1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bốn mùa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maybeU, 30/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Lucky ah, lâu không gặp, khỏe không em?
    Về văn chị: nghĩ gì viết đấy rồi đấy. Hic. :( Mà phải chăng là vì không hiểu nên em thích? ;))
    Chị cũng có nhiều điều để nói và viết về tháng Tư lắm. Cũng có viết, nhưng ở chỗ khác, rất riêng, giờ mà pót lại thì... "lộ". :P Với lại những điều mình viết ra đều là cảm xúc tự nhiên, "có hứng" ấy, ;)) nhiều khi bất chợt đùng một cái, có khi vứt hết mọi thứ lại để ngồi viết những dòng rất vớ vẩn (mà mình thì thấy rất ý nghĩa :D). Nhưng hứa với em là thể nào chị cũng lại viết về tháng tư một lần nữa. Lúc đó em nhớ vào đọc nhé! :x
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Tháng Ngâu mưa đầy trời
    Tiễn nhau vào hạ cuối
    Mảnh trăng ngà chẳng đợi
    Khung cửa sổ im lìm
    Cây trứng cá đơn côi
    Dáng rũ buồn hiu hắt
    Khoảng trời nào đã khuyết
    Lặng ru nỗi phai phôi

    Phố sao chẳng hề đông
    Mà người không thể nhận...
    Dấu vết vô hình
    Mà vĩnh viễn
    Anh đi qua em,
    Hạ rất khẽ
    Lướt qua…

    <FONT class=imageattach face=[/IMG]Chẳng thể níu giữ bằng lăng
    Dẫu tình yêu và cả im lặng hư vô
    Cũng đều tím đến ngu ngơ khắc khoải
    Chắc nỗi buồn
    Là chiếc mỏ neo còn sót lại
    Để con tàu ảo - ảnh – anh
    Trong tim em
    Neo đậu đến ngàn năm…
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Bạn đích thực của tôi ơi, ANH ở đâu? [​IMG]

    Đôi lúc mình thèm có bạn thân khác giới. Lý do? Nhiều lắm. Có nhiều cái không nên nói ra kẻo bị ném đá. [:P]
    Một vài cái nghe rất củ chuối, rất thật và có thể kể ra được là: "có những nỗi buồn, có những có những nỗi buồn"... đen đặc, mềm yếu, nhễu nhện, đắng ngắt như giọt cà phê. Bạn gái dù yêu quý, thương mình, thông cảm với mình đến mấy thì cũng đều là những tạo vật bé nhỏ, yếu đuối (hơn mình), cần sự chở che, dễ thương tổn, dễ xúc động, dễ bị ảnh hưởng vì nỗi buồn của người khác. Và khi họ đã bị ảnh hưởng từ nỗi buồn của mình, buồn (ngược) lại thì chao ơi, mình ân hận biết mấy. Sao nỡ để bạn buồn đến tối sầm cả đất trời và lòng dạ con người thế này!? Chưa kể là bản thân bạn cũng có nỗi niềm riêng tây, có khi vì thấy mình tâm trạng mà dẹp sang một bên, hoặc nén lại, không nói ra nữa (con gái thường tế nhị thế mà). Nhưng cái cảm giác mình làm bạn buồn thì thật thê thảm!
    Thế là mình lại đâm ra ân hận vì đã buồn, đã bộc lộ đầy đủ và trọn vẹn nỗi buồn ra cho bạn để bạn bị ảnh hưởng đến thế. Buồn thì không thể đừng, nhưng lại chẳng thể nào yên tâm buồn nữa...
    Còn với bạn thân là nam, dù bên trong họ có yếu đuối hơn mình, nhưng bề ngoài họ sẽ vẫn đủ mạnh mẽ, cứng rắn và giản đơn để lắng nghe nỗi buồn của mình, mà không khiến ta cảm thấy họ bị ảnh hưởng từ nó thái quá. Nếu mình có nhõng nhẽo, đòi chiều chuộng 1 tí, đòi ăn nhiều, uống nhiều, lang thang nhiều thì cũng không thấy quá mặc cảm tội lỗi với bạn. Vì nam giới luôn có sẵn tâm lý muốn được làm vui lòng phụ nữ mà nhỉ. [​IMG] Còn với những anh không có "thái độ sống tích cực" đó thì chúng ta có thể giải thích về mặt sinh học rằng: khi sinh ra, họ đã nhận phải gen lặn. [​IMG][​IMG] Tóm lại là những lúc buồn mà được chăm sóc, chiều chuộng từ một người bạn đích thực thì cũng được an ủi rất nhiều.

