1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiến tiếp , dừng lại hay lùi ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thang_fly, 04/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thang_fly

    thang_fly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Cáo nó vẫn thương thằng kia , mà bản tính thương người nên day dứt khi thằng kia nó cứ bám lấy . Đợt em mới tán thì bảo dứt khoát rồi , chưa có ai . Được một thời gian nó lại thành ra thế này , ảo thật .
    Giờ thì liệu cơm gắp mắm vậy thôi , cứ bình thường như trước , nhưng sợ cáo sẽ khó rủ đi chơi hơn rồi . Các bác có cao kiến gì bổ sung cho em tếp với .
  2. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0

    Phán như thật , vl .
  3. thang_fly

    thang_fly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Giờ nên tấn công dồn dập hay cứ như bình thường em đang sử dụng là : 2-4 ngày rủ đi chơi 1 lần , tùy khi nào có thời gian , còn điện thoại hay nhắn tin thì thỉnh thoảng thôi , 1-2 ngày .
    Cáo vừa gọi cho em . Các bác thấy thế nsò ? đang chém gió linh tinh.
  4. thang_fly

    thang_fly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Thì ra hôm qua đi chơi với em về thì lại cãi nhau với thằng kia , hôm nay gọi cho mình , chả biết thế nào nữa . Em vẫn bình thường như cân đường , nói chuyện vui vẻ một lúc rồi lấy cớ có việc rồi thôi .[:D]
  5. phongvan00

    phongvan00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Thực ra chuyện của cậu rất giống tôi hồi xưa. Thực ra còn khó khăn hơn vì Cáo vẫn đang yêu zai. Tôi thì giống cậu bây giờ với 1 tình yêu chân thành nồng cháy lao vô như con thiêu thân. Và cuối cùng người chịu tổn thương nhiều nhất vẫn là tôi. Tôi ra đi với trái tim nhỏ máu.

    Tôi lang thang vô Cốc và gặp 1 người bạn. Và bạn đã chỉ ra cái sai lầm của tôi :
    đó là quá tốt với gái và tâm niệm rằng mình ko thể mất gái. Thế thôi nhưng ít người hiểu được vì đơn giản họ chưa từng thực sự ngộ ra từ chính sự trải nghiệm của bản thân. Chỉ khi ta ngộ ra từ chính sự trải nghiệm cá nhân ta mới hoàn toàn hiểu rõ chân lý :)

    Hãy nghe tôi, đừng để đi vào vết xe đổ bao người đã đi để rồi hối hận :)

    HÃY GIỮ CHO MÌNH SỰ ĐIỀM TĨNH, CƯ XỬ NHƯ 1 THẰNG ĐÀN ÔNG VÌ ĐÓ LÀ ĐIỀU DUY NHẤT HẤP DẪN CON GÁI CHỨ KO PHẢI NHỮNG CÁI GÌ KHÁC
    .

    Ở đây Cáo đã cho cậu cơ hội, nhưng cậu k nắm được nó. Rồi khi Zai của Cáo quay lại, Cáo chắc chắn đã có sự so sánh giữa cậu và zai. Và cậu đã bị loại. Việc đầu tiên là tự nhìn và nhận khuyết điểm, ko bao giờ đổ tại người khác hay hoàn cảnh. Chỉ khi nào cậu nhìn nhận sai lầm trong mọi việc là do cậu thì mới thay đổi dc.

    Ca này của cậu sáng hơn tôi hồi đó. Cố lên ^^

    Tư vấn cho cậu nhưng cũng là 1 lần tâm sự. Tôi chưa rõ lắm chuyện cậu với Cáo hay Cáo với Zai kia cụ thể thế nào nên tôi chỉ kể chuyện tôi hồi xưa. Hy vọng qua đó cậu có thể rút được chút kinh nghiệm.

    Sau khi nói chuyện với người bạn đó ( ôi nhớ bạn quá ), tôi đã nhìn nhận sai lầm. Nhìn thật sâu và để nó ngấm vào tim. Tôi