1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bốn mùa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maybeU, 30/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Đi bộ lang thang 2 tiếng rưỡi ngoài đường, mà vẫn thấy đầu óc không nhẹ nhõm đi được 1 nửa. Có như vậy mới biết là lòng mình tích tụ quá nhiều thứ mà bản thân mình cũng không biết. Mọi khi mà "hành xác" lâu như vậy thì hẳn là tinh thần đã "sạch sẽ", thanh thản lắm rồi. Vậy mà... Lúc đầu còn định nhằm hướng lên Bờ Hồ, nhưng nghĩ có 1 đoạn đường tối om với nhiều xe ôm huýt sáo là mình lại ghê, đành đổi hướng, về phía có rất nhiều đèn điện, xe cộ và người qua lại...
    Leo lên trên cầu vượt. Hình như đây là cái cầu vượt đầu tiên mình đặt chân mà lại sạch sẽ và vắng người đến như vậy. Đúng ra là cái lúc mình đặt chân thì không 1 bóng người. Có chút hạnh phúc với cảm giác không 1 bóng người ấy! Hôm nay không có gió. Đứng trên cầu nhìn ngược nhìn xuôi, bên trên xuống dưới mà chẳng thấy có gì là thơ thới cả. Ngắm trăng 17. Trăng vẫn tròn, to - đùng đùng - hơn hẳn 2 ngày trước, nhưng đã nhạt nhòa, thật sự nhạt nhòa ở cái "tuổi ngày" 17 và trước ánh sáng chói lòa đô thị rồi. Một vài gợn mây vắt qua trăng như những lọn tóc xoăn, hay như 1 chiếc khăn yểu điệu. Ừ, được mỗi cái đó và chút sắc vàng đọng lại nơi "khuôn" trăng là còn chút duyên dáng thôi...
    Chẳng suy nghĩ gì nhiều cả. Chẳng cảm thấy gì. Chợt thấy mặt trăng như phản chiếu chính bản thân mình - nhợt nhạt, vô duyên, vô hồn và... sắp sang 18. =))
    Trong đầu cứ vang vang cái lần anh gào lên đến 3,4 lần: "Em không là gì của anh cả, không là gì, không là gì cả!" cứ như muốn tạo hiệu ứng tiếng vọng. Hồi đó, cùng với con tim đau đớn đến nát tan là một niềm vui âm thầm, tuy rụt rè, nhưng cũng vẫn hết sức điên rồ và ngớ ngẩn, bởi cái cảm giác (tự suy diễn) rằng anh đang gào lên như thể đó là cách duy nhất để chối bỏ sự thật... :)
    Sự thật ah? Sự thật là bây giờ mình không là gì của ai cả. Không là gì. Hehe, nhớ Nora Jones có bài "What Am I to you?". Chưa đủ, mình còn có bài: "What Am I to Me?".
  2. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    >:) Hay lắm a.... Hay nhất là cái đoạn viết này....

    "... Trong đầu cứ vang vang cái lần anh gào lên đến 3,4 lần: "Em không là gì của anh cả, không là gì, không là gì cả!" cứ như muốn tạo hiệu ứng tiếng vọng. Hồi đó, cùng với con tim đau đớn đến nát tan là một niềm vui âm thầm, tuy rụt rè, nhưng cũng vẫn hết sức điên rồ và ngớ ngẩn, bởi cái cảm giác (tự suy diễn) rằng anh đang gào lên như thể đó là cách duy nhất để chối bỏ sự thật... :)
    Sự thật ah? Sự thật là bây giờ mình không là gì của ai cả...."


    Nhiều khi, zai cũng là cái giống rồ dở thật![:D]
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Tiễn
    Tiễn người có đoạn đường thôi
    Trăm năm ở lại cút côi nỗi buồn
    Tiễn em một đỗi mưa tuôn
    Sang ngang, đò lạc nhịp buông mái chèo
    Tiễn mình một ít thương yêu
    Đêm còn vương vất ít nhiều tàn tro.

    Khóc
    Ừ em, em cứ khóc đi!
    Đêm rồi cũng hết, lệ thì cũng vơi
    Mai này, buồn có đánh rơi
    Nhờ ai gửi lại phương trời hư vô!

