1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngay cái việc sống sao đã thấy khó quá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi blackwhite85, 03/07/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blackwhite85

    blackwhite85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Lại hỏi, lại nói bao nhiêu là chuyện tự nhiên dồn đến một lúc
    Công việc, làm ăn gia đình thật là mệt mỏi cuộc sống nhiều lúc muốn dồn ng ta đến chân tường!
  2. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Sống vốn dĩ là việc khó nhất mà bạn. Càng lớn càng khó. Nhưng nếu không sống chẳng nhẽ lại đi tìm chết. Cho nên đừng stress out làm gì, cứ làm mình vui vẻ, không vui được thì cười đi. Cứ bạnh miệng, nhăn mặt ra mà cười. Cười mãi rồi cũng vui. Đừng cho phép ai làm bạn buồn, bản thân bạn lại càng không. Không giải quyết được thì tránh đi. Nói thì dễ nhưng làm thì khó. Nhưng, nhiều khi có lẽ cũng nên vô lý và ích kỷ một ít. Cho mình một ngày làm những việc thực vô lý, thiếu logic và bất cần. Cho riêng mình một ngày ích kỷ. Có ai chê bai thì cứ bảo rằng, "ừ tôi biết, cảm ơn. Cơ mà tôi thích thê." :) Hi hi. Chúc bạn tuần mới vui vẻ.
  3. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Đúng là khó thật. Chỉ muốn được yên thân thôi mà sao khó quá :(
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    bạn tuổi sửu sinh tháng 12 âm ạh?
  5. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    thời gian này em cũng thấy cuốc sống sao mà khó khăn quá, mọi chuyện không như ý cùng xảy ra 1 thời gian, có những khi cảm thấy sắp không thể chịu nổi nhưng cuộc sống vẫn cứ tiếp tục mà, tự an ủi mình rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi
  6. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    Khó khăn, không như ý... luôn là một phần của cuộc sống chúng ta, bạn à. Chính chúng làm lên phần quan trọng của cuộc sống!
    Khi bị như dồn vào chân tường thì hãy bình tĩnh và ..bình tĩnh, phân loại , xếp ưu tiên giải quyết từng vấn đề! Như Di chẳng hạn, thưởng thấy mình khi rơi vào tình cảnh ấy thì có khả năng làm việc với cường độ rất cao, kiểu "một ngày bằng... rất nhiều ngày!" đấy.... Cái chính là hãy tự nhủ, bình tĩnh và toàn tâm , toàn ý cho những nhiệm vụ chủ yếu![:D]
  7. meocon1234

    meocon1234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Thế thì xem có việc gì dễ hơn thì làm :D.
    Mình thích câu này: "So với sự sống thì cái chết đơn giản hơn nhiều":)
  8. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Chết cũng không dễ đâu, thử đi rồi hãy báo cáo nhé
  9. blackwhite85

    blackwhite85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Mã:
    bạn tuổi sửu sinh tháng 12 âm ạh?
    
    Tuổi sửu nhưng tháng 9 âm, có cần hỏi nốt giờ sinh không :P
    Hôm nay nóng 39o. đthoại báo thế tối chuồn ra hồ Tây ngồi tán phét với thằng bạn. Nhìn mặt nước róc rách nửa muốn nhảy xuống nhưng nhìn ra xa thấy đèn đóm lung linh chợt thấy đời cũng đẹp đó chứ. Trời nóng quá nên đầu óc chắc cũng quá tải b-(
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mã:
    Khó khăn, không như ý... luôn là một phần của cuộc sống chúng ta, bạn à. Chính chúng làm lên phần quan trọng của cuộc sống!
    Khi bị như dồn vào chân tường thì hãy bình tĩnh và ..bình tĩnh, phân loại , xếp ưu tiên giải quyết từng vấn đề! Như Di chẳng hạn, thưởng thấy mình khi rơi vào tình cảnh ấy thì có khả năng làm việc với cường độ rất cao, kiểu "một ngày bằng... rất nhiều ngày!" đấy.... Cái chính là hãy tự nhủ, bình tĩnh và toàn tâm , toàn ý cho những nhiệm vụ chủ yếu!
    thank bạn cũng đang có gắng làm thế, nhưng thực hiện đc là cả một quá trình nhất thời căng thẳng cứ fải kêu lên đã [r2)]
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    dạ, kô ạh.. em chỉ thắc mắc thôi, vì tuổi Át Sửu nó có điểm chung đấy ạh :) . cố lên bác nhé.

Chia sẻ trang này