1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giờ Cáo phải làm sao với Gà ạ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi achan, 28/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Tớ là cực kỳ công nhận bạn dangkhauchi nói chuẩn về việc gái của bạn SB rất ok về nhan sắc và hình thể. Chính vì vậy mà các giai thấy rất đáng mơ ước, sẵn sàng dùng đi dùng lại, và rất thích gặp trong nơi đi khám bệnh xã hội( nhưng không biết có sẵn sàng chấp nhận rước về làm vợ không nhỉ?). Tớ công nhận điều đó bình thường, mọi thứ đều có cái giá của nó cả.
    Bạn cho rằng đàn ông đa phần ít động não suy nghĩ- trong đó tất hẳn có bạn đúng không? Chia buồn với thế giới đàn ông nhá.
    Tớ hay nói đến loại gái của bạn SB là vì sao: bạn ý cứ bảo anh kưa rất giỏi nhá, cưa này cưa kia, nhưng với tớ thì loại gái đó không cần mất công cưa, vậy mà bạn ý cũng bỏ công cưa, vậy có gì phải kể? Cưa thì phải nên nghe lời hướng dẫn của những người đã thành công trong việc cưa các em đáng cưa, vừa xinh, tính vừa hay, vv... cơ.( với gái không đến mức đó, thì càng dễ thành công, đúng không). Nói vậy bạn dangkhauchi đã hiểu tại sao là vì sao bạn KCB cứ nói vậy chưa?
    Tại bạn KCB không biết đi cưa, nên không biết hướng dẫn em chủ topic thế nào cả.:P. Bạn chỉ nói được là với giai như thế, thì cũng cứ từ từ, vậy thôi.
  2. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Thứ nhất là tớ cũng giống đa phần đàn ông, tớ chỉ thích và có khả năng cưa mấy em xinh thôi
    Thứ hai là các gà thấy đấy, cưa em nào mẫu mẫu tí là thể nào cũng được chị em phụ nữ bình kiểu "con ấy chỉ được cái mã". Và "loại gái" mà bạn KCB nhắc tới thì vẫn lấy đại gia đều đều, và các bạn trẻ cứ thi nhau ngắm ảnh loại gái ấy thèm thuồng. Nếu đa số nhân loại làm 1 việc gì đó, thì chúng ta không thể nói nhân loại ngu được hê hê
    Thứ ba, tớ không cho rằng đa phần đàn ông ít suy nghĩ, mà câu nói ấy là chuyện cười do chị em phụ nữ nghĩ ra để sướng ấy mà. Nhưng đàn ông bọn tớ cũng mỉm cười phụ họa theo.
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Hoá ra bạn dangkhauchi có quen thân bạn SB, và cũng biết loại gái của bạn SB là loại như bạn dangkhauchi thích à. Và các loại gái đó sau khi đi với bạn SB với bạn dangkhauchi về, toàn lấy đại gia à?
    :))
    Tớ đâu có phản đối các em xinh đâu, tớ cũng thích ý chứ. Nhưng mà tớ đọc cái bài tán của bạn SB, cùng mấy bài trả lời của các em ý, thì tớ hiểu được kiểu của bạn ý chỉ có vậy.
    Xinh thì ai chẳng thích, nhưng xinh mà có tí gì trong đầu, ngoan vừa đủ vẫn thích hơn, đúng không.
    ( chứ là tớ cũng rất là sợ phụ nữ thông mình hơn đàn ông :P).
    Bạn nói gì, thì tớ nói đó, chứ tớ cũgn không đoán được câu nào là do bạn nghĩ, câu nào do bạn mượn lời chị em phụ nữ, câu nào là.....
  4. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Bác dexter phân tích Gà của bạn chủ top là Gà chọi thì em nghĩ cũng chưa đúng lắm, vì phải xem thực sự động cơ của Gà trong chuyện này thế nào. Nếu Gà đang có đối tượng khác, Cáo chỉ là thành phần dự bị, hoặc thậm chí chỉ là người để Gà thi thoảng đi chơi, nói chuyện, thì mấy cái tin nhắn/đối đáp kia cũng bình thường như cân đường hộp sữa, mấy giai trải qua 2-3 mối tình là tự nhiên tuôn ra , bài vở lắm gì đâu. Trừ phi là Gà cũng thích Cáo nhưng vì Cáo bật đèn xanh chưa đủ nên còn chưa xoắn, cái này thì tạm có thể coi học được tí Quark học. Ngày xưa, trong khi đang là Gà của một Cáo, phạm hết sai lầm này đến sai lầm nọ một cách tự nguyện như đưa đầu lên máy chém sẵn sàng chết vì em, thì đối với 2 Cáo khác, em bị trách là kiêu, bị nói là chắc nhiều kinh nghiệm bài vở (vở gì đâu ???), mà cuối cùng 2 Cáo vẫn phải chủ động nói thích với mình và nhận lấy lời từ chối.

