1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bốn mùa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maybeU, 30/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Đàn ông cũng có lúc yếu lòng chứ em, đâu phải lúc nào cũng kiêu bạc được.

    Nhưng khi đàn ông yếu lòng nhất, họ hay đi uống rượu bia, nhậu say xỉn, la hét phá phách để giải tỏa nỗi bức xúc buồn đau trong lòng, và để cố che giấu nỗi sợ hãi cuộc sống.
    Khi họ cố làm ra vẻ mạnh mẽ nhất chính là khi họ yếu đuối nhất.

    Còn đây là Box Tâm sự - nơi gần như không ai gặp ai ở ngoài đời, nên em mới đọc được những dòng anh viết thật lòng nhất. Ngoài đời, anh lạnh lùng như 1 tảng đá. Không ai trong số bạn bè và người thân của anh biết tới những tâm sự mà anh post trong Box này đâu em ạ.

    Ừ mà anh cứ tâm sự online mãi có lẽ mắc bệnh tự kỷ mất nhỉ?!
    Có lẽ nên tăng cường các hoạt động offline!
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hai tuần rồi từ lúc mình bắt đầu căng như dây đàn khi phát hiện ra 2 cái email bị bỏ quên... Một tuần cật lực. Để tiếp đó là một tuần "ngã xuống", hầu như chỉ nằm, ngủ, hoặc vi tính, có ngày không hề bước chân ra ngoài... Chưa bao giờ (hay là mình không nhớ là có lúc nào) yếu như thế này, yếu đến nỗi trái tim chẳng mảy may rung động, xao xuyến trước không khí se se nhưng vẫn tươi màu nắng đầy gọi mời, nên thơ bên ngoài cửa sổ, lửa không hề đốt khiến 2 chân như cuồng, chỉ chực phóng ra khỏi nhà, để lang thang như mọi khi... Tự gặm nhấm cái cảm giác mình kiệt sức, tê liệt và trí óc hầu như chỉ như một đứa trẻ, không thể nghĩ ngợi bất cứ điều gì sâu sắc hơn việc lên thứ hạng của spammer, hay cái cần gạt nước chỗ anh W.Cường, hoặc hôm nay xem Thiên Long Bát Bộ ở kênh nào, giờ nào... Thật tuyệt vời! Không có cảm xúc nào chêm vào đó cả! Hầu như không...
    Và cũng thật lạ lùng, khi có lúc bật khóc vì chợt phát hiện ra điều gì rất lạ ở đâu đó, mình cũng không hề cảm thấy đau đớn, không suy nghĩ gì cả, ngoài tự nhủ lòng: "Chỉ là tự lừa dối thôi". Nước mắt khô rất nhanh và cơn thổn thức tan biến chẳng còn lại chút dấu vết nào. Thấy mình bắt đầu tiến về "vô cực" rồi. :D Tưởng tượng đến lúc nào đó mình ăn, nói, đi lại, khóc cười - không có ý thức hay cảm xúc gì - vừa thấy ghê ghê vừa thấy thích thú. Chẳng mong cái gì sẽ trôi đi nữa. Chẳng mong mùa thu qua đi, chẳng mong mùa đông đến, cũng chẳng nghĩ mùa xuân sẽ tàn, chẳng chờ mùa hạ lại ồn ã. Bốn mùa như ngừng lặng ở một nơi trắng xóa, và trái đất quay quanh một cái trục là lòng mình. Nơi ấy... không thể nghe được bất cứ âm thanh nào, dù có gào to đến mấy... Và tuyết rơi, dày đặc... Thôi, nói đến thế thôi...
    Có lẽ sức khỏe đã bắt đầu dần hồi phục. Lại bắt đầu biết nghĩ... Và ý nghĩ đầu tiên là "Không nên nghĩ gì cả". Ừ, ngay cả khi cứ có những chuyện làm mình không thể không tưởng tượng đến tương lai không vui của một vài người, không thể không vô tình nhớ đến một vùng "trắng" mà mình không bao giờ muốn chạm tới... Còn những chuyện lặt vặt khác không đáng kể. Hãy cứ sống sao cho không phải hổ thẹn hay hối hận với bản thân mình là được. Thiên hạ nghĩ gì thì mặc thôi! :)
    Hi vọng ngày mai sẽ khỏe hẳn, sẽ lại xinh đẹp, tràn trề sinh lực để tiếp tục những công việc còn dang dở! Đầu tuần thấy Trưởng phòng BT hỏi về cái chú thích thứ 15, chắc là những "nỗ lực muộn màng" của mình sẽ được cho vào số cuối của năm nay. Không thì... Ôi, hi vọng![-O
    Ý em là "đa đoan đa cảm" thì không giống với "có lúc yếu lòng" ạ. Bất cứ ai cũng có lúc yếu lòng mà anh. Nên khi thấy anh nói mình "đa đoan đa cảm", em hơi ngạc nhiên. :D Có lẽ con người có những góc khuất mà nhiều khi đến cả đời những người xung quanh họ cũng không nhìn ra được.
    Em thì không tin người như anh sẽ mắc bệnh tự kỷ đâu, nhưng đúng là nên tăng cường offline hơn anh ạ. Sẽ vui hơn rất nhiều! :)
  3. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Hiền muội Tằng Nữ, huynh thấy mỗi ngày của muội thật ly kỳ và nhọc nhằn, hết Cật Lực lại Ngã xuống,rồi vô cực .....Xin nhận Huynh 1 vai' ~ Khâm phục~ Khâm phục. Xin hỏi, muội phải bang chủ Kiếm Hiệp Fans bang? ^:)^
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ôi giờ là huynh muội rồi sao? :D Thế huynh chỉ khâm phục thôi ah, có thương muội không?;))
    Muội cả đời không liên quan gì đến kiếm hiệp Fans bang nào, bản tính thánh thiện, yêu hoà bình, ghét đâm chém, chiến tranh nhưng dòng đời xô đẩy, toàn gây đổ máu và oan trái. =))
  5. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Em maybe nổi loạn đấy ư?đúng là hậu sinh khả úy. :) Gây đổ máu thì được vì đấy là chuyện bt ( chị cũng vừa gây đổ máu xong) nhưng oan trái thì đừng nhé em maybeu iêu của chị. :x
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Được chị @Dinhmenh2512 có lời ngợi khen, em biết làm sao cho xứng đây! ;)) Vâng chị cứ tin tưởng ở em, em chỉ khái quát lên tầm vĩ mô chung chung thế thôi, chứ còn đi vào chi tiết cụ thể thì cũng còn phải suy nghĩ sâu sắc thêm nữa chị ạ. :x
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Biết là không nên, cố được mấy hôm, nhưng hôm nay lại thức khuya rồi. Chắc mai nhìn mình sẽ chán lắm đây!

