1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bốn mùa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maybeU, 30/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngungu03

    ngungu03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Tháng 4 đầu hè
    ve kêu rả rả từ 5 h sáng - oi bức mồ hôi nhơm nhớp - dụi mắt mò dậy đón nghe gà gáy gọi bình minh - nếu là nông thôn ánh bình minh bắt đầu phía trời đông - sau đó là nắng vàng trải đều lên cảnh vật .đẹp! mở cửa chuồng gà - chui và bếp lấy đấu ngô và nắm thóc vung ra sân ,vừa vung vừa kêu chích chích - ngồi ngắm chúng tranh nhau , có cả nhường nhau nữa ... hơi oi bưc báo hiệu một ngày Hè náo nhiệt ( cảm nhận )
  2. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Đọc đến cái đoạn "...mở chuồng gà-chui vào...." tình nhỉ.Bạn Ngu Ngu 03 yêu gà phết.Động viên phong trào chăn nuôi gà tháng 4 ,zui a vỗ tay vào cổ động viết tháng 4 cho e Lắc kỳ:

    nhà em có một đàn gà
    chúng thường đi bộ từ nhà ra sân
    mỗi khi mưa bão ngập sân
    chúng lại đi bộ từ sân vào nhà

    bố mẹ em định bắt gà
    chúng sợ nên chạy từ nhà ra sân
    nhưng mà em đứng ở sân
    đàn gà lại chạy từ sân vào nhà
    ( ST )
  3. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    bác này có phải trong hội tiến sĩ phải biết làm thơ tặng người đẹp không? hay là mem linkhay đấy ạ.

    tình yêu động vật của ngungu làm em cảm động quá.

    mà tháng tư đã làm gì nắng nóng như vậy đâu. phải đến tháng năm thì mới may ra.

    em nhớ mỗi lần 1-4 là mẹ em lại làm cơm canh cúng cầu mát. có cháo trắng, gạo nổ nứa. năm nào được ăn 1-4 ở nhà là lại thấy trời mưa lất phất. lại nói đến mưa. năm nào sinh nhật ( âm lịch) của em mà trời mưa là năm đấy đi tướt cá dưới sông sẽ trúng mùa. ( mẹ em bảo thế). mà tháng tư thì trời có nồm không nhỉ? em rất là thích những hôm có gió nồm. buổi trưa trời hảnh hảnh nắng vàng, và bố em mở radio, nghe mấy đoạn chèo. thời gian như ngưng đọng theo mấy điệu hát í ơi ấy. nếu sân nhà em mà có phơi lá, rồi có ai đi qua đi lại, sẽ lạo xạo lào xào. nhưng âm thanh đó nghe ra lại không hề ảm đạm tẹo nào. chẳng biết kể làm sao. chỉ biết là mỗi lần nhớ nhà, em rất hay nhớ lại khoảnh khắc ấy.
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hat-trick ngoạn mục!
    Chúc mừng Papa! :) [r32)]
    Đời cũng có lúc đẹp!

    Lại muốn nghe lại bài này dù không hợp với không khí "ngày của Papa" :P lắm

    Papa


    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hay! =D> Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ nhỉ! [r2)]
    À còn bài Tháng Tư về trong post trên là của Khánh Linh hát. Mình thích nghe Khánh Linh hát bài này hơn Hồng Nhung. Cảm giác... trinh nguyên và trong vắt, cứ vi va vi vút ở đâu đó, lơ lửng phía trên cao. Đẹp!
    Mà cũng không cụt ngủn đâu, bạn thử nghe mà xem:

    Tháng tư về, gió hát mùa hè
    Có những chân trời xanh thế
    Mây xa vời, nắng xa vời
    Con sông xa lững lờ trôi

    Nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng
    Hát giấc mơ nào xa lắm
    Em mong chờ, mãi mong chờ
    Bao nhiêu vẫn cứ đợi anh

    Mơ, em mơ, mơ về con đường nhỏ
    Quanh co lối mòn hoa dại nở
    Chỉ mình em bên anh, bên anh

    Nghe
    Bâng khuâng mấy nhành hoa lựu đỏ
    Ta chia tay những ngày xuân để hát
    Một mùa hè, mùa hè

    Tháng tư về ...

