1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở nhà thuê có sao ko? giải tỏa tâm lý

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi leavemehere, 25/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leavemehere

    leavemehere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Vợ em tương lai là ng HN, từ bé đến lớn ở với gia đình bố mẹ. Có nhà cửa, và cũng quen. Bố mẹ ai cũng thương con, mình cũng cảm thấy ái ngại khi mình chưa có nhà ở HN. Mình thì có thể chịu đc, liệu cô ấy thế nào? khi có con nữa..cũng sẽ vất vả. Mình như vậy mà cũng tự ti hơn một tí, mình sẽ cố gắng nhưng..tinh thần thôi chưa đủ. Nhà HN càng ngày càng cao..

    Các bác ai đã qua cảnh này rồi, có hướng giải thoát không? về tinh thần hoặc tấm lý, của cải vật chất đều được.
    tks nhiều.
  2. unvietnamien

    unvietnamien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    300
    Đỏ đỏ: Chưa phải là vợ nên chú cũng không phải lo nhiều, đêm dài lắm mộng, , đời còn dài lắm đến đâu hay đến đó.
  3. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Một loạt người quen của mình thì đều ở HN lại lon ton ra ngoài ở thuê, tùy thôi, đừng quá băn khoăn.
  4. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    1 bạn thân của em, cả 2 đều là ng Hà Nội. Nhưng bên gia đình chồng khá phức tạp, thành ra trước khi cưới 2đứa đã đi tìm nhà để thuê rồi, cưới 1 phát, hai vợ chồng dọn ra ngoài ở luôn.
    Đến nhà chơi thấy đầy đủ lắm, vì thuê gian nhà tập thể ở khu gần Hồ Đắc Di nên nhà cửa rộng rãi, ngon lành. Mỗi tháng hết đâu 3tr hơn 3tr. Tủ tạnh ti vi máy giặt là có hết, vì các cô dì chú bác anh em trong nhà, mỗi ng tặng quà cưới là 1 vài món, rồi 2vc tự mua.

    Còn 1 bạn thân nữa cũng sắp cưới, nó có cái nhà to uỵch ở phố Vĩnh Phúc. Nhà có 2 anh em, anh trai thì đang chuẩn bị dọn ra chung cư Mỹ Đình ở ( Bố mẹ vừa mua cho cái nhà chung cư hơn 5 tỷ, vì nó và chị dâu không hợp tính, ông anh thì lại k thích ở nhà tầng ) bố mẹ nó thì vẫn còn đang công tác ở quê, chưa chuyển lên HN. Người yêu thì là trai tỉnh, chưa có gì ngoài công việc, nhưng hai anh chị lại yêu nhau thắm thiết, chân thành. Lúc đầu cũng tính, không biết sau này cưới sẽ như nào, vì gia đình chàng nếu bảo mua được nhà HN thì khó lắm, thực sự không có khả năng, mà 2 đứa có phấn đấu cả chục năm nữa cũng chẳng mua nổi. Sau này thì chốt là chàng sẽ về ở rể. Cũng tự an ủi là mặc dù nhà bố mẹ, nhưng mình ăn ở có hiếu, chăm sóc bố mẹ tốt là được.

    Kể ra như 2 đứa nó chẳng lẽ lại ra ngoài thuê trong khi nhà để không chẳng ở.

    Hà Nội giờ đâu thiếu cảnh đi thuê nhà ở đâu kể cả là tỉnh hay là người Hà Nội đi chăng nữa. Người yêu bác mà yêu bác, đồng cam cộng khổ, chia xẻ ngọt bùi, thì đâu khác tới đó hết.
    ĐI thuê mà nhà đầy đủ như đứa bạn thân số 1 của em kia kìa, còn hơn ối nhà Hà Nội mà chui rúc trong ngõ hẻm, bé tí bé teo, chật chội :D
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chỗ ăn ở tiện nghi và phù hợp khả năng tài chính là ổn. Tờ giấy chủ quyền nhà chỉ có ý nghĩa khi đem đi thế chấp ngân hàng hay bán nhà lấy tiền thôi.

