1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bốn mùa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maybeU, 30/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Nhớ... vài người lẽ ra cần phải quên.
    Nhớ nhiều điều lẽ ra không nên nhớ.
    Buồn ngủ nhưng không muốn đi ngủ. :((
    Nhận ra mình vẫn thật là... xinh khi nghĩ mình giờ không xinh. =))
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    v\:-* {behavior:url(#default#VML);} o\:-* {behavior:url(#default#VML);} w\:-* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Vào kiểm tra, đã thấy sửa. Tốt. Ngoan! :))
    Cái tinh thần chuẩn bị đi xuống bỗng được cứu vãn trong tích tắc, lại được kéo lên kịp thời. :x

    Vào cái quán mà đã nghe nhắc đến từ lâu, lâu lắm rồi. Đâu có đến nỗi sa sút như người ta nói nhỉ, vẫn "chất" lắm. :) Trước giờ vốn ngại nghe Khánh Ly vì cảm giác nằng nặng trong tâm hồn mỗi lần nghe bà ca, nhưng lần này bỗng thấy giọng bà hay và hợp đến kì lạ với không gian lãng đãng của quán. Thú vị nhất là ngồi một lúc chợt phát hiện thấy một số người tưởng chẳng liên quan gì đến nhau, ở những bàn khác nhau hóa ra lại quen biết nhau. Một đôi nam thanh nữ tú, 2 vị lãng tử, 2 bác tóc tai cổ quái, 1 nhóm những người như thể các thi nhân đang hội ngộ "tao đàn nhị thập bát tú"... Họ nói những câu chuyện rất riêng, phả khói rất đặc trưng, hoặc có góc, trầm ngâm thật tách biệt, rồi bỗng, như trong các câu truyện cổ tích về thế giới đồ chơi, thoắt trở nên sống động khi con người khép cảnh cửa hiện thực lại sau lưng, họ quay lại mỉm cười, chào ra về trước, hoặc nếu là người ở lại thì sẽ gật đầu hỏi han, ôm vai, bắt tay thân thiết, kéo ghế ngồi vào bàn của người mà trước đó, dường như thuộc về thế giới khác - bên ngoài - họ. Và họ nói chuyện ấm áp, thân tình đến khó tả.
    Quán chỉ trở nên ồn ào và giọng ca của Khánh Ly bỗng trở nên nhạt nhòa chìm khuất khi người đến ngày một đông hơn. Có những "cặp đôi hoàn hảo", có khi lại cả đoàn đến hơn chục người. Quán bé nhỏ trở nên nhỏ bé hơn, nhưng vẫn, bằng cách nào đó vô hình, chừa lại cho mỗi bàn một khoảng không gian riêng của mình... Cũng thật tình cờ, bạn mình gặp người quen trong đoàn ấy... Dường như ta rất dễ gặp người quen ở nơi này...

    Thích ánh đèn vàng vàng ảo ảo, thích những bức họa đầy cảm xúc, thích những dòng chữ nhắc nhở viết tay trên tường và cả trong toilet, thích sự đơn sơ mộc mạc, thích cả cái cảm giác thiêu thiếu ban đầu khi mới đặt chân vào (mà cho đến giờ vẫn chưa biết là thiếu cái gì). Thích cảm giác êm êm, lắng đọng, ngay cả khi giọng Khánh Ly đã trở nên nhạt nhòa, và tiếng cười nói vui vẻ đã làm mỏng bớt đi sự mơ màng của quán.
    Ngấm này sâu thật! :)
    Và ý nghĩa nữa khi nhờ cảm giác ấy mà lúc trở về, ta bỗng muốn làm nhiều điều hơn...
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Sáng sớm ra đã nhận được tin buồn. Buồn hơn vì biết tin đó khi đã muộn!
  4. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0


    ...Buồn từ ngày thơ ấu, tiếng ru của mẹ
    Buồn ngày khôn lớn, xót xa cho đời ...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------


    ...Buồn từ ngày thơ ấu, tiếng ru của mẹ
    Buồn ngày khôn lớn, xót xa cho đời ...
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Chưa ngủ hả hiền bạn? :( Ngoan, ngủ đi! :)
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    :)
    Còn nhớ khi lần đầu được hỏi: "Bài ấy là bài gì?", anh trả lời: "Yêu tất cả mọi người"...
    Love you and love me... :)
    --------

    Đời nghiệt ngã mà em thì đắng...
    Hay! =)) Thích câu này! :x
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Đời nghiệt ngã mà em thì đắng
    Sao em đành bón vị đắng cho tôi
    Em keo kiệt không cho đường thêm nữa
    Em pha em vị đắng hơi nhiều
    Trên đời này trao chút ngọt nghĩa lí chi
    Em bĩu môi cười tôi tính toán chi li
    Đối với em, em coi thường vị ngọt
    Em gieo đắng và đắng là vị em
    Còn với tôi kẻ ăn mày khốn khó
    Tôi đòi em ngọt một lẽ đời.


    (Tác giả: H-H =)) )
  8. ngungu05

    ngungu05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    thấy anh chị này ''yêu nhau'' khó khăn quá- nghe cứ như NỢ Đời ấy - không tháy tý yêu thương nào [:D]
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ối yêu kinh điển đấy! Không thấy cái tứ anh "nếm" em - dù em đắng - tuyệt vời đến thế nào à Ngu? ;))
    "Đòi em ngọt một lẽ đời" thôi. Còn em thì cứ đắng - cà phê đá đen đắng - thế mới nghiện. :))
  10. ngungu05

    ngungu05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    em thì em chịu cái anh zai trong thơ của bác ^:)^^:)^
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này