    Lý do tiếp theo là khi buồn, con người ta thường yếu đuối đến phát sợ, chống chếnh cõi lòng, chống chếnh con người, chống chếnh, chông chênh từ mọi phía. Và từ đó, phát sinh mong muốn (trong vô thức) có một bờ vai để tựa và một vòng tay để ôm nhằm bù lại cảm giác lạnh lẽo mơ hồ đang bủa vây xung quanh. Chỉ là để cảm nhận hơi ấm, cảm giác an toàn, được chở che, được chia sẻ, thương xót mà thôi - rất thuần túy kiểu con bệnh nghiêm túc cần thuốc chữa trị. Với bạn gái, thực sự khó mà nói "Cậu ôm tớ nhé?", hoặc nếu bạn có đề nghị ôm mình, thì mình sẽ gạt ra ngay: "thôi, kinh chết đi được" X_X(vì sợ gây cảm giác quá ủy mị cho 2 đứa). Nhưng giả như bạn vẫn cứ ôm thì mình sẽ cảm kích ôm lại và gặp một trong những cảm giác sau đây (cùng với cảm giác ấm áp, được chia sẻ):
    - Người bạn rất mềm mại (nếu mình là con trai thì sẽ "sướng" lắm đây)[​IMG][​IMG] mình không dám tựa hết cả người vào, sợ bạn kéo theo cả mình... ngã.
    - Nếu là người thân (chị, em gái chẳng hạn, có lúc là mẹ), cảm thấy bạn đang khóc và nỗi đau đang dâng đầy trong người ấy vì thương mình, khiến mình chỉ muốn ngay lập tức, "rụt lại" nỗi buồn để xóa đi cái phát hiện ấy (phát hiện vì nỗi buồn của mình, mà người khác dường như buồn đau hơn cả mình).
    - Có khi bạn thấp hơn mình, đứng ôm mỏi.[​IMG]
    - Sợ ai nhìn thấy nghĩ mình là les hoặc nghĩ mình ủy mị quá. [​IMG]
    Còn với bạn thân nam thì mọi việc dễ hơn rồi. Mình khóc ư? "Tớ ôm cậu nhé?", hoặc "Cậu ôm tớ nhé?". "OK". Thế là xong, rất nhanh gọn và không phức tạp, cũng không gặp phải những cảm giác trên. Vì sao thì rất dễ giải thích. 1) Người con trai không "mềm mại" như con gái; 2) Giả sử như họ có buồn đau hơn mình thì họ vẫn che giấu được khá nhiều cảm xúc đó; 3) Con trai thường ít người cao dưới 1.6m, mà mình thì cao có... chưa đến 1.6m, ít lo anh nào thấp hơn mình, nên không sợ... mỏi; 4) Không sợ bị nghi là les. Và 1 vài lý do khác, gọi là v.v... :D

    Vì thế, hễ nghe ai đó khoe: "Chi/tớ/em có 1 thằng bạn thân... Hôm nay buồn, rủ nó đi lang thang hóng mát..." là mình lại thấy... thèm thèm. :D Thèm nhất cái đoạn mà khi nghe chị/bạn/em kể là thấy mình buồn, "nó" ôm mình để động viên. Haizz! Cứ gọi là thở dài ngao ngán. Thật là nhiều lúc muốn ôm và được ôm như thế lắm. Ôm và chỉ ôm thôi, mà sau đó không ai trách móc, trông chờ ai, hay làm ai thất vọng về nhau.
    Tiếc là hình như chơi với anh nào xong là mình lại làm hỏng tình bạn đích thực với họ. Những người yêu cũ thì lại càng "quên đi". Trừ mối tình đầu - giờ mình không biết tung tích chàng ở đâu - còn thì những người gọi là "đã" và đang yêu mình đều đối xử với mình như thể mình là một "vị tinh cầu xa lạ", để nàng từ xa chiêm ngưỡng, ngay cả người gần nhất (về mặt địa lý).[​IMG]
    Đành tự kiêu ngạo mà rằng họ vẫn quá yêu, chưa thể quên được nỗi đau khi chia tay mình, nên không thể thân thiết với mình, hoặc có người thì thông minh, dự cảm trước được nỗi đau đó, nên cứ gọi là tránh mình như tránh tà thôi, không thể ban cho mình 1 cái "free hug" và 1 phờ ri phờ ren sịp. [​IMG]
    Mình thì không muốn sử dụng ai như "người dự bị" cả (khi buồn mới gọi đến, sau đó thì phủi tay). Như vậy thật là quá... phụ nữ. [​IMG] Mình muốn có tình bạn đích thực. Mà ngay cả những người can đảm nhận là "bạn đích thực" với mình cuối cùng cũng lờ đi cái việc làm cao đẹp đó. Có người thì bây giờ bỗng mắc chứng nghiện xem phim hàng tối, bất kể ngày nào trong tuần. Thật đau lòng!

    Cho nên những cái ôm (free) những lúc buồn vẫn mãi chỉ là những giấc mơ không có thật...
    Và, giấc mơ chỉ là giấc mơ... [r23)][:P]
  4. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    Haizz. lại nói về bạn. em có rất ít bạn. mà nếu có nhiều thì em cũng chỉ chơi được một thời gian là lại tự lãng họ ra. cái tính có mới nới cũ của em tệ thế đấy.

    Nhưng mà được ôm anh nào rồi khóc thì thích nhỉ. cảm giác rất an toàn, rất bình yên. lúc đó có không muốn khóc chắc cũng phải nhấm nước bọt lên mắt cho có không khí mất. :D


  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Trăng ngà, sương bạc, mây
    Lúng liếng, tình tang, say
    Hương thu thoảng ký ức
    Đầy.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chết cười với em! =))
    Cách đó cũng hay đấy! :))
  6. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    chị, chị viết tặng em một bài được không? nhé, chị nhé!
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Giờ mới vào được mạng. Thương, thương, thương quá! >:D<


    Hihi, tất nhiên rồi. Em muốn viết thế nào? Thơ hay văn xuôi? Về Lucky hay về gì nào? :)
  8. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    viết văn xuôi chị ạ. viết về tháng tư đi chị. :D
  9. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    đố khó thế , giờ tháng 9 mùa Thu viết về tháng 4 mùa Hạ
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Chắc chắn chị sẽ viết về tháng tư mà em. :) Có điều bây giờ đang thu, cảm giác dành cho hiện tại nhiều quá, nên chắc phải đợi hôm nào trong người "khang khác" :P đã em nhé! :x
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này