    Cái tâm lý mà bạn nói là cái tâm lý tự ti MÌNH NGHÈO KHÔNG CÓ TIỀN MUA NHÀ, chứ còn khối người có tiền mua nhà to đẹp để...cho thuê, còn chính họ ở nhà nhỏ, nhà xấu, hay thậm chí là đi thuê lại nhà để ở, thì họ lại chả tự ti tí gì cả, vì họ có cả 1 cái nhà to đem cho thuê (làm vp cty chẳng hạn.)

    Mà chuyện các bạn nghèo, k có tiền mua nhà là THẬT, thì tùy ở bản lĩnh của các bạn mà cảm thấy tự ti hay tự tin, thoải mái chứ.
  6. ngungu08

    ngungu08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    2.344
    Đã được thích:
    0
    bác nên xác định là cả đời này thuê nhà ở đi .... Cứ tính sơ sơ nhà khu chung cư hiện đại bây giờ là giá thuê 8 tr - 10 tr tháng .. 1 năm 120 tr --- 10 năm mới mất 1 tỷ 2 .... 3- 4 tỷ 1 căn 80 - 100 m2 ( đây là ví dụ của nhà bà chị em đang thuê ) .... Vậy nếu không có cả 3-4 tỷ ngay để mua nhà ..thì cứ đi thuê cho nó thoải mái . tiền làm ra còn còn để LO cho cuộc sống
    - còn chuyện 2 vợ chồng mới cưới nên ở chung hay ở riêng thì còn tùy hoàn cảnh .

    - gia đình vợ mà khó khăn thì ra ở riêng là tất nhiên không còn cần phải bàn .
    nếu gia đình Vợ có điều kiện , bố mẹ vợ thân thiện , .( ở nhà vợ là hơi bất tiện cho người chồng ), nên phải đủ bản lĩnh và yêu vợ thì vẫn ở được ( cái này rất khó cho nhưng bác chồng gia trưởng hoặc mấy bác tự ti ) ở nhà vợ ,nếu gia đình vợ không khó khăn đủ điều kiên để 2 vợ chồng ở cùng thì cũng được thuận tiên có bố mẹ vợ sau này cham soc cho cháu chăm nom cho vợ ..còn ra ở riêng thì mọi thứ vợ chồng phải tự thu xếp cơm canh điện nước ... khá vất vả nhưng đổi lại được tự do hơn . tùy bác chọn . và chuẩn bị tinh thần [r2)]
  7. codonmotcoi

    codonmotcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ ở thuê nhiều chứ mấy ai có tiền mà mua được nhà ngay? Mình ở SG, bạn bè đều thuê nhà ở hết. Giờ mình đi làm 16km/lượt, đi cả tiếng mới tới chỗ làm, rồi lại cả tiếng mới về được tới nhà. Rồi cũng quen, miễn sao vợ chồng vui vẻ là được
  8. linh_hathanh

    linh_hathanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Như mình, 2 vợ chồng đều ở Hà Nội nhưng không sống chung mà ra ngoài thuê nhà, tự mua sắm đầy đủ tiện nghi, chả thiếu thứ gì, thỉnh thoảng về 2 bên nội ngoại ăn cơm, thoải mái, vui vẻ mà lâu lâu về chơi lại được quý. Tự do là thích nhất đã, lúc nào đủ tiền mua nhà sau
  9. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    không đáng tự ti
  10. laptop.chinhhanggiare

    laptop.chinhhanggiare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2011
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là cái này ko phải là tự ti, nhưng cũng nên tính toán và cũng nên xác định rõ tư tưởng với ng sẽ là bạn đời của mình.
    Có nhiều ng chưa chịu khó khổ bao h sẽ khó mà chịu đựng đc. Và sẽ nảy sinh những rắc rối không đáng có.

Chia sẻ trang này