1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bốn mùa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maybeU, 30/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Hơ hờ, Maybe check messages trong facebook nhé ~ hjhj[r32)]
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Check làm gì thế Red?@-)
  3. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Chả biết được~ cơ mà có khi check xong, nhiệt độ tối nay có khi ấm đc thêm mấy độ đấy [:P]
  4. thaomoc12345

    thaomoc12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    có những lúc 1 mình là hạnh phúc, có những lúc 1 mình là đau khổ. hãy tận hưởng nó và suy nghĩ tích cực thôi em
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Thật tình cờ...!
    Cám ơn lời động viên của... bạn (hay anh/chị) Thảo Mộc!
    Đỏ: thú vị! Điều này ít nghe ai nói đến, nếu không tính... mình.

    @Redbuttlerkt: May không thấy. Có lẽ Red nhầm May với ai chăng? :)
    ------------

    Hôm nay, bầu trời không xanh ngắt như hôm qua, nhưng vẫn lạnh buốt, trong trẻo và rạng rỡ nắng.
    Đêm trăng trong vắt - một mùa đông lạ lùng!
    Òa khóc, thành thật và bất lực như một đứa trẻ. Nước mắt rửa trôi khối nghẹn ngào nơi tim.
  6. thaomoc12345

    thaomoc12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    khi trải qua các cung bậc. thì trong từng giai đoạn, bạn sẽ biết mình cần điều gì. còn tìm được hay không lại là chuyện khác
  7. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    ...
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.866
    Đã được thích:
    710
    Bạn R cũng gửi messages trong facebook của bạn KCB đi. :P
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Mệt mỏi. Tự dưng thấy sợ khối công việc trước mắt. Ước lại được nằm triền miên cả tuần như trước. Năm nay quả là một năm kinh dị! Hầu như mình không làm được bất cứ việc gì ra hồn... Lại hay quên nữa.:( Còn hôm nay đúng là xấu hổ chết đi được! :(( Nhưng cũng có nhiều niềm vui.:x

    Sáng nay bạn mình ăn hỏi. Mừng cho bạn! :x Mình sắp xếp đến được thì mọi việc đã xong xuôi rồi. Bạn còn kịp đi đăng ký kết hôn về nữa. Bạn giơ tờ giấy ĐKKH bìa cứng màu hồng, trông như tờ sổ đỏ - thật đẹp - đầy tự hào và hạnh phúc! Mình bảo: "Vậy là ấy đã thành vợ, đã có chồng rồi đấy!". Bạn giả vờ trầm ngâm, thở dài: "Ừ, thế là từ nay bị ràng buộc, mất đời tự do". Mắt bạn lấp lánh. :) Bạn hỏi: "Ấy thích tớ ghi như thế nào? Mời bạn ABC và người thương" hay là gì?". "Ghi là "Mời ấy" đi!". "Ừ, mời Ấy nhé!", thế là ghi vào và dặn: "Ấy phải giữ làm kỷ niệm đấy!". "Tất nhiên rồi!". Mình cầm tờ thiệp mời mà bạn đặt từ tận trong Nam thích thú. Bây giờ mình mới biết loại phong bì này vừa để mời cưới, vừa để khách mời nhét tiền mừng vào (giữ cái lõi lại). Sao mình chưa thấy ở đâu tại miền Bắc mình có tục lệ đó nhỉ!? Cái này tuy nhỏ nhưng rất hay và thú vị. Hôm đó mình sẽ nhét tiền mừng vào phong bì này còn giữ thiếp lại làm kỷ niệm, cũng không sợ bị nhầm với ai, dù ngoài phong bì chỉ ghi mỗi "Bạn ABC", vì chắc là hôm đó, có mỗi mình dùng phong bì này làm phong bì mừng thôi... Thực ra mình cũng thích cả cái phong bì nữa, phong bỉ đỏ, có dây tua nơi mép gập của thiếp rất duyên dáng. Nhưng vì quá thú vị với cái ý nghĩa sử dụng của phong bì nên mình đành hi sinh vậy. Cùng lắm xin bạn cái phong bì khác. :D
    Từ hôm qua đến giờ, 2 đứa nói bao nhiêu chuyện không chán, có lẽ rất lâu rồi, từ hồi mình đi..., còn bạn thì sang Pháp. Bao nhiêu giận dỗi tan biến hết. Mình càng thấm thía vì sao giữa bao nhiêu người, mình và bạn và cả L lại thân nhau đến thế... dù đứa nào cũng cá tính mạnh và có một số nhược điểm, dù bạn thì có một tính rất khó đổi là... hay dỗi... =)) Sao mình hay chơi với người hay dỗi thế nhỉ!? :)) Dù sao thì so với 1 người... và... 1 người nữa thì cũng chưa biết ai hơn ai. Có khi ngang ngửa cũng nên. Mà không, nghĩ lại rồi, nếu phải xếp thứ hạng thì 1 người trẻ nhất xếp thứ nhất, đến người nhiều tuổi xếp thứ nhì, còn bạn xếp thứ 3. =))
    Ghét cái tính hay dỗi, nhưng mà yêu cả con người. :x
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Im lặng đêm Hà Nội - phim câm, tập thứ XXXX.
    Im lặng cũng có thể làm nên âm nhạc - một thứ âm nhạc được người ta tung hô và ca ngợi như thể là một tuyệt phẩm. :))
    Xuân Diệu từng mong muốn về một hòn sỏi ném vào cái ao đời phẳng lặng cho 2 cô Kiều. Bởi nó có tiếng vọng, nó tạo từng lớp sóng lan tỏa.
    Sẽ thế nào khi viên sỏi bị nuốt chửng, chìm nghỉm, không một thanh âm và bất cứ rung động tỏa sóng nào hồi đáp?

    John Cage - 4:33
    http://www.youtube.com/watch?v=hUJagb7hL0E


    Ôi làm thế nào để up youtube nhỉ? :((
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này