1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Xa Nhà

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Casanova_86, 27/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm thứ 5 nhậu có vài chai mà sáng dậy từ 4 h ko ngủ được, thế là nằm 1 lúc đến 5 h đi dạo 1 vòng, nhà gần chợ nên dạo 1 vòng quanh chợ, thấy không khí buổi sáng sớm thật tuyệt, mình thích nhất là ko khí buổi sáng sớm, ko khỉ trong lành mát mẻ, mọi người tấp nập làm việc và chuẩn bị bán hàng nhìn thật là cuộc sống tươi đẹp!Đã rất lâu rùi mình mới dậy sớm như zậy, vì công việc của mình toàn đến cty trễ có khi 12h đến cũng được nên toàn ngủ đến 9 10h mới đi làm! Thế sau đấy làm ly cà fe chào buổi sáng rùi đi làm, và đến cty ngồi đến 2h là làm 1 chuyến đi Đông nai lấy hồ sơ trời ơi ăn uống rùi hẹn khách hàng tâm 9h mới về rùi ngồi ăn uống đến 10h bắt đầu từ Chảng bom chạy về Tp trời lại mưa xe mình thì hỏng đèn, đi phải căng mắt ra mà nhìn, chạy về đến nhà là 12h30! Người mệt mỏi wa'! Thứ 7 và chủ nhật nghỉ cố gắng hồi phục lại sức khoẻ vậy chỉ sợ anh em lại rủ nhậu lại mệt thêm! Híc!
  2. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    2 hôm nay Sài Gòn ảnh hưởng của bão thời tiết mưa và lạnh như mùa đông ngoài Bắc, thời tiết như này làm ta nhớ nhà quá hà hà! Thới tiết này mình tự thưởng cho mình 1 bát bún vịt + 2 cái chân ăn thật là ngon khi trời lạnh! Mai lại 1 tuần mới rùi híc, lại phải cày thôi, phải giữ vững lập trường nào!
  3. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Nhớ SG wá! Mới vào đó giờ đã nhớ quay quắt rùi!
  4. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    [r2)] uống cho vơi nỗi nhớ nào!
  5. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Càng uống chỉ càng nhớ thêm nhiều thứ hơn mà thôi!
  6. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi làm buồn chán và bực quá, gặp bà khách hàng bò hợp đồng!trước đấy mình tốn bao tiền điện thoại tư vấn gọi diện đủ kiểu bà ấy bảo hồ sơ khó quá bà ấy đi vay chỗ mấy bà bạn ý dễ hơn và trừ lương cty bà ấy luôn, híc Hợp dồng lao động thì thì hết hạn mà cứ đòi vay làm chán hết cả người , hồ sơ thì nọp lên hệ thống rùi chỉ cần bố sung hợp đồng lao động thế mà ................. Đến bà khách hàng thứ 2 hết lần này hẹn thứ 2 Fax hồ sơ qua để vay, rùi lại đến thứ 2 tuần này, rùi hôm qua bảo sáng nay sẽ Fax, sáng nay gọi điện cho bà ý thì ý bà ấy bảo thứ 2 tuần sau rùi cúp máy luôn! Mình bực quá nhắn tin nói luôn ko vay thì thôi hỏi chán chê rùi m hẹn hò đủ kiêu cho các bà vay tiền chứ có phải đi vay tiền đâu mà làm thái độ đấy.....! Rui` đến bà thứ 3 cũng hẹn sáng nay Fax rùi cả sáng gọi điện thì tắt máy, chiều nay thì gọi điện bà ấy bảo máy hết pin, rùi bà ấy lại hẹn đến mùng 10 có bản lương rùi vay luôn! Mình ko biết các bà khách hàng này học đến lớp mầy toàn người lớn mà cư xử kém quá, hòi han chán chê rùi ko vay nữa, rùi cũng ko tjèm báo lại cứ như đùa ý ! Chán hết cả người!
  7. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Dạo này buồn quá, mình cứ chán cái gì đấy là muốn buông xuôi tât ca?! Híc
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    thôi nào ông bạn :D cố gắng làm lớn cho bạn hiền vay ít tiền nhá
  9. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Vay để làm của hồi môn àh?
  10. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Hahah ông ko có gì để viết sao cứ vào đây làm 1 câu rùi té! Ở Sài Gòn ko nhậu thôi!

Chia sẻ trang này