1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê tình yêu.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phanvthuan, 01/07/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    Con người không phải là một chiếc máy tính để mà có thể khi không cần lưu file nữa thì em có thể delete, hay mỗi khi có trục trặc thì em có thể cài đặt lại hệ điều hành.
    Như mình đã từng nói: Cuộc sống là một bản nhạc mà ta không thể nhấn nút Replay.
    Cho nên hãy cứ để bản nhạc đó vang lên những thăng trầm của nó.
  2. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Anh có nghe nói về cái bản nhạc gây chết người bao giờ chưa? (Cái bài Glooming Sunday ý) Bản nhạc em đang phải nghe cũng sắp giết chết em rồi :((
  3. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    A có nghe vài tin đồn về bản nhạc gây tự tử.
    Em đang nghe bài gì thế?
  4. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    Quán đang mở bài: Cơn mưa tình yêu.
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Do VÂn hường thể hiện =))
  6. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    tHÍCH bài này ^^

    Còn lần sau đề nghị quán mở "Mãi mong chờ" Tik Tik Tak hát đi, mình chả thích nhóm nhạc này mấy, mà đợt ngồi cafe, nhìn ra cửa sổ trời đang mưa, lại một mình thấy bài hát thấm tận tim gan. Đúng nhạc ở đâu cũng có nhưng đúng bài hát đúng thời điểm tự nhiên thấy như được chia sẻ.
  7. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    Sao ngày hôm qua mất tích thế em?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thể theo yêu cầu của vị khách đặc biệt này, quán đang mở bài hát: "Mãi mong chờ"
    "....
    Yêu như mới yêu, yêu không hờn oán
    Yêu luôn đôi vết thương sâu khi tình vỡ
    Để tình lên cao bên trời giông bão
    Yêu như lúc êm đềm

    Con tim mãi bâng khuâng câu tình tứ
    Em mang theo mãi con tim si tình đó
    Còn chờ mang mộng khi đời chưa tan.
    Ta đâu dễ chia lìa ..."
  8. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Anh đọc lại bài anh viết ở trên thì biết mà :( Chèm cf ghê dưng mà chưa măm sáng, ún vào chắc say mất.
  9. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    Chào minhtrang, hôm nay mới thấy bạn quay lại quán.
    vui vẻ nhé!
  10. hattieu8x

    hattieu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2010
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    tớ muốn nghe nhạc....quán có thể bật bài nào yêu đời chút để kéo tớ lên từ 1 đống công việc đag chìm nghỉm này với ko :(

Chia sẻ trang này