1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngọc Chiến - Mường La ( 12-14/08 )

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi BCK, 04/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 0oSanji

    0oSanji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    1
    Hay là đi thác Bản Giốc trước, cung kia để sau [:D]
  2. BCK

    BCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Bản Giốc đi dịp 2/9 là ổn hơn cả vì đc nghỉ 3 ngày liền. Lịch trình dự kiến cũng ở trang 44 topic đó. Thiên thời, địa lơi, cơ mà ngẫm nhân tình thế thái...chú ẻm mới cả mr thắng đi tuần trước rồi còn gì, bạn Xâm Korea cũng vừa đi về cuối tuần này.

    Anh vẫn ưa đi ô tô Bàn Giốc hơn vì chạy HN - Thái Nguyên, HN - Lạng Sơn đường trường QL nhiều ô tô khách, xe chở hàng quá, nên vẫn ngài ngại chạy xe máy. Có thể sau chuyến đi Ngọc Chiến - MLa này cứ hô hào, đc cỡ xe 16 chỗ cũng đc, chưa đủ huy động thêm các cụ tổ hưu trí fường, rủ các cụ về thăm 1 trong những cội nguồn cách mệnh [:D]
  3. 0oSanji

    0oSanji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    1
    Công nhận xe container nhiều. Đoạn quốc lộ 1A mới về Bắc Giang, Hà Nội chạy buổi chiều tà, nắng vàng chiếu xuống quốc lộ, bên vách núi, bên ruộng lúa nắng vàng cực kỳ đẹp. Mải chạy nên chẳng chụp lấy tấm nào [:D]. Mà cuối tuần em không chạy đâu nhé, nhà cửa không bỏ được :(
  4. bck666

    bck666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
  5. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Em đăng ký 1 xe nhé ( 1 xế - 1 ôm ) , nhưng ko đi off đc ạ vì t3 phải đi học:(( Có gì a thông báo lại trên diễn đàn, đến ngày chạy là em chạy có đc ko vậy ta?
  6. candyvn123

    candyvn123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2009
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0

    Vâng vâng đợt này tớ cũng có tý KINH ;)) nhưng về cơ bản mà nói thì Hà Nội có đi hay ở, đi hay về hôm nào chả có TRỜI TỐI [:D]. Quan trọng là kết thúc chuyến đi về nhà an toàn và có những trải nghiệm thú vị í là ok ồi [r24)].
  7. lynk109

    lynk109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cho em hóng vụ Bản Giốc với nhá ~ đi hụt mấy lần rồi :((
    Muốn join quá mà từ nay tới lúc đó chẳng biết có biến gì không ~
  8. hoshiakai

    hoshiakai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Có WC, nhà em nhẹ cả lòng ạ [:D].
    Bác chú có tý động viên, động chạm cái hình DIỆN đại cụa em, nhà em cũng có tý duyên được đặt chân lên cái cầu đó, vòng qua vòng lại trên cầu cũng đôi ba lần, may không té xuống sông không thì về lấm đầu chồng em nó lại mắng em ;)).

    Tiện đây cũng choa em tìm hiểu tí ti thông tin như bác cũng "Mình đang tìm hiểu thông tin cho chuyến đi", em đồ là nếu nhà mìn đêm đầu tiên định đẩy lên ngủ ở Tú Lệ thì cho vợ chồng nhà em thong dong khởi hành trước tý nhớ, chả mấy khi hai vợ chồng có dịp ngắm cảnh sơn cước núi non dư lày í, nên tranh thủ sầu riêng tý =))

    Cũng chả có ý gì to tát, cho em mạn phép đổi ti tý lịch được hem ạ, mình đi vào Chế tạo - Mường La, thay vì Ngọc Chiến - ML :-??. Vốn tính em thích chui rừng chui rú, chui rúch vào mấy chỗ còn nguyên con đường lá rụng, đi qua mấy bản vùng cao (Chế Tạo), chứ cũng không muốn chồng mình nó ngắm gái Thái tắm ở đoạn Ngọc Chiến lắm @-). Thôi thì nhà mình mà chiều em được thì tốt quá [r2)]. Hay giá như đú thêm tý nữa làm quả thế này:
    Ngày 0: HN - Nghĩa Lộ
    Ngày 1: Nghĩa Lộ - Trạm Tấu - Bắc Yên - Hát Lót (Mai Sơn) - Nà Hùn - Cuông Mường - Nà Tòng - Mường La hoặc từ đoạn ngã ba Hát Lót (Mai Sơn) không rẽ đi đường Nà Hùn nữa mà thẳng QL6 phi lên Sơn La theo dốc Cao Pha tới Mường La [:D].
    Hoặc tùy cơ ứng biến mà chọn ngủ ở Sơn La thay vì Mường La
    Ngày 2: Sơn La/Mường La - Chế Tạo - MCC - Tú Lệ - Nghĩa Lộ - Hà Nội (Ăn trưa ở MCC hoặc Tú Lệ). Chiều vẫn kịp đủ thời gian 300km đổ lại về HN ạ :P.

    Các bác đừng trách em ham rồi bảo em đánh dấu đường nhớ, tội nghiệp em ạ. Lâu lắm mới được tái ngộ với những con đường nên e có tý ty ý kiến thế thôi ạ :-ss[/QUOTE]
    lịch trình của bạn nếu đi đoàn cỡ 5 xe thì chạy ngon
    nhưng trên 5 xe thì coi chừng nhé
    cũng cầu trời khấn phật cho mây hôm đó nắng , gặp trời mưa thì xác định gấp đôi số ngày ấy hạơc huỷ cung thôi
  9. 0oSanji

    0oSanji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    1
    Nếu gặp trời mưa thì thôi vi vu lên MCC chơi, rồi lên Than Uyên vòng lại về Tuần Giáo, qua Mộc Châu rồi về Hà Nội [:D]
    Anh nhớ cái ngã 3 này mà rẽ trái vào Nậm Khắt nhé, đừng mải đổ đèo mà vọt luôn [:D]

    [​IMG]

    Mặc dù vừa làm xong quả Khau Phạ rồi nhưng rẽ vào Nậm Khắt đi tiếp là lại được một quả đèo ngắn nữa đấy. Có một chỗ bên phải đường có mấy cái lán, ở ngoài lán có mấy con chó hình như thích đuổi theo xe chạy qua lắm đấy, anh chú ý ;))
    Ở Mường La thì lần đó bọn em ăn trưa ở quán này, quán này ở gần dòng suối lớn chảy qua. Anh ghi lại số quán này có dùng được thì dùng:
    Quán Vĩnh Huệ: 0949.903.909 hoặc 0912.147.148.
  10. chocolate_fudge202

    chocolate_fudge202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hihi lần đầu em đi, hồi hộp, sung sướng quá ^^

Chia sẻ trang này