1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có nên tiếp tục yêu cô ấy khi biết cô ấy đã yêu và có qhtd với 2,3 người yêu cũ rất nhiều lần

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi domanhduc91, 02/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GWENDOLINES

    GWENDOLINES Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2010
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    đàn bà hư thì nhiều đàn ông thích, tôi đã từng gặp những cô gái kiểu này, cùng là phụ nữ nên tôi hiểu rất rõ tính cách mấy cô gái ấy. Chẹp, cứ thế này con gái còn mấy người dám học đúng theo câu : công, dung, ngôn, hạnh nữa đây ? bởi "hạnh" mà làm gì khi mà đàn ông lại thích mê muội với những cô gái kiểu như thế
  2. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Ờ, sợ nhất là hút hít thai quá nhiều ảnh hưởng xấu đến việc đẻ đái sau này. Đọc ko kỹ bài chú, tốt nhất cứ fải cẩn thận, anh thì chưa gặp vụ này bao h nhưng gái hot là ko thể để lâu:|
  3. domanhduc91

    domanhduc91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    abc
  4. ahxdtngh

    ahxdtngh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mình có cảm tưởng cô ấy bây giờ không còn gì để mất nữa, thế nên mới kể chuyện đã từng xxx cho bạn nghe vì nếu mất bạn cô ấy cũng không tiếc. Cái cô ấy còn bây giờ có lẽ là những kỉ vật với người yêu mà cô ấy đã có. Mình không biết cô ấy có yêu bạn thật lòng không nhưng mình nghĩ nếu yêu bạn thật lòng thì cô ấy sẽ cố gắng giấu chuyện cũ hoặc nếu kể ra thì cũng rất khổ tâm vì sợ bạn không chấp nhận, bỏ cô ấy mà đi.

    Bạn nên suy nghĩ kĩ chuyện có nên tiếp tục yêu và lấy cô ấy không. Những gì của quá khứ chắc chắn sẽ không thể quên được và mình nghĩ có lẽ cũng không thể vô tư như người khác được :)
  5. QuyLaoTS

    QuyLaoTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2011
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    wow.. nên vui hay nên buồn nhỉ?
    chú hỏi gái câu này thử xem: em muốn lấy gì của anh để làm kỹ niệm vậy? Nghiêm cấm dùng dao, kéo, búa, lưỡi lam..
  6. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    đừng đánh giá mình thấp như vậy, cái cô ấy cần có khi cậu cũng không biết. Đó là sự si mê đến ngu muội.
    Tôi đã một lần trải qua cảm giác của cậu, một lần si mê ngu dại, để sau này không thể quên được , nhưng cũng cảm thấy thật may mắn.
    Cũng một lí luận : ' anh có cái gì đâu nhỉ, so với người khác anh có cái gì đáng để em phải mê anh thế này đâu vv..v'
    Nhưng thực tế chúng ta có cái cô ấy cần bạn ạ: SỰ NGU MUỘI.
    NGU MUÔI đến mức không còn làm chủ được suy nghĩ của mình.
  7. domanhduc91

    domanhduc91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    abc
  8. cucfunkho

    cucfunkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Thôi, nói câu này nhanh cho nó vuông: một khi cậu đã có suy nghĩ lăn tăn như thế trong đầu thì ko yêu tiếp được đâu, chia tay đi thôi.

    Làm con người, nhất là thằng đàn ông thì nên biết độ lượng. Ở đây cũng chả ai biết ai vào với ai nên cũng chẳng có j giấu diếm, tôi tâm sự thẳng: người yêu tôi cũng giống người yêu cậu, chỉ khác một chút là người yêu tôi mới chỉ yêu tôi là người thứ hai. Người đầu tiên cô ấy cũng đã yêu, cũng lỡ dính và cũng đã bỏ. Nhưng nếu chỉ dùng con người quá khứ để đánh giá con người hiện tại thì phiến diện và nhẫn tâm quá. Ai cũng có quyền bình đẳng, nam hay nữ cũng vậy thôi, khi yêu thì họ có quyền hết lòng với người mình yêu chứ.

    Cô ấy chỉ quan hệ với người mình yêu, ko lang chạ => cô ấy ko phải là đĩ điếm, tư cách hoàn toàn bình thường. Nếu giả sử chia tay rồi còn gặp nhau còn dấm dúi với nhau hoặc yêu cậu rồi mà còn qua lại với người khác, đó mới là hạng đàn bà ko ra gì. Còn tôi hỏi cậu: cô ấy hết lòng chăm lo cho cậu, lại hoàn toàn chủ động công khai mối quan hệ, cậu còn muốn đòi hỏi j nữa?! Mua nải chuối với luộc con gà rồi bế cậu lên bàn ngồi mà thờ chắc?!

    Thêm nữa, nói thẳng ra là cậu còn trẻ, còn thiếu tự tin, còn "hèn". Khi cậu nghe cô ấy kể về những kỉ vật, thật ra cậu day dứt là do đâu: do cậu cảm thấy mình lép vế, hình như mình vẫn chưa chiếm được trọn trái tim cô ấy, rồi liệu có thật cô ấy chỉ yêu mình mình ko, thêm 1 chút cay cú hoá ra bấy lâu nay tình yêu của mình vẫn chưa đủ để cảm hoá cô ta ư, blah blah, có đúng ko? Lại kể tiếp chuyện tôi cho cậu nghe, có lần tôi đến nhà người yêu chơi, với tay lấy quyển sách thì lại vô tình làm rơi ra bức ảnh cô ấy chụp cùng người cũ rất tình cảm. Tôi chỉ nhặt lên, đặt nó lại chỗ cũ, nói với cô ấy: ảnh của em này, rồi đọc sách như bình thường. Tôi chẳng nghĩ j về chuyện đó và cũng chẳng bao giờ nhắc lại chuyện đó đến một lần với cô ấy, nhưng từ đó tuyệt nhiên tôi ko còn bắt gặp bất kể một thứ j liên quan đến chuyện cũ của cô ấy nữa. Cô ấy vứt, đốt hay giấu chúng đi, tôi cũng chưa bao giờ tìm hiểu.

