1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bốn mùa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maybeU, 30/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    Hì, cảm ơn chị.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    hôì học cấp hai, em với bạn em đã từng vầy nước mưa một lần. cảm giác rất thú vị.

    hồi học đại học, em cùng một bạn cùng lớp, ở chung xóm trọ cũng đã từng tắm mưa một lần. cảm giác như điên.

    em ghét nước mưa dính lên người làm mình bị ướt. lúc đó thấy có vẻ bê tha và đáng thương, lại yếu đuối nữa. nhưng mà em rất thích nước, nhìn thấy mênh mông nước. nước ở ao, nước ở hồ, nước ở biển. mỗi lần đứng ở nơi nào đó mênh mông nước em lại thấy sợ, chân muốn mềm nhũn, muốn khuyụ xuống. giả sử như mình đi vào khoảng mênh mông nước đó, cái gì sẽ ở bên dưới, cái gì mình sẽ chạm tới mà mình không thấy được?

    Ôi, em có viết củ chuối chị đừng có cười nhé.

    có lần em mơ đi trên một bờ đất nhỏ, hai bên toàn là nước, không nhìn thấy bờ. phía trước, xung quanh đều là nước, có đi đến đâu cũng vẫn là nước. giờ nhớ lại giấc mơ ấy vẫn thấy đơn độc, sợ hãi. hic.
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Lucky cứ viết tiếp đi, làm gì có ai cười cơ chứ! Những tâm sự của em rất trong sáng và hồn nhiên. Chị thích đọc lắm! :)
  3. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi
    Trời lắng u buồn mây hắt hiu ngừng trôi
    Nghe gió thoảng mơ hồ trong mưa thu
    Ai khóc ai than hờ!

    Vài con chim non chiêm chiếp kêu trên cành
    như nhủ trời xanh
    Gió ngừng đi
    mưa buồn chi
    cho cõi lòng lâm ly

    Hồn thu tới nơi đây gieo buồn lây
    Lòng vắng muôn bề không liếp che gió về
    Ai nức nở thương đời
    châu (nước mắt) buông mau
    dương thế bao la sầu

    Người mong mây tan cho gió hiu hiu lạnh
    mây ngỏ trời xanh
    chắc gì vui
    mưa còn rơi
    bao kiếp sầu ta nguôi

    Gió xa xôi vẫn về
    Mưa giăng mù lê thê
    Đến bao năm nữa trời ...
    ... Vợ chồng Ngâu thôi khóc vì thu.

    Tối ngày thứ 14 nằm viện,tối ngày thứ 6 nằm 1 mình,nghe đi nghe lại Hương Lan hát...vô thức,đôi lúc giật mình khẽ kéo tấm chắn lên vì....lạnh,thấy nhói đâu đó???Hôm nay mình đã truyền 02 chai giảm đau+01 liều tiêm giảm đau rồi cơ mà???
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hic, bạn nằm viện 2 tuần rồi mà vẫn chưa được ra ah? :( Sức khỏe của bạn thế nào rồi? Hình như bạn phải mổ phải không? Chúc bạn chóng bình phục, chóng được ra viện nhé!
  5. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Thanks bạn MaybeU.Mình đã xuất viện về rồi.Giờ nằm an dưỡng zậy chờ khoẻ là đi làm.
    Nằm nhà,lọ mọ xem xem tìm tìm mấy món ẩm thực chờ khoẻ là đi ăn cũng thú ra phết.Mùa thu,mình ghét kinh cái mùa chết tiệt này,nhưng chính ra cảm cái ẩm thực mùa thu rất hay,hay hơn nhiều cái tiết trời âm ẩm và dang dở,của lá vàng gió nhẹ hay nắng ươm,mùa đông-tình hơn nhiều,dù k đẹp như Thu.Sáng thu,mát,ăn bát phở Thìn,rồi lượn trên những con đường đầy lá về Năng nhâm nhi Cafe,phởn chí thì qua hồ Hale chọn quán ở góc nhỏ ven đường,làm điếu thuốc.Trưa mà đói có hôm còn dở người xuống Lạc Long Quân bún chả,.....
    Giờ nằm nhà,như Hải Đăng nào đó,nhớ tuổi thơ kinh,ăn tạm bài ấu thơ này đã,vì vừa chén một đống hoa quả xong:

    Tiếng gà
    Tiếng gà
    Giục quả na
    Mở mắt
    Tròn xoe
    Giục hàng tre
    Đâm măng
    Nhọn hoắt
    Giục buồng chuối
    Thơm lừng
    Trứng cuốc
    Giục hạt đậu
    Nảy mầm
    Giục bông lúa
    Uốn câu
    Giục con trâu
    Ra đồng
    Giục đàn sao
    Trên trời
    Chạy trốn.
    Gọi ông trời
    Nhô lên
    Rửa mặt
    Ơi bốn bề
    Bát ngát
    Tiếng gà
    ò … ó… o…
    ò … ó…
    o…
  6. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    tưởng bác red thế nào, hóa ra cũng yếu đuối phết. :D
  7. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Yếu đuối là sao,e lắc kỳ?a ko hiểu.
    Đề nghị MaybeU viết cho e Lắc kỳ 1 bài về tháng 4 đi,viết hay a sẽ cổ vũ
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    @Redbuttlerkt chúc mừng bạn đã ra viện! Bạn sành ăn và chịu khó lượn nhỉ! Vẫn còn yêu đời chán, chưa đủ để gọi là "yếu đuối" đâu Lucky ơi! :P

    Tháng Tư ah? Tháng Tư về, gió hát mùa hè... Lại nhớ hồi tháng Tư năm nay, "mây và sương trên tóc, mưa và khói trên mi, tháng Tư buồn bảng lảng, đêm ngày lặng trôi đi"... Tiết trời cứ gọi là y chang mấy hôm trước... :D
    Như đã nói ở trước, mình đã định ra "sản phẩm" Tháng Tư "trái mùa" tặng em Lucky, nhưng giữa đường đứt gánh vì bị hội chứng đơ tạm thời, nên đành tạm gác lại, chưa phiêu được. Mà giờ lại có người hứa viết hay sẽ cổ vũ thế này, tự dưng vừa phấn khởi lại kèm căng thẳng. Viết không hay thì có bị ném đá không biết? :D
  9. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    hì hì. em vừa chơi game xong.

    làm việc gì cũng đừng nên miễn cưỡng. thế nên khi nào chị có hứng thì viết chị ạ. :D
  10. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ,Sành ăn chứ,kể ra lọ mọ kiếm các quán ngon nội và ngoại thành cũng là cái thú,thú khá tao nhã,nhở. Kiếm xiền cũng phải biết tiêu xiền,ko vào công nghệ thi cũng ăn uống,coi như tái tạo năng suất lao động. Còn cuộc đời-ta cứ yêu. Kể ra,đến cái tuổi này,lượn phố cũng là cực hình,nhưng khi phát hiện ra hay đc kiểm chứng 1 món ngon thì cũng là sự tượng thưởng k đến nỗi,chưa đến nỗi phải ngồi bốc bỏng ngô một mình xem film hay lên mạng bài ca ỉ eo sầu oán
    P/s MaybeU: Mình dùng đt ko có Flash nên vào web k biết đc bài tháng 4 về là ai hát,bài này nếu là Bống sẽ rất hay,nhưng tháng 4 kiểu cụt ngủn thế này,e rằng đúng là phản ánh đặc trưng mùa hè là khô nóng không khốc.Thôi,nhanh chóng hết đơ tạm thời để viết tiếp nhé,thân ái
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này