1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngọc Chiến - Mường La ( 12-14/08 )

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi BCK, 04/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Mình vào điểm danh nào ! Mình đã về đến nhà đang chờ gột rửa ít đất đỏ của trạm tấu Bắc Yên ! Không thể nói gì hơn là thật tuyệt vời !Chuyến đi đã hoàn thành tốt đẹp mỹ mãn ![r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
    @All :xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em trong chuyến đi này đã xây dựng lên một cung ,sự chu đáo lẫn tình cảm đoàn kết như ae 1 nhà .Mà mình đc tận hưởng sự huyền ảo sự :-bd:-bd:-bd:-bd:-bd ấy

    @Ngọc : Cảm ơn rất rất nhiều đã tạo điều kiện không chi phương tiện lẫn sự chu đáo cho xế đc hoàn thành nhiệm vụ (nếu có gì sai sót lần tới xin đc bù đắp và sửa chữa )[r32)]:x@}
  2. shuilhu

    shuilhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đã đưa 2 ôm về nhà lúc 0h30.Chúc mừng đoàn đã "Rong chơi" trở về thành công.
  3. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    đi lẻ thì ai quay :-"

    Ko một giọt mưa... sư cha anh dự báo :))
  4. BCK

    BCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Lần sau loại trừ kênh dự báo của chú post, của nước ngoài thật, cơ mà chỗ nào cũng dự như kiểu cái gì cũng biết ấy b-(
  5. wishes2004

    wishes2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Vào điểm danh cái. 1h50 về tới nhà. Fufu... rất mệt và rất vui. 1 chyến đi mãi k thể quên. Nhớ mãi đoạn các Xế khênh xe, đẩy xe, kéo xe và cả san đường để đi qua được đoạn Trạm Tấu.
    Tks đoàn và chúc nhà Rong Chơi 1tuần mới vui vẻ! :)
  6. nhuamit

    nhuamit Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2009
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    1
    Hehe, may mà không đi chứ bê được ông CD là chết cả đoàn rồi.
    Hôm qua chạy về 1 mình, buồn ngủ quá nên dựng trại ở sau đèo Khế ngủ một giấc, bị muỗi đốt thâm hết người :D.
    Nhà ta hôm nào đi off share ảnh nhỉ? wishes2004 có nhiều ảnh chụp đẹp và ấn tượng đấy....
  7. GACONGNGIEP

    GACONGNGIEP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên cho em gửi nhời xin nhỗi cả đoàn. Nính mới tò te, không có một tí kinh nghiệm đi phượt, mắt cận khó đi buổi tối gây khó khăn cho cả đoàn. Đặc biệt nà gửi nời xin nhỗi bạn ôm đã cho bạn neo dốc rất nà nhiều, cho bạn hạ cánh nữa ...
    Tiếp đến cho em cảm ơn cả nhà đã giúp đỡ em rất nhiều trong chuyến đi. Đặc biệt là anh mít, anh Duy, anh Ngọc Anh, anh Khánh đã giúp rất nhiều trên đường. Cảm ơn các chị ôm mặc dù mới gặp nhau lần đầu nhưng đã cho em những giây phút cứ như người nhà ấy :-"...
    Chuyến đi với em như thế là thành công 99%. Còn 1% khắc phục, sửa chữa rút kinh nghiệm cho những lần tới. 1 lần nữa em xin cảm ơn cả nhà. Yêu cả nhà lắm lắm ấy. :x :x :x.
    @ Anh Duy: Tối nay vác nốt doping đi off cho em bon chen 1 ít với nhé.
    @ Ôm : Được mỗi cái xinh gái, đảm đang. Còn đâu khó tính thì thôi rồi =))
  8. nhuamit

    nhuamit Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2009
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    1
    Chú cũng đáng được gọi là gà rồi. Tối tối thì quáng gà đếch nhìn thấy đường :D
    Mọi người về muộn chắc không chụp ảnh ở mấy đồi chè nhỉ
    [​IMG]
  9. wishes2004

    wishes2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Tối nay 20h off ở Trần Huy Liệu a ah.
    hic... may mà CD nhà bác đi cung ảnh đồi chè và dựng trại đèo Khế đấy. Con đường có mấy đoạn dốc và ngổn ngang thôi rồi, toàn bộ Xế phải vắt kiệt sức để xử lí 9 con xe đi qua được. Trộm vía chứ đoạn đi qua được chỗ mà đoàn nhà mình phải lấy cuốc, tay, chân để cào đường, ôm khênh đá để tạo đường xe qua an toàn là may mắn rồi, 1 bên là vực mà chỗ đó mới nổ mìn, chả biết sạt lở thế nào >"<. Hãi lúc đó thế. Phục nhà mình ghê! :x
    p/s: e chưa chắc đi off được, tối nay bác Tâm sẽ mang ảnh đi share a ah :)
  10. kieu-ta

    kieu-ta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ôm "khó tính" của GCN cũng vào điểm danh ah!
    @ GCN: Ông xin lỗi tôi đi vì bây h tôi đau hết cả eo rồi! Nhưng rất cảm ơn bát cháo gà ở Tú Lệ :x
    @ All: Thank cả đoàn vì chuyến đi đáng nhớ và về nhà an toàn!

Chia sẻ trang này