    Bản thân tôi, tôi đã yêu nhiều người. Với ai tôi cũng yêu rất hết lòng và ko bao giờ đem người yêu của mình ra để so sánh với người cũ. Tôi ko can thiệp vào chuyện quá khứ của người yêu cũng như tôi ko cho phép ai can thiệp vào quá khứ của tôi. Tôi cũng có góc nhỏ cho những mối tình mà tôi đã đi qua, nhưng cũng may, tất cả những người con gái tôi từng yêu đều rất biết điều, nếu ko có sự chủ động cho phép từ tôi, họ ko bao giờ cố gắng tìm hiểu về chúng cả.

    Nói thế để cậu hiểu, hãy biết đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ cho họ. Ko phải ai cũng may mắn như ai, có những người phải trải qua rất nhiều khó khăn trước khi đến được hạnh phúc và hãy để cho họ cái quyền được vấp ngã nếu cậu thực sự yêu thương họ. Nếu có chia tay, cô gái của cậu cũng sẽ giữ lại kỉ vật của cậu như đã giữ của những người khác mà thôi.

    Khi cô ấy kể về quá khứ với cậu, nếu ko muốn nghe, hãy nắm tay cô ấy mà nói thật nhẹ nhàng thế này: những gì là quá khứ, em hãy giữ cho riêng mình là đủ. Anh ko cần biết trước đây em đã làm j, đã như thế nào, chỉ cần em của bây giờ và tương lai mãi yêu anh là đủ. Nếu lần sau cô ta vẫn còn ko biết ý mà tiếp tục lải nhải, đứng thẳng dậy đi ra ngoài ko cần nghe j hết. Thêm 1 lần nữa thì cứ mạnh dạn mà chia tay ko có j nuối tiếc một con dở hơi biết bơi như thế cả. Nhưng với những j cậu kể thì chắc em của cậu ko phải 1 cô gái thiếu ý tứ đến vậy đâu. Tôi đoán thế, chả biết đúng ko.

    Thêm nữa, cậu đặt tít nghe có vẻ ghê gớm, hoá ra chính cậu lại là thủ phạm của vụ hút thứ hai. Tôi chả hiểu sao cậu là đàn ông mà lại hèn được như thế. Một người con gái hết lòng với cậu như vậy, việc nhỏ nhất mà cậu có thể làm được là yêu cô ta một cách chân thành thì ko, lại ngồi đây mà chì chiết cô ta trong tư tưởng.

    Tóm lại, tôi chỉ nhắc lại câu đầu tiên: nếu cậu vẫn còn lăn tăn mấy suy nghĩ kiểu này thì thôi bỏ luôn đi cho nhanh, bởi sớm muộn cậu cũng bị mớ suy nghĩ ấy dày vò cho phát điên mà thôi. Viết nguyên bài dài này, lại kể cả chuyện bản thân của tôi ra, cũng chỉ mong cậu hiểu được 3 phần là mừng, bởi thực chất, đọc cách cậu đặt tiêu đề, cách kể chuyện, tôi biết thừa là cậu chẳng tìm kiếm sự tư vấn nào ở đây cả. Cái cậu tìm là sự đồng tình với những phát xét, chì chiết của cậu về người yêu, tìm gạch đá ném về phía cô ta để cổ xuý cho cái tư tưởng chia tay đang càng ngày càng lớn lên trong cậu. Mà cậu lại muốn dù gây lỗi nhưng vẫn phải ra đi một cách cao thượng nên ít nhất cũng muốn làm sao để mình cảm thấy ko có lỗi nên đành phải vác lên đây hòng thủ dâm tinh thần có đúng ko?

    Phụ nữ về cơ bản giống như những con ngựa hoang vậy. Phàm ngựa càng quý thì càng kén chủ và càng khó thuần phục, nhưng phàm đã thuần phục được rồi thì trung thành cho tới tận cuối đời mới thôi.
  9. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    Ca này đọc xong mà rợn cả người, căn bản là mình có ác cảm với mấy cái chuyện hút hít kinh khủng. Nếu là mình thì dừng lại cho lành không phải là vì chuyện qh của em này với ny cũ mà là vì hệ quả của chuyện qh em í.
    Thứ nhất, trong khi XH thông tin tuyên truyền ra rả thì em này ko biết cách tự bảo vệ sk bản thân, em í đi hút đâu chỉ 1 lần thế mà vẫn không rút ra được bài học. Nếu không phải vì bản thân buông thả thì là thuộc tuýp dốt nát.
    Thứ hai, chuyện yêu đương vừa sâu vừa đậm như thế của em í với các ny cũ thì chắc chắn sẽ ko bao giờ quên cả và chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến tâm tư tình cảm, sinh lý sau này, đại loại là không bình thường cho lắm.
    Thứ ba, là chủ top đưa câu chuyện lên đây tức là trong đầu đã có ý lăn tăn rồi.
    Trừ khi bạn thật sự yêu thương người ta, muốn cứu rỗi linh hồn em í thì bạn phải xác định là hy sinh bản thân nhiều và bản thân tâm sinh lý của bạn khi tiếp nhận em í cũng phải trở nên không bình thường 1 chút may ra mới sống với nhau được lâu dài.
  10. domanhduc91

    domanhduc91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    abc

Chia sẻ trang này