1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Quán nước box Du Lịch] Chốn bình yên sau những chặng đường mệt mỏi...

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi favourite, 30/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. embetiti

    embetiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    1.366
    Đã được thích:
    0
    Trước giờ mới chỉ thấy min mõ làm đại ka nóng trong quần, mứt tuôn xối xả ;))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em này lên mõ lúc nào mà nhanh thế nhỉ, chắc là cưới được admin :-"
  2. pr0stylevn

    pr0stylevn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    thành viên chói lọi đang post lên bài lên cấp , có gì đâu mà lên cột[r23)]
  3. oibuoncuoiwa

    oibuoncuoiwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Mài chui cả vào quần Bố tau để nếm mứt cơ à :-ss
  4. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Hẹn 3 tháng nữa quay lại TTVN nhé
  5. embetiti

    embetiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    1.366
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước mềnh cũng dư lày sao bị lock vĩnh viễn nhỉ [r23)]
  6. dang8777

    dang8777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    Anh đi lọ mọ xung quanh làng xóm cơ mà... chứ cái con đường ấy thì có giề.

    Lần này sẽ đi theo kiểu tới đâu hay tới đó, ko hỏi đường, kệ cho lạc, tới 4pm bắt đầu hỏi đường chui ra là vừa [:D]

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ủng hộ pr0stylevn vì tinh thần bất khuất ko sợ bất cứ thế lực nào :-bd:-bd:-bd
  7. embetiti

    embetiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    1.366
    Đã được thích:
    0
    Không sợ nhưng mà để bị giết thì chẳng ý nghĩa quái gì :-"
  8. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Nhớ APC, nhớ 1 số thứ, nhớ cơ số điều :">
  9. dang8777

    dang8777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    Cần quái gì phải có ý nghĩa gì :-" đời là sắc sắc ko ko .......
  10. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Đang nhớ 1 người - người chưa gặp bao giờ....Có những lúc tưởng chừng...nhưng lại thôi....và nhận ra chỉ có thể là như thế thôi...Nhưng nỗi nhớ - tình cảm có rào cản nào đâu. Thì thôi cứ nhớ dịu êm 1 góc...... 1 góc thôi..... =((
    (APC)

Chia sẻ trang này