1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tháng ngày bình yên và hạnh phúc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lgmphuong, 25/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm em mới lại quay trở lại viết tâm sự
    Thực thì em cũng chả biết em đang xưng em với ai : với chị nào hay bác nào hay anh zai nào hí hí …buồn cười thật
    Nhưng câu cửa miệng quen thuộc khi gặp ai đó ,chat với ai đó ,nghe đt của ai đó là xưng Em
    Những tháng ngày trôi qua ,vui có ,buồn có ,khó khăn có ,hạnh phúc có ,sướng có ,khổ có .Duy chỉ mình em biết ,âm thầm đón nhận âm thầm đi qua những niềm vui những nỗi buồn
    Em vui với cuộc sống hiện tại ,bình yên với những gì đang diễn ra dù đôi lúc nó có chút sóng gió
    Hn lại những ngày bão bùng ,làm em lại nhớ ngày bão bùng của năm 2008 …
    Em nhớ đêm mưa bão của năm 2010 …cố gắng chạy trên con đường Thanh Niên đi về nhà
    Những ngày mưa bão của năm 2011 .Em vẫn aq rằng
    Đó là ….
    Những tháng ngày bình yên và hạnh phúc
  2. noloves83vn

    noloves83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa bão nên em lại nhớ đến tình cũ chứ gì :(
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    hihi em thích cái cách chị aq lắm ý :D
  4. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    Những tháng ngày bình yên và hạnh phúc....
    Chỉ nghĩ về mấy chữ ấy và ngồi yên lặng một lúc thôi là như đã thấy có dòng mật ngọt trong huyết quản....
    Lại nhớ về một ngày hè trên đồi cây đầy nắng, nồm nam thổi mạnh, bên nhau....[:D]
  5. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Người đời thường nói"đôi nào lần đầu tiên yêu nhau đi dưới mưa sẽ được chúc phúc bên nhau trọn đời" và ngẫu nhiên tình yêu mình như thế...

    Em thấy câu nói ấy thật là phù phiếm
    Lúc em bình yên nhất ,hạnh phúc nhất đó là lúc ko ai thấy em xuất hiện ,em đầu tư tg cho cv cho t/y
    Lúc em cô đơn nhất ,buồn nhất đó là lúc bạn bè thấy em xuất hiện ,thật là nghịch lý ..em thật là nửa mùa……có lẽ em tệ thật đấy nhưng đó là cách mà em thấy mình thoải mái
    Đơn giản bây giờ em thấy mình bình yên ,thấy mình hạnh phúc và cũng như rằng là ko ai thấy em xuất hiện .
  6. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Em yêu anh thật nhiều, mà tại sao anh không biết.Chỉ cần được bên anh trong bình yên là hạnh phúc.Nhưng em đã sai.....
  7. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  8. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Ở chỗ mình, mấy hôm nay trước mây kéo đến rồi bay là là ngang qua, không để lại cơn mưa nào cả.
  9. chunchunot

    chunchunot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng những tháng ngày bình yên và hạnh fúc của mình đang dần đi đến kết thúc...... Trái tim sao nặng thế này.... Đầu sao cứ nghĩ những chuyện ko đâu.....
  10. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Bình yên là khi năm tay anh đi dọc trên con đường
    Bình yên là khi vòng vòng chạy xe quanh trên phố
    Hạnh phúc là khi được ôm anh .


    [​IMG]

Chia sẻ trang này