1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê tình yêu.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phanvthuan, 01/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    Tình yêu của bạn như cốc cà phê. Nếu bạn uống cả cốc đen đậm đặc đó bạn sẽ mất ngủ, thao thức cả đêm. Nếu như bạn chỉ giành tình cảm cho một người phụ nữ, khi người đó làm tổn thương bạn, bạn cũng sẽ thao thức và mất ngủ cả đêm như thế, thậm chí tình trạng đó còn kéo dài rất lâu.
    Nhưng nếu như bạn dùng cùng một lượng cà phê như thế rồi bạn pha loãng nó ra nhiều cốc thì bạn sẽ vẫn ngủ ngon, không thao thức về đêm nữa. Cũng như thế, bạn hãy chia sẻ tình cảm của bạn cho nhiều người phụ nữ. Rồi sau đó họ sẽ không làm bạn mất ngủ nữa.
    Đến một lúc nào đó cốc cà phê của bạn bị pha loãng quá nhiều, nó sẽ nhạt như nước lã!
  2. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    thấy mâu thuẫn quá
  3. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    "Nó sẽ nhạt như nước lả" + không mất ngủ = 0
    Ly cà phê đậm đặc + mất ngủ = 1
  4. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Nghe cũng thấy hay hay, mình có thấy mâu thuẫn đâu nhỉ?
  5. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    Bạn thích một cốc cà phê đặc rồi mất ngủ hay bạn cần một cốc mùi cà phê và dễ ngủ.
  6. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Câu hỏi của bạn chủ thread hay ghê :) Mình nghĩ đã mất công làm gì thì làm cho tới tận cùng. Mình không thích thứ nửa vời. Cho nên, đã muốn uống cà phê thì thà chọn mất ngủ. Cơ mà có nốc 3 shots espresso thì mình vẫn ngủ như thường. Có vẻ caffeine không có tác dụng với mình :)
  7. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    à bạn chủ tọp đang ngụy biện cho việc tsao zai hay bắt cá mấy tay [-(
  8. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    mềnh thích cf, mà fải là cf fin, fa thật đặc ưống mí thấy ngon. Chắc tại uống quen rồi nên chả mất ngủ bh. Mềnh chỉ mất ngủ những lúc k có tiền tiêu thôi her her
  9. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    cái này phải anti với người nghiện cà phê.
  10. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    nếu mình yêu ai đó mà người ta không yêu mình thì lỗi chẳng thuộc bên nào cả chỉ đơn thuần duyên của cả 2 quá ít, kinh nghiệm bản thân, mất ngủ như vậy thì người kia thật sự rất quan trọng, vấn đề họ có thể không biết điều đó.

Chia sẻ trang này