôn bảo. thôi đi, đã xinh xắn lại duyên ,lại tốt bụng, tử tế ...thế, có mà đuổi zai đi cũng chưa hết ấy chú....[:P] Nghe khen nhiều, em đâm ra bán tín, bán nghi....>:)

    Em chê zai, giễu cợt zai là thế...nhưng thực lòng em chỉ mong cho zai ngày một hấp dẫn em hơn, tự tin hơn, đáng yêu hơn thôi.... Cho nên, có zai vừa bị em chê hôm nay, ngày mai có cố gắng là em lại hào phóing khen liền....[:D]

    Em biết các zai cũng cần được khen, cũng cần khích lệ, cổ vũ.... Mang tiếng l;à phái mạnh, phái khỏe....nhưng thực ra zai cũng cần an ủi, cũng cần những gì là êm ả, dịu mềm.... Đung ko ạ?>:)

    Cho nên, dù chỉ một cố gắng của zai thôi, dù chỉ một thiện ý của zai thôi... em cũng không nỡ bỏ qua! Khi là một nụ cười, khi là một nháy mắt vui, khi là một lời khen thành thực....[:D]
    Em tự thấy, nói chung zai nào dám chân thành thì đều có thể ở bên em một cách thoải mái...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Điểm 8/10 cho sức tưởng tượng màu đỏ![:D]

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------


    Vâng, em luôn cố gắng công bằng, anh ạ.[:D]

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Lần đầu tiên bị nhận xét thế hả , chị?[:D]

    Tại chị chưa gặp những chuyên gia thực sự thôi!
    Nhìn chị trình diễn những từ, những câu (dù ngắn) là em biết chị dư lào mà. Chị khó có thể viết được khoảng 10 câu trong sáng và đúng ngữ pháp đấy![:D]
    Hãy tin là em rất khách quan, chị nha.... [:D]

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Điểm 9/10 cho cái thông điệp mà Muoi muốn chuyển tải....[:D]
  10. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Có phải em sinh ngày 8 tháng 9 không hả Thu Cúc?

Chia sẻ trang này