    Đúng là mùa hè trong "Tháng Tư về" về sớm hơn nhiều mùa hè ở ngoài Bắc này, nhưng cũng không phải là không có. Quan trọng là cảm giác về tháng tư của người con gái về mùa hè trong bài hát ấy - một mùa tươi mới, rộn ràng, khao khát, mê say. Cảm giác cũng có thể ảnh hưởng đến "mùa" mà. :)

    Cám ơn bạn đã chúc! Cũng rất là thân ái! :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @Lucky059 tri kỷ của em kìa! =))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đáng yêu quá! [r32)]
    Nhưng có thắc mắc với cái dòng đo đỏ: nếu ở thành phố xì ánh bình minh bắt đầu phía trời nào hở Ngungu? ;;)
  5. ngungu03

    ngungu03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    sinh nhật Pa pa của May be ? - nếu vậy thì chuc sức khỏe papa may be nhé !
    Th ; ngungu cũng giật mình với đoạn thơ gà của bác gì ở trên mới tôi qua TH pot ở FB thì hôm nay lại thấy ở đây .[r32)]
    May Be : vì ở thành phố ánh binh minh bắt đầu trên những nóc nhà ..nhiều nhà cao tầng quá ..để lúc nào ngu nhớ lại đầu hạ của thành phố ..nông thôn sau nhà ngu là một cánh đồng dài ....[:D]
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Không, không phải SN Papa. Nhưng vẫn cám ơn Ngungu về lời chúc nhé! :)
    Câu sau: nhà Ngu không ở nông thôn. Chắc ý của Ngu là: sau nhà ở quê Ngu là một cánh đồng dài phải không?
  7. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Trích :
    -"nếu là nông thôn ánh bình minh bắt đầu phía trời đông "
    -"nông thôn phía sau nhà ngu là một cánh đồng dài "
    Nông thôn của Ngu đẹp,nhở =))
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Người ta bảo đôi khi viết nhật ký rất nguy hiểm, vì khi viết ra, nhiều suy nghĩ từ mơ hồ chuyển sang được định hình, gọi tên, vì thế sẽ khó quên hơn.
    Nhưng có nhiều thứ, nếu không viết ra thì sẽ cứ đọng lại mãi trong lòng. Bây giờ, còn ai để sẻ chia nữa đâu?
    Có 1 điều có thể nói ra đây thoải mái mà không lo động chạm đến ai cả: tình hình là có người đang cố tình tảng lờ việc trả sách, bất chấp việc mình ám chỉ ý tứ lẫn nói thẳng ra. Bực hết cả mình... mẩy! [r23)] Không nhẽ đến tận nhà đòi! Huhu!
    Mình cũng không ngờ con người phong nhã hào hoa như vậy mà có lúc lại quịt sách mình. Nợ khó đòi rồi đây! =((
  9. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh theo lời mời hiền bạn,Red lọ mọ vào đây.Tiện Red giới thiệu cho bạn công nghệ NFC( gúc ra để xem nhé!) cho phép bạn có thể chạm đầu (mạnh hay nhẹ cũng ok) để chia sẻ nỗi niềm.Maybe- u ko giận Red nhưng Red xin phép quậy tí,nhá=))
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Chào hiền bạn Red! Rất vui khi hiền bạn đã lọ mọ vào đây! Cũng rất cám ơn hiền bạn đã giới thiệu cho mình công nghệ NFC, nhưng vì mình vốn dốt kỹ thuật nên chưa mường tượng ra cơ chế kỹ thuật cũng như cái gì để có thể chạm đầu (gì) để chia sẻ nỗi niềm. Bạn Red có thể làm mẫu cho mình học tập được không? ;;)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này