1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi ăn 10 lần để con trai trả tiền 11 lần thì con gái có vô duyên không?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi huhu001201, 24/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Tùy vào tình hình kinh tế thôi. Nếu không đáng bao nhiêu so với túi tiền, bỏ ra chơi vui thì sao cũng được. Nhưng nặng quá thì chia thôi, chia ít hay chia nhiều còn tùy vào nhiều thứ. Kẹt quá thì để gái bao lại cả 10 lần, sau này bao lại cũng không có vấn đề gì.

    Quan trọng cả hai cảm thấy vui vẻ là được, đừng để chuyện tiền long nàm mất vui.
  2. missu248

    missu248 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.933
    Đã được thích:
    10
    Trước đây đi với thằng bạn thân, 10 lần thì nó chi tới 7-8, còn lại là em vì nó nhiều tiền hơn nên hay tranh trả tiền. Dạo này thì mỗi thằng ở một nơi, nên có muốn mời nó cốc bia cũng ít có dịp. Nhưng với 1 vài đối tượng khác, khi đi ăn uống gì thì em lại hay trả tiền hơn. Sòng phẳng là cái tốt, nhưng mà cũng khó.
  3. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Đi 2 người với nhau mình thấy con trai thanh toán là việc hết sức bình thường trừ khi người con gái chủ động mời và đòi được thanh toán.

    Còn đi tập thể thì trừ khi người mời tuyên bố mời và chủ trì kèm chủ chi, còn đâu cứ campuchia nó mới bền.

    Thực ra nếu đi đông người mà cứ một người suốt ngày đứng ra đòi thanh toán mặc dù người đó có điều kiện hơn hẳn những người còn lại thì cũng sẽ khiến những men còn lại cảm thấy ngại và không muốn tham gia những lần sau nữa.

    Mình chẳng giầu có dư dả gì nhưng ăn uống, chơi bời là phải vui vẻ mọi người đều thoải mái không lấn cấn CÒN không thì thôi. Đừng để ai phải thiệt thòi là được, còn mình đừng tỏ ra khôn lỏi.
  4. darjeeling

    darjeeling Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2011
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    "Nếu là 1 giai đang tán tỉnh mình hoặc ng yêu mình thì để anh ta trả, bạn muốn công bằng ư? bạn đã dành thời gian cho anh ta và anh ta phải trả tiền để đổi lấy thời gian được đi cùng bạn, như thế là công bằng rồi." Sách nó dạy thế, ko phải mình tự bịa ra đâu.
  5. leavemehere

    leavemehere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Là bạn bè thì ko ai làm vậy cả trai lẫn gái
    Là người yêu thì 11/11 cũng ko sao
    Còn bạn bè sơ sơ..bạn rủ họ đi thì bạn phải trả tiền rồi, waste time của họ. Coi đấy là phí nói chuyện :))
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi nhớ cái thời tôi 21-22t, tôi than phiền với cô bạn tôi là: Chị thấy ngại khi các bạn nam và các dates của chị giành trả nhiều (lần) hơn vì em biết là ngay khi ra trường thì con gái như chị em mình lương cao hẳn hơn các bạn nam cùng lứa. Khi nào vài năm nữa, tăng lương 5-7 lần, nhảy việc 3-4 chỗ, lương con trai cao hơn thì còn khả dĩ. Giờ chị cứ thấy tội tội mấy bạn nam, cũng đi làm như tụi mình chứ gì, mà toàn chịu tiền nặng hơn.

    Cô bạn tôi xùy xùy: Trời đất chị nghĩ đi, quần áo tụi mình mắc hơn đồ nam, giày dép ví viếc, phấn son nước hoa...bao nhiêu là tiền. Ai nói với chị là mình không đóng góp "tiền" vào lần đi chơi đó? Ng ta đâu tốn vụ này bằng mình, kệ đi chị ơi, vậy là công bằng rồi.