    Biết
    Màu hoa bất tử còn đây
    Tím theo từng kẽ nứt
    ngày chưa xa
    Mơ chắc là…?
    Điên chắc là…?
    Tỉnh rồi thì biết ta là… người say.
  4. ngungu07

    ngungu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2009
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    0
    hay !
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Chia cho em một đời tôi
    Một cay đắng... một niềm vui... một buồn
    Chia cho em... một đời xanh
    Một cây si vớị một cây bồ đề

    Tôi còn đâu còn đâu đam mê
    Trời chang chang nắng... tôi về héo khô
    Chia cho em... một đời thơ
    Một đam mê... một dại khờ... một tôi
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=DKN9DxKV2f


    Mấy hôm nay cứ như bị nhập hồn, lúc nào cũng văng vẳng mấy câu hát này trong đầu.
    Hay dã man! =(( :(( [r32)] :x:x:x
    Hôm nay vui, thậm chí còn thấy mình xinh. :-*:x
    Thích cái câu: "Đại loại giống như câu dù cả thế giới này quay lưng lại với em thì vẫn có người ủng hộ em"...:x[r32)]>:D Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Done!
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Muốn tìm chỗ nào đó để có thể thả hết những cái yếu đuối của mình ra ngoài. Dù mọi chuyện đã qua đi..., dù thần kinh đã không còn căng thẳng như trước nữa...
    Còn có 6 ngày nữa thôi. Ai bảo năm nay chỉ là năm hạn của mỗi 1 số tuổi nào đó nhỉ? Mong năm cũ qua nhanh, xua đuổi hết những không vui, những xui rủi tai ương cuốn gói cút xéo ra đi khỏi nơi ấy mãi mãi. Chỉ cần có thể. Lại đổi... đi! Hehe. 3 lần rồi, hết 30 năm chứ mấy. Tính vị chi ra thì nếu đó là 100 năm, thì giờ sẽ vẫn đến 70 năm. Hic, vẫn còn dài quá! Không cần lâu, miễn là vui và có ích thôi. Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ mà...
    Dù sao thì câu hỏi hôm qua của mình với Chúa (hoặc Ông Trời) đã có lời giải đáp. Chúa không quên, chỉ trêu ngươi và thử thách lòng người chút thôi.
    Muốn khóc, tức tưởi và bùng nổ, trong yên ổn, thỏa mãn và tin tưởng (rằng đây là happy ending ever after).
    @Cậu: hôm đó mình đã trách nhầm cậu rồi phải ko? "Đôi mắt người xưa" của cậu có lý do nghiêm trọng thực sự. Vậy mà không nói sớm với mình!
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Đánh bóng mặt đường. Giờ mới được nghỉ 1 chút. Nhưng biết sao được, còn mỗi ngày hôm nay thôi. Đau ê ẩm người. Chắc tẹo đi giày bệt thôi vậy. Hức! Hà Nội những ngày cuối năm thật tất bật, tất bật từng phút giây. Từ sáng đã tắc đường rồi. Rồi đây, không biết lại có khi nào, mình sẽ được thơ thới đi dạo, ngắm phố phường Hà Nội những ngày Tết, đi hái lộc đầu năm như hồi còn thơ bé nữa không...
  9. namtranhoang81

    namtranhoang81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    26
    Chúc gđ em năm mới nhiều niềm vui, may mắn hạnh phúc.




    ">
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Đêm. Tiếng nước chảy róc rách xa vắng như bắt nguồn từ khe suối nào đó. Ngồi hong tóc bên bếp lửa, nghe tiếng củi nổ tí tách. Và khói... không ngừng bay lên...
    Đã khá khuya rồi, nhưng vì tối nay ông đun rất nhiều nước, và chỉ đến giờ này mới không phải chịu cảnh xếp hàng chờ đợi đến lượt mình nên dù đang đêm, cũng chộp ngay cơ hội được tắm gội thỏa thích...
    Con mèo rón rén lại gần thăm dò. Chắc nó muốn sưởi nhưng còn e ngại. Con mèo hiền và xinh quá! Bất giác nghĩ về mèo... Rồi lơ vơ nhìn khói bếp, thực sự muốn biết khói bay về đâu.
    Không biết khi nào thì tóc khô trong cái giá lạnh miền sơn cước này...
    Bếp lửa ấm quá! Yên lặng thế! Dẫu sao thì, một nơi nào đó cũng đã được sưởi ấm...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này