    Quay lại với chủ top, như em đã nói, phần trăm Gà chỉ coi top là Cáo dự bị tương đối lớn. Chủ top giờ thử bật đèn xanh hơn nữa để check xem có phải Cáo thích Gà mà còn băn khoăn điều gì không (để tính chuyện nghiêm túc). Nhưng nói chung nhiều khả năng là tạch, phần lớn con trai không thích gái thì à ơi thế kia, nhất là Gà này có vẻ nhừ tuổi, chẳng nhút nhát gì nữa đâu.
  5. achan

    achan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả mọi người đã dành thời gian phân tích chuyện của Cáo .Tình hình là Cáo đang bị đầu độc dưa bở tiếp đấy T_T.E xin kể chi tiết để mọi người hiểu và cơ bản cho Cáo lời khuyên cần thiết >>> Cáo ngồi kề bên đờ người ra vì trụy tim .Gà đặc biệt khác hẳn mọi ngày , do muốn thể hiện với các e Cáo mới quen ?

    Cáo cũng có vài kinh nghiệm thể hiện thế mạnh của mình , tranh thủ cơ hội lấy giấy ăn cho Gà , ghé sát vào tai gà khi nói chuyện , mỉm cười ngọt ngào hết sức có thể , chạm khẽ vào cánh tay Gà .Gà tiếp nhận vẫn với thái độ hết sức bình thường , tự nhiên , thậm chí cũng thể hiện sự thân thiết với Cáo ( ko quá đà ) , không hề nhắc đến chuyện giới thiệu , cả buổi chỉ ngồi kế bên Cáo , nói chuyện với Cáo hết chuyện này đến chuyện kia , không chạy ra chỗ các Cáo xinh tươi ngồi bên kia dù Cáo đã cho cơ hội , kể cả việc nhắc khéo :" Bạn em thế này , làm nghề này , thế kia ..." ,Gà cũng chỉ cười ừ ừ .Cả hai thể hiện giống một cặp quen biết đã lâu đến mức bạn cáo ai cũng nghĩ Gà chính là ny của Cáo .Cáo thấy vui lắm ,Tuy nhiên , đến khi họ hỏi :Anh là ny Cáo à .? Cáo chưa kịp thốt lên câu :" Không ".Thì Gà đã thốt lên trước .Rất dứt khoát ." Không .Anh chỉ là bạn thôi ." >>>> Cão tẽn tò >>>Dưa bở tập 1 .( Ít nhất cũng nên im lặng trước khi Cáo trả lời cho Cáo hi vọng tí chứ ? T_T)

    Đến lúc về , thì trời mưa to ầm ầm .Bạn bè Cáo đổ xô đi mua áo mưa để về .Gà rất bình thản lấy trong cốp xe ra ...một cái áo mưa lớn hai người có thể mặc chung .Hic , tình cảnh Gà dang áo ra cho Cáo chui vào giống như Gà đang nói :" Rọ đây , Cáo e chui vào đi cưng vậy ." Nhưng cảm giác ngồi sao lưng Gà chung 1 cái áo mưa thực sự rất ấn tượng với Cáo .

    Sau rồi thì , vẫn như mọi khi .Chia tay thì Gà vẫn im re , không nhắn tin , gọi điện gì hết .Trời mưa ko có sét mà hình như Cáo nhà ta bị sét đánh cả đêm ko ngủ đc .Hic .

    Mọi lí do thực tế có thể đưa ra :
    Vì nhà Gà chỉ có 1 cái áo mưa đó nên Gà đem đi ? Vì các e Cáo ở đó ko ai hợp ý Gà nên Gà ko nhắc đến vụ giới thiệu ?
    Theo mọi người là cơ hội của cáo 50- 50 .Vậy Cáo nên làm thế nào để nhích hay bật đèn xanh cho Gà ?

    -Cáo không phải mới yêu lần đầu , từ trước đến nay Cáo khá tự tin trc các anh Gà .Và thường nắm thế chủ động , nhưng khi gặp vào hoàn cảnh bị cho rơi vào thế bị động thì hoàn toàn lúng túng .
    -Cám ơn bạn Anxiety đã cho Cáo lời khuyên , Cáo từng phải hối hận ko phải sự rụt rè ( Cáo hay nói là làm ) mà là chính sự kiêu ngạo của bản thân , ai cần mình thì cần không cần mình thì thôi nên giờ Cáo ko mún lập lại sai lầm đó nữa .
    -Anh Gà này ko quá đặc biệt , anh ấy chỉ hơn Cáo 4 tuổi ( 27 tuổi ) .Có từng yêu và chia tay , anh ấy đặc biệt với Cáo vì anh ấy am hiểu về công việc của Cáo , nói chuyện rất hợp với Cáo ,ấn tượng về anh ấy là phong thái tự tin hơn những Gà khác Cáo từng gặp .Ở bên anh ấy rất vui và có cảm xúc mạnh .Cho nên Cáo cần anh ấy thế thôi .

    Mong mọi người tiếp tục giúp Cáo .Cáo cảm ơn ^^

  6. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là con gà chọi nhà em thần kinh khá tốt, rõ ràng là ko hề bị em hay các gái xinh đẹp khác làm nao núng -> thể hiện sự chai lì cảm xúc và độ tự tin cao, zai thừa hiểu mình có điểm mạnh ji và các em muốn ji. Thường những người thế này nếu ko phải quen biết thì ko phải ai cũng đoán được ý của họ, vụ cưa zai này để cho các sói già vào tư vấn cho em vậy.
    Qua hôm sn, theo anh thì các cô ở đấy chưa ai lọt vào mắt xanh của zai, việc zai thể hiện mình hot hit chỉ như hình thức tâng bi bình thường nhằm thu hút sự chú ý của các em gái mà thôi.
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Tình huống này do Cáo bị cho xơi dưa bở hay đã bắt đầu bị Gà lừa chui vào rọ ?
    Ăn dưa bở là chủ yếu, cộng với cáo tự nguyện chui vào rọ, gà không cần lừa.
    Cáo ngồi kề bên đờ người ra vì trụy tim .Gà đặc biệt khác hẳn mọi ngày , do muốn thể hiện với các e Cáo mới quen ?
    Có thể
    Cáo cũng có vài kinh nghiệm thể hiện thế mạnh của mình , tranh thủ cơ hội lấy giấy ăn cho Gà , ghé sát vào tai gà khi nói chuyện , mỉm cười ngọt ngào hết sức có thể , chạm khẽ vào cánh tay Gà .Gà tiếp nhận vẫn với thái độ hết sức bình thường , tự nhiên , thậm chí cũng thể hiện sự thân thiết với Cáo ( ko quá đà ) , không hề nhắc đến chuyện giới thiệu , cả buổi chỉ ngồi kế bên Cáo , nói chuyện với Cáo hết chuyện này đến chuyện kia , không chạy ra chỗ các Cáo xinh tươi ngồi bên kia dù Cáo đã cho cơ hội , kể cả việc nhắc khéo :" Bạn em thế này , làm nghề này , thế kia ..." ,Gà cũng chỉ cười ừ ừ .Cả hai thể hiện giống một cặp quen biết đã lâu đến mức bạn cáo ai cũng nghĩ Gà chính là ny của Cáo .Cáo thấy vui lắm ,Tuy nhiên , đến khi họ hỏi :Anh là ny Cáo à .? Cáo chưa kịp thốt lên câu :" Không ".Thì Gà đã thốt lên trước .Rất dứt khoát ." Không .Anh chỉ là bạn thôi ." >>>> Cão tẽn tò >>>Dưa bở tập 1 .( Ít nhất cũng nên im lặng trước khi Cáo trả lời cho Cáo hi vọng tí chứ ? T_T)
    Chỉ là như phép lịch sự thôi. Đi với bạn gái( bạn là con gái), thì quan tâm đến bạn mình thôi, chuyện giới thiệu, quan tâm đến người khác, gặp riêng lần khác, tính sau.
    Đến lúc về , thì trời mưa to ầm ầm .Bạn bè Cáo đổ xô đi mua áo mưa để về .Gà rất bình thản lấy trong cốp xe ra ...một cái áo mưa lớn hai người có thể mặc chung .Hic , tình cảnh Gà dang áo ra cho Cáo chui vào giống như Gà đang nói :" Rọ đây , Cáo e chui vào đi cưng vậy ." Nhưng cảm giác ngồi sao lưng Gà chung 1 cái áo mưa thực sự rất ấn tượng với Cáo .

    Sau rồi thì , vẫn như mọi khi .Chia tay thì Gà vẫn im re , không nhắn tin , gọi điện gì hết .Trời mưa ko có sét mà hình như Cáo nhà ta bị sét đánh cả đêm ko ngủ đc .Hic .

    Mọi lí do thực tế có thể đưa ra :
    Vì nhà Gà chỉ có 1 cái áo mưa đó nên Gà đem đi ? Vì các e Cáo ở đó ko ai hợp ý Gà nên Gà ko nhắc đến vụ giới thiệu ?
    Áo mưa lớn 2 người có thể mặc chung? Là áo mưa to, hay áo mưa đôi, có 2 chỗ thò đầu ra? Có thể nhà không chỉ có cái áo mưa đó, nhưng tạo cơ hội cho em chủ top tưởng bở cũng chả có hại gì. Việc ặmc chugn áo mưa, không có gì phải nghĩ.

    Theo mọi người là cơ hội của cáo 50- 50 .Vậy Cáo nên làm thế nào để nhích hay bật đèn xanh cho Gà ?
    Bật đèn xanh? Thỉnh thoảng tạo điều kiện, hoặc kiếm chuyện rủ gà đi cùng. Mà chả cần bật đèn xanh, nó cũng tự hiểu. Vấn đề là nó có thích mình đến mức muốn coi mình là gì gì không thôi.


    -Cám ơn bạn Anxiety đã cho Cáo lời khuyên , Cáo từng phải hối hận ko phải sự rụt rè ( Cáo hay nói là làm ) mà là chính sự kiêu ngạo của bản thân , ai cần mình thì cần không cần mình thì thôi nên giờ Cáo ko mún lập lại sai lầm đó nữa .
    Yêu chưa đủ nhiều, và duyên chưa đến. Cái gì qua rồi thì thôi. Nên kiêu vừa đủ, đừng để gà..."gọi" mình ( như bạn dexter_eddy chia ra [:P] )
    -Anh Gà này ko quá đặc biệt , anh ấy chỉ hơn Cáo 4 tuổi ( 27 tuổi ) .Có từng yêu và chia tay , anh ấy đặc biệt với Cáo vì anh ấy am hiểu về công việc của Cáo , nói chuyện rất hợp với Cáo ,ấn tượng về anh ấy là phong thái tự tin hơn những Gà khác Cáo từng gặp .Ở bên anh ấy rất vui và có cảm xúc mạnh .Cho nên Cáo cần anh ấy thế thôi .

    Lớn hơn, tự tin hơn, biết thế mạnh của mình là đúng rồi. Không thế làm sao gọi gái và xoay gái được?:))
    Túm lại, thể hiện bình thường, con gái thể hiện tình cảm dễ mà. Và cứ từ từ thôi. Sau vài lần, sẽ đủ nhạy cảm để cảm nhận gà như thế nào với mình, đỡ phải hỏi ai.
    Mọi chuyện cứ từ từ mà tính.>:D<
  8. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Đèn đóm gì nữa em, với độ nhạy sóng của thằng ku này thì đèn của em sáng hơn Hải Đăng Alexandria rồi. Anh định chỉ vào động viên gái giúp gà, để gái mạnh dạn nhích, ai dè đâu mới có 2 ngày mà gái đã lắp cả bệ phóng tên lửa vào để sẵn sàng phóng rồi.

    Trường hợp phản ứng thế này ko hiếm, chỉ hơi lạ là gái qua 2 mối tình với "Hotboy" mà vẫn thế này. Ta có thể hình dung ra tình hình sau 3 - 5 tuần nữa như sau.
    5h30 chiều:
    "A lô, em à" - "Vâng" - "Tí rảnh ko, đi chơi" - ... gái liếc nhìn chồng tài liệu chất cao 13m....

    80%: "Không, em bận gì đâu. Tối mấy giờ anh đón ạ?" - "Ừ 7h anh qua. Thế nhé." - ... sau đó bắt đầu nhấp nhỏm, 5' nhìn đồng hồ 1 lần, 2 phút soi gương chỉnh quần áo, đi đi lại lại cầu mong trời đừng mưa.

    19%: "A, dạ, em cũng có tí việc." - "Ừ bận rồi à, thế lúc khác nhé" - "Vâng ạ" - ... sau đó cả tối vừa ngồi gặm bút, lại day dứt tiếc nuối, nghĩ xem anh ấy có giận mình ko, không khéo anh ấy đi với người khác mất rồi (mắt bắt đầu rơm rớm)... cuối cùng ko chịu được, 1h sáng nhắn tin "Anh đi chơi về chưa?"

    1%: "A, hi, tối nay em phải vật vã với 130m tài liệu. Sang giúp em một tay đê." - "Thế hả, vật tiếp đi. Lúc khác đi chơi nhá" - "Về nhớ mua quà cho em đấy!" - Sau đó ung dung huýt sáo ăn uống làm việc nghỉ ngơi.

    Thế đấy, 80% + 19% sắp thành diện "Gọi dạ bảo vầng ạ", nghĩa là em gái gia nhập fanclub, còn thằng ku kia là trở thành thần tượng.

    Anh thì không thích tư vấn mấy vụ giữ trai như nào, đong đẽo trai ra sao cho gái, nhưng em được cái thật thà lễ phép nên đưa cho em trước tương lai mà hình dung phấn đấu.

    1% còn lại là cần thiết, nhưng chưa phải là đủ.
  9. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Bóng đã ban, giờ em chủ thớt chỉ còn việc là canh gôn đợi thằng cu nó sút là né ra cho bóng vào lưới
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chuyện mặc áo mưa đôi bình thường lắm mà làm sao lại có thể làm chủ topic sướng lên tiên vậy? Trừ khi không đem áo mưa, phải mua cái áo mấy ngàn xỏ vô một lần là rách toét, không thì trong xe tôi chỉ có áo mưa đôi thôi. Mà từ xưa đến giờ, từ bạn bè, ng quen, đồng nghiệp, đến ng yêu, thì 2 ng đi 1 xe là dùng áo mưa đôi mà. Hay vì tôi ở TP HCM nên nó khác? Ở xứ của bạn thì nam nữ phải xài 2 cái khác nhau?

    Vì sao "tranh thủ lấy giấy ăn", "ghé sát vào tai khi nói chuyện", "cười ngọt ngào" lại là thế mạnh nổi vậy bạn? Ai ở gần chỗ giấy ăn, muỗng, đũa, chanh, ớt thì cứ chuyền sang cho ng xa hơn cho đỡ mất công thôi, và chuyền cho mọi ng ở xa, chứ có gì mà xoắn xuýt lên xem đó là "thế mạnh" ghê vậy? Xoắn xuýt thì thô lắm. Ở trong quán karaoke thì không ghé vào tai thì có nghe ra tiếng gì đâu? Cười ngọt với mọi ng chứ bạn, chẳng lẽ tính bạn ít vui vẻ hồ hởi đến độ chỉ cần cười cũng đã là 1 việc đặc biệt khác thường, có thể gọi là "thế mạnh" rồi?

    Còn bạn băn khoăn chuyện anh kia không nhắc bạn giới thiệu với bạn bè bạn, thì tôi xin chia sẻ thế này: Theo phép lịch sự, anh kia là date của bạn trong tối hôm đó, vậy nên chuyện nhờ vả giới thiệu gì đó là không có đâu. Nếu cần giới thiệu thật, ng ta chọn lúc khác. Bạn có biết về phép tắc xã giao khi đi chơi với nhau không? Nếu là date của nhau, thì hôm đó 2 bạn chỉ quan tâm tới nhau, tuyệt nhiên không thể hiện ra là ưa thích người khác hơn, còn về nhà mà k ưa nhau thì lần sau sẽ từ chối đi tiếp.

    Tóm lại, theo như bạn mô tả, thì buổi tối kia là 1 buổi tối bình thường, mọi quy tắc xã giao và quy tắc dating đều được tuân thủ tốt. Bình thường. Bạn cứ tiếp tục cư xử bình thường là được.

Chia sẻ trang này