1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đi xe buýt em hành xử như thế này có quá đáng ko?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi JWalker, 30/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. JWalker

    JWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.351
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em có việc phải đi tỉnh em đi đến bến xe Giáp bát bằng xe buýt, xe số bao nhiêu em chả nhớ nổi. Lên xe ngồi xuống ghế rồi phụ xe đến chỗ em thu tiền vé, em đưa tiền xong rồi nhưng họ không xé vé, em mới hỏi không bán vé à, người phụ xe này cười trừ rồi ngồi đó luôn chả động tĩnh gì. Đi được một lúc --- cái bụt một cái --- anh ta dí ngay một chiếc vé mới cóng vào tay em, em thầm nghĩ thôi chết mình nghĩ oan cho người ta rồi... :| Được chục giây sau, có hai chú ăn mặc chỉnh tề tiến lên phía đầu xe yêu cầu bà con xuất trình vé, ồ thì ra là vậy, rồi một anh tiến đến chỗ em hỏi vé.

    Em đưa vé, người này cầm, rồi sau đó hỏi em là lên từ chỗ nào? Em trả lời là lên từ tận Bạch Mai mà mãi sau mới đưa vé. Người thanh tra này và người đi cùng anh ta quay sang người phụ xe nói đấy nhé mãi sau mới bán vé cho khách, rồi cười với người phụ xe này, nói là ký xác nhận gì đó vào biên bản và nói là cảnh cáo nốt lần này nữa nhé.

    Em còn bồi thêm câu là: báo cáo mấy anh, hiện tượng này thường xuyên xảy ra các anh cứ kiểm tra xe 32 và các xe chạy đến bến Giáp Bát lần nào cũng lấy tiền mà không xé vé cho khách. Thế là tên phụ xe này hôm nay số đen rồi, em cũng nghi là đoàn thanh tra này họ ngồi từ dưới lâu rồi chứ không phải mới lên đâu.

    Em thì thấy như thế là bình thường nhưng em kể chuyện này thì mấy người nói là em không nên thế, họ cũng vì miếng ăn thôi mà. Em nghĩ lại thấy mình cũng hơi quá, không biết các bác có góp ý gì không để lần sau có gặp chuyện tương tự em sẽ hành xử tốt hơn
  2. penicylline

    penicylline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Người ta hỏi lên từ chỗ nào thì trả lời đủ "lên từ Bạch Mai" là dc rồi, ý "mãi sau mới đưa vé" là cố ý vạch tội phụ xe rồi. Nói chung là ko nên thế.
  3. JWalker

    JWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.351
    Đã được thích:
    0
    Lúc hỏi là đã gần đến Kim Đồng rồi cơ ạ, tức là qua mấy bến
  4. darjeeling

    darjeeling Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2011
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Ko quá đáng chút nào, bọn phụ xe ăn chặn tiền của khách như thế này nhiều lắm, phải vạch mặt cho chừa đi.
  5. Na.chil.chil

    Na.chil.chil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    cẩn thận có ngày bị trả thù ;))
  6. freebird8x

    freebird8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    1.813
    Đã được thích:
    1
    k quá đáng mà rất đúng
    mình hay đi xe bus lúc sáng sớm ra Giáp bát còn thông cảm cho các ông ấy được
    mà cũng có nhiều ông quá đáng hơn khách ấy chứ
  7. tlspace

    tlspace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    ủng hộ bác này, bọn này hay ăn chặn tiền lắm, vớ vẩn :|
  8. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Mỗi người mỗi nghề, bạn không nên như thế, bạn chỉ nhận lương không mà không có phụ thu thì sống được không mà làm thế?!

    Tất nhiên, mình không cổ xúy cho việc ăn chặn, nhưng cũng đừng quá đáng.
  9. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9
    Bạn làm thế là phải đấy. Còn hơn ối đứa ngồi hô hào Btình về vấn đề B.Đông
  10. dan_ngu_ku_to

    dan_ngu_ku_to Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/12/2010
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Lần sau thì alo vào đường dây nóng.

    Còn khi chuyện nó qua rồi thì không nên "bồi" nữa.

Chia sẻ trang này