1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về dv thám tử tư (Gấp)

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi mum_mim_tim_ong_xa, 04/07/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mum_mim_tim_ong_xa

    mum_mim_tim_ong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Phần tô đậm í, hqua e cũng đã hỏi thân chủ rồi... nhưng ngta vẫn muốn biết sự thật, để nếu có ly hôn, thì ngta cũng k phải nuổi tiếc j nữa... Chuyện là bà này đang có con nhỏ, ở nhà nuôi con. Chồng làm j đó về điện nước, thu nhập cũng tạm ổn, nhưng giờ giấc ko ổn định. Ông này đi thì thôi, về nhà thì vẫn chăm chút con cái, chiều vợ. nhưng rất hay nt và đt 1 cách lén lút, sau đó là xoá sạch đi luôn. Nhưng có 1 lần, ông này đi tắm bà vợ mò vào máy, thì đọc đc 1 cái tn ông í nt đi chưa kịp xoá, đại khái có dòng là " anh nhớ mình lắm, mai anh qua mình nhé, hôn mình nồng nàn" ( sến vật :-w) Bà này tức lắm, nhưng k muốn làm ầm ĩ lên, vì trc đây có lần cũng nghi ngờ chồng có bồ, nhưng hỏi chồng thì bị ông này mắng té tát cho 1 trận. Giờ bà này nghĩ là phải có bằng chứng thì ông này mới thú nhận và mới chừa cái tật mèo mỡ đấy đi... Còn nếu quá đáng, ly dị cũng là cách gquyet tốt.
    Đến giờ vẫn chưa qdinh là tìm đến vphong thám tử nào cả. Hqua e gúc gồ thì tìm đc 1 số đt, có giá thấp nhất từ 5 củ đến 20 củ. Theo dõi 1 tuần, từ 8h đến 12h đêm.
    Haizzz... thực ra nếu em có chồng mà suốt ngày đt vs nt cho gái thế này, thì em cũng chả cần.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Phần tô đậm í, hqua e cũng đã hỏi thân chủ rồi... nhưng ngta vẫn muốn biết sự thật, để nếu có ly hôn, thì ngta cũng k phải nuổi tiếc j nữa... Chuyện là bà này đang có con nhỏ, ở nhà nuôi con. Chồng làm j đó về điện nước, thu nhập cũng tạm ổn, nhưng giờ giấc ko ổn định. Ông này đi thì thôi, về nhà thì vẫn chăm chút con cái, chiều vợ. nhưng rất hay nt và đt 1 cách lén lút, sau đó là xoá sạch đi luôn. Nhưng có 1 lần, ông này đi tắm bà vợ mò vào máy, thì đọc đc 1 cái tn ông í nt đi chưa kịp xoá, đại khái có dòng là " anh nhớ mình lắm, mai anh qua mình nhé, hôn mình nồng nàn" ( sến vật :-w) Bà này tức lắm, nhưng k muốn làm ầm ĩ lên, vì trc đây có lần cũng nghi ngờ chồng có bồ, nhưng hỏi chồng thì bị ông này mắng té tát cho 1 trận. Giờ bà này nghĩ là phải có bằng chứng thì ông này mới thú nhận và mới chừa cái tật mèo mỡ đấy đi... Còn nếu quá đáng, ly dị cũng là cách gquyet tốt.
    Đến giờ vẫn chưa qdinh là tìm đến vphong thám tử nào cả. Hqua e gúc gồ thì tìm đc 1 vài số đt, có giá thấp nhất từ 5 củ đến 20 củ. Theo dõi 1 tuần, từ 8h đến 12h đêm.
    Haizzz... thực ra nếu em có chồng mà suốt ngày đt vs nt cho gái thế này, thì em cũng chả cần.
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    kiểu này, cứ phải thám tử phát . ba mặt một lời muốn ăn cơm có cơm muốn có cháo có cháo
  3. mum_mim_tim_ong_xa

    mum_mim_tim_ong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn đấy nàng ạ. hqua tìm đc thám tử với giá 5 triệu rồi... nhưng k biết bà kia qua 1 đêm thì suy nghĩ thế nào... phụ nữ đúng là khổ đủ đường... bà này còn mới sinh con được mấy tháng :( suy nghĩ nhiều quá người gầy tong teo quắt queo :(
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chuẩn đấy nàng ạ. hqua tìm đc thám tử với giá 5 triệu rồi... nhưng k biết bà kia qua 1 đêm thì suy nghĩ thế nào... phụ nữ đúng là khổ đủ đường... bà này còn mới sinh con được mấy tháng :( suy nghĩ nhiều quá người gầy tong teo quắt queo :(
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    khuyên chị í, tốt nhất có tiền thì cú thuê.trong khi đó chăm con chăm mình, ko phải ngó ngiêng với kieu người đó :)

    Hai tuần thôi mà. :D Dung trên này em thấy có rất nhiều kĩ năng giữ trồng trong những vấn đề tưong tự hoàn cảnh này, có thể có thật, hỏi cho ra nhẽ ròi bỏ qua, và tình yêu tiếp tục. :).. à quên, phải nghe mấy lời hò hẹn cho đúng chuận nữa
  5. Homqua_emmo_gapBacHo

    Homqua_emmo_gapBacHo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    mua cho nó cái iphone rồi abc xyz nó

Chia sẻ trang này