    Dĩ nhiên là khi đi làm độ trên 1-2 năm rồi, thì tình hình tiền bạc 2 phái làm ra và chi tiêu khác hẳn. Nam không hẳn là chi ít cho trang phục. Nữ không hẳn là ai cũng lương cao hơn nam. Nhưng, tính ra là, nếu tỉ mỉ thì ngoài "tiền đồ ăn, thức uống, vé viếc, xăng xe" thì còn phải tính cả những chi phí khác nữa.

    Tôi trước giờ đi đâu nếu người đi là anh / chị + đi làm nhiều tiền hơn mình và họ đòi trả (hơi có vẻ tranh giành) là tôi để họ trả. Ngược lại, các em nhỏ tuổi hẳn hơn tôi cũng làm vậy (dù có khi tôi đi làm k nhiều tiền bằng.) Đi nhậu có bia rượu thì thường các anh giành trả cho các cô, mà tôi cũng không giành làm gì, vì tính chất là đang nhậu nhẹt, giành nhau không tiện. Mời người lớn đi đâu mà tôi nói rõ trước là tôi mời thì tôi trả, trừ phi họ giành trả. Đi chơi với bạn nam, dates, bfs thì tùy lúc, nhưng cũng phải có lần mình trả thì mình mới thấy thoải mái được. Chỉ có với vài người thì tôi mới tự động "nhường" phần cho họ trả tiền, chủ yếu vì lúc đó thật tình tôi đang hưởng thụ thời gian thoải mái bên cạnh họ và không có nhu cầu nhấc tay nhấc chân đi giành cái hóa đơn, rút cái bóp tiền, hay thậm chí là gọi người tính tiền. Nhưng, tôi nghĩ, đã là ng đi làm, có thu nhập, thì thông thường là không ai thoải mái khi dùng tiền của ng khác cả. Tiền mình đâu thiếu mà phải làm vậy. Tiền mua nhà mới thiếu, chứ tiền đi ăn 1 bữa, chơi 1 bữa, có gì mà không có.
  7. love_me_plz

    love_me_plz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    2.789
    Đã được thích:
    0
    bạn bè thì ai mời ng đấy trả
    ng yêu thì zai trả, gái thỉnh thoảng mời zai 1 2 bữa hoành tráng cho khỏi áy náy
  8. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Sách dạy thế có mà vất đi [:D]. Mình để ý trong vài người mình yêu duy có một người khi mình trả tiền chạy lại xem ví mình còn nhiều tiền không (tỷ lệ thấp thật). Mình thì thường chuẩn bị trước khi đi chơi. Con trai nhiều khi trong người cũng sạch lắm!
  9. dothimuoi

    dothimuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    1
    quan trọng là mục đích của bữa ăn đó là gề? ai rủ? nếu chú cưa cẩm, nhăm nhe xơi em nó thì đó gọi là đầu tư.
    muốn ăn kiểu share sòng phẳng thì chỉ đi ăn với con bạn thân từ thời cởi truồng tắm mưa với nó ý.
  10. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Anh cực liệt phản đối quan điểm cho rằng nên chia tiền khi đi với gái.

    Mất hết cả tư cách thằng đàn ông, bây giờ các chú đi về nhà, ngồi nằm ngủ, ưỡn ẹo chải tóc gội đầu, chơi máy tính như lên mạng đọc báo rồi các thể loại... đoạn này chém cho dài tí hihi, trong khi gái về nói với ông bà cha mẹ, anh chị họ hàng, bạn bè đồng nghiệp là thằng người yêu/ bạn trai mới hẹn/ thằng bạn trai/ thằng mà nó là chồng sắp cưới em... đi chơi cả nó nó tuyền bắt em cưa đôi thì thật là nhận được 100% cái câu tương tự sau: "Ô, ba của cháu nội thằng hãm" .

    Mất hết cả tư cách, chưa kể lại chém gái con nào mà nó yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên còn đỡ, con mà nó có chút cảm tình thôi thì đảm bảo tạch vì nó không thể chịu đựng được độ hãm này :)>-

Chia sẻ trang này