1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tháng ngày bình yên và hạnh phúc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lgmphuong, 25/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    thích cách kết thúc vấn đề ngắn gọn, nhưng rất dịu nhẹ đi vào lòng người, nhớ có một lần đi dưới mưa với một người con gái, hâm thế, nhưng mà H2P, nghĩa là hâm hạnh phúc!
  2. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Em có đọc được mẩu comment nói rằng :
    Khi đức Phật giác ngộ , ngài có găp các em bé trăn châu. Các em bé đang ăn quýt. Ngài hỏi:
    - các con ăn quýt con có biết quả quýt có mấy múi Ko? Và con ăn còn lại mấy múi ko?
    Mấy đứa trẻ lắc đầu bảo ko biết. và Đức Phật đã dậy luôn rằng: khi ăn quýt con hãy sống trọn vẹn trong cảm giác thưởng thức từng múi quýt, quýt có bao nhiêu múi? có vị ngọt hay chua... hãy sống ở hiện tại và cảm nhận gạt bỏ hết mọi việc xung quanh để ăn quýt con sẽ thấy vị ngọt ngon của trái quýt như chưa từng thấy.
    Khi làm việc gì cũng vậy con hãy tập chung ở hiện tại để nghĩ về vc mình làm sẽ tránh được sai xót.
    Và đám trẻ chăn trâu đã được giác ngộ.
    Hãy sống tỉnh thức ở hiện tại.
    Đó là câu chuyện rất hay. Mà em rất thích.
  3. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    em cũng thích câu chuyện này của pác=D>
  4. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Bình Yên

    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên
    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh
    Bình yên để nắng soi môi thơm
    Bình yên ta mừng
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
    Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
    Như một câu hát ứa ra từ tim
    Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
    Để quên hết khó khăn chia lìa
    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên


    [​IMG]
  5. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Một cảm giác vui len lỏi rất lạ trong lòng ngày hôm nay
    Cảm ơn vì ngày đó lý do cực kỳ đơn giản,lý do tình cờ để bây giờ với cái tên ấy đã mang lại được một tên tuổi ,một phong cách ,một cách làm của riêng mình mà hầu như được rất nhiều nhắc tới biết đến .

    .Sonic.
  6. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  7. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Ngụp trong đống việc ,cảm thấy mệt mỏi ấy thế mà vẫn lăn ra ngủ như chả có chuyện gì xảy ra
    Vẫn xách xe đi chơi ,cf tán phét để xả stress
    Vẫn rỗng túi dù rất nhiều việc nhìn thấy kiếm ra đống tiền
    Vẫn dửng dưng ,bình thản dù nhiều lúc thấy chông chênh
    Vẫn nợ nần chồng chất
    Ôi cái cuộc đời
    Có những nỗi khổ mà nguời khác ko biết được .
    Cứ phải AQ lên mà sống .
  8. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên ,còn 6 tháng nữa thôi
    Rồi sẽ qua hết \:D/
  9. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    Nhìn em cầm bát mì bò,
    Mà anh như thấy đắn đo điều gì (?)

    Hì...hì....[:D][:D]
  10. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Huhu đó là món bún bò nam bộ nổi tiếng đới anh ui ~X

Chia sẻ trang này