1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Quán nước box Du Lịch] Chốn bình yên sau những chặng đường mệt mỏi...

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi favourite, 30/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Topaz

    Topaz Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2010
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    2
    Ko bị lock thì hơi phí :)) tiếc công hì hụi gõ bài, pót ảnh của TuanKid quá ;)) :-"
  2. OMG.do.not.stop

    OMG.do.not.stop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Em cút đi.

    Em đứng về phía anh hay đứng về thằng đàn bà ấy?
  3. Topaz

    Topaz Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2010
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    2
    Định tặng mình hay sao? :-"

    Nhưng thật tiếc trong 3 món trên mình chẳng thiết tha món j :-"
  4. embetiti

    embetiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    1.366
    Đã được thích:
    0
    Để em 1lít rượu Hang Chú nữa đại ka nhóe, để ngâm với táo chó :-bd
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đại ka nói em à b-(
  5. OMG.do.not.stop

    OMG.do.not.stop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Anh nói mụ đàn bà kia về hùa với thằng đàn bà nọ :-"

    Tiếp tục nhỉ!

    Hự, lên rồi quay xuống ks Suối Giàng ngủ trưa rồi còn gì.

    Liên tục 2 ngày, cứ sáng xách xe đi dị mọ, trưa lại về khách cbn sạn tắm táp ngủ ngáy, chiều lại túc tắc đi tiếp, nên đến ngày thứ Ba vẫn thấy sung như ngày đầu, ko như Đàn Bò, đến ngày thứ Hai là chúng nó oải lắm rồi.

    Lại nói, trưa ngủ dậy tắm táp & rửa xe sạch sẽ, lại xách đi cung quăng, đến chiều tà quay về khách sbn sạn thì gặp Bọn Bò ngồi la liệt vỉa hè bên đường, con nào con nấy bùn đất đến mồm, lưỡi thè dài thở hồng hộc.

    Hỏi "Chúng mày làm gì ở đây?"

    Đáp "Chúng em mới Tà xuống, còn minChoác, Nát vẫn kẹt trên đoá ~X"

    Tý sặc, cả lên cả xuống mình đi có nhõn 1 tiếng mà bọn này nó chơi hẳn 7 tiếng à? Vãi cbn lái ^:)^

    Vỡ tua lần 2 :-"

    Nhìn con nào con nấy như lũ chết rồi, trong lòng nổi lên tình thương động vật tha thiết, mới bảo "Thôi chúng mày về Nghĩa cbn Lộ nghỉ ngơi đi, để anh vào đèo xác 4 con bò ra choa".


    Chỉ chờ có thế, Đàn Bò tìm được người "rũ trách nhiệm", cắm đầu cắm cổ phi về Nghĩa Lộ mất dạng.

    Lấy cái bơm, mua cái săm, Tuankid lại một mình ngược lên Tà lần thứ 2 trong ngày, bắt đầu công việc quen thuộc anh vẫn làm mấy năm nay, "Nhặt xác đồng đội" :-"
  6. embetiti

    embetiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    1.366
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục chia cbn sẻ đi đại ka :-"
  7. trangchic

    trangchic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2009
    Bài viết:
    1.688
    Đã được thích:
    0
    mỀNH đang có một nick được tặng lâu nay chưa dùng lần nào, cần xèng đi du lịch 2.9 sang tên gấp, giá hữu nghị.
    Bác Đ77 với bác Hôli hay bạn Kịt có nhu cầu ới mềnh nhóE :-bd

    Vì sự chia cbn sẻ trong tồpíc Oánh hàng của TấnKịt mềnh cũng được gọi lên phường trà đá lần thứ Nhất. Chẹp, hỏng hết cả hồ sơ lý lịch đẹp [-(
  8. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Các bạn í sẽ bơi xuống và thu bóng về bác già ạ.
    Mẹ cái bọn vô học.
  9. embetiti

    embetiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    1.366
    Đã được thích:
    0
    Cho xem hàng :-w
  10. OMG.do.not.stop

    OMG.do.not.stop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Một ngày cày đoạn đến 4 lần, chán đến tận cổ, nên chả thèm chụp choẹt gì hết ^:)^

    Sóng đt lúc có lúc ko. Được cái khi nào tít tít nhận được tin nhắn tức là chỗ ấy có sóng, dừng lại chụp giật gửi nhanh được 1 cái tin rồi lại mất sóng, cứ như gió thổi sóng đi đâu mất ^:)^

    Mụ *** (từ giờ gọi con mụ này là *** [r37)]) nhắn tin "Anh Tối choá móc lốp gần 1 tiếng chưa xong, phải nhờ công nhân làm đưong." Oẹ, con Ếch ghẻ độ lốp ô tô từ bao giờ thế ^:)^

    Cách 2 cây chuối thì thấy 1 cái thác.







    Phi lên đỉnh dốc cách thì thấy 2 con xe tặc tặc fi lên:

Chia sẻ trang này