    "Mẹ ơi!" - ước được như một đứa trẻ, vừa khóc vừa gọi mẹ vì bất cứ lý do gì: thèm ăn kẹo mà chưa có ai mua cho, bị đứa bạn cùng lớp chọn mất cô tiên áo tím trên tivi trước mình, chơi trò bác sĩ, mà đứa kia lại cứ khỏi ốm không để cho mình chữa bệnh cho nó...
    Mẹ ơi!
    Nhưng dù thế nào, mẹ cũng đừng nói "Thương con" nhé! Được thể, con sẽ gào và khóc to hơn đấy! Mà bây giờ, con lớn rồi, làm gì có ai ở bên nựng và lau... nước mũi cho con như ngày xưa nữa... Con cũng không thể đòi ai để nghe con khóc tấm tức và mách việc bị bắt nạt như hồi xưa nữa cả. Con hãy dũng cảm lên, mẹ nhỉ!

    Hà Nội trở rét - đúng như mong muốn. Đến chiều, thân nhiệt hạ xuống hay vì một khoảnh khắc sa sút của cơ thể, bất chợt rùng mình trước hơi lạnh của mùa đông. Thấy mình yếu ớt quá, không thể chống chọi nổi với bất cứ điều gì, ngay cả chính những cảm xúc - dù là mong manh nhất của bản thân. Nhắm mắt lại, đầu hàng, chấp nhận đối diện với chính mình, mới thấy nơi ngực trái vẫn cứ đang thắt lại, đau nhói. Vậy mà bấy lâu nay chẳng nhận ra... Có cần đi khám không nhỉ?[:D]
    Hà Nội chiều mùa đông ẩm ướt. Đường phố chật chội, chen chúc, ken nhau đến từng centimét vậy mà vẫn không làm giảm bớt cái lạnh ẩm trong hơi mưa tháng 12. Đông đến muộn và không biết sẽ kéo dài bao lâu nữa... Trời tối thật nhanh. Phố sau buổi tan tầm hiền hòa dần. Mưa cũng ngớt. Đường lại khô ráo. Bắt đầu lại có thể thong thả hơn để cảm giác về cái rét - một cách đầy đủ và lặng lẽ...

    Cứ mỗi đợt gió mùa về thế này là lại cứ lẩm nhẩm mấy câu thơ:

    Sau không cài khuy áo lại anh?
    Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét
    Gió nhiều quá, phòng trở nên chật hẹp
    Bụi mù ngoài đường, phố ít người qua...
    (Xuân Quỳnh)

    Mặc dù chẳng mấy khi phố phường Hà Nội ít người qua, mưa nên bụi cũng không mù lên được, nhưng mà nỗi hun hút, trống trải gieo vào lòng người khi đông về thì vẫn thế...
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Tâm sự... Hình như mình đã nói quá nhiều điều đáng ra không nên nói. Cũng còn biết nói với ai nữa đây? Thôi cố gắng bước tiếp, dù chỉ có một mình!
  9. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    MaybeU tỉ muội, suy nghĩ sâu sắc thế là đủ zồi, thêm sâu sắc nữa là thành sâu hoắm đấy ~ Take it easy đi ~ Sống đơn giản cho đời thanh thản, nhá[r2)]
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Không có nút like như Facebook nhở!:D Tks Redbutler huynh đệ! :x
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này