1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Quán nước box Du Lịch] Chốn bình yên sau những chặng đường mệt mỏi...

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi favourite, 30/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    =))=))=))=))=))
    Mất điện rồi, hic hic.....
  2. dang8777

    dang8777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay được màn lội nước fê lòi >:)

    [​IMG]
  3. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Đường Thái Hà hay đường nào hả anh?
  4. embetiti

    embetiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    1.366
    Đã được thích:
    0
    Phố Gun Gồ :-"
  5. dang8777

    dang8777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    Tối nào cũng 11pm mới về, nhìn các em ngủ thiếp đi thấy tội quá.

    [​IMG]
  6. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Bị mấy thằng hàng xóm quần ch0 mệt rồi thì chẳng ngủ >:)
  7. HolyTrinity

    HolyTrinity Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/01/2010
    Bài viết:
    2.370
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ buổi tối thằng ôn ko phá đám, phải pót nốt chuyến đi tâm huyết mới được :-bd

    Mình vốn ko phải là người cố đấm, nên cứ chớm buồn ngủ là phải trị ngay. Vì thường đi một mình nên ko có ôm để đấm bóp hay nói chuyện nên lúc ấy mình thường:

    - Hoặc là rẽ ngay vào một đoạn ọp roát thật khoai bên đường, do phải gồng lên mà nuốt nên cơn buồn ngủ biến mất [:D].

    - Hoặc là cứ khụy chân kiểu này mà chạy tà tà, một lúc là mỏi nhừ tử cái đầu gối, hết luôn buồn ngủ.

    [​IMG]


    - Hoặc là xuống dắt xe, một lúc cũng hết buồn ngủ [:D]
  8. dang8777

    dang8777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    Tuy vậy nếu buồn ngủ quá thì phải... ngủ thôi. Đó là cách trị buồn ngủ tốt nhất.

    Anh ta thường chọn mô gò cao, có bóng cây, có cỏ mượt làm bãi đáp. Nhất là phải gần nhà dân hoặc dường đi để ko thằng nào dám thịt anh khi anh đang say giấc. Sau đó anh khóa xe, nhét chìa vào trong quần sịp, gối đầu lên balô và chết giấc.

    Thật ra việc khóa xe là do anh quá ư cẩn thận, chứ trộm cắp nào vần nổi cái xe ấy :-" Nếu có mất chỉ có thể là mấy thằng Dirt bike Friend tình cờ ngang qua nổi máu tham vứt Minks cướp cào của anh thôi :))

    [​IMG]
  9. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Sao anh có ngẫu hứng hồi ức chuyến đi thế???? :P
    Anh ơi, thèm ăn gà rán quá :-"
  10. HolyTrinity

    HolyTrinity Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/01/2010
    Bài viết:
    2.370
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ chạy qua Lạng Sơn, lên thăm Mẫu Sơn phát. 16km đường đèo, nhỏ, đẹp, mây mù giăng kín đỉnh, mưa liên tùng tục nên chả bao giờ thiếu nước tắm :-"

    [​IMG]




    Lúc nào cũng ẩm ướt nên tường lên rêu mốc thếch đại vương. Phong cảnh tối tăm âm u, nhà cửa hôi rình cũ nát, đóng film ma rất tiện :-"

    [​IMG]




    Nhiều nhà nghỉ kiến trúc khá đẹp nhưng bỏ hoang, chắc do ế ẩm quá thể. Thật là phí :-"

Chia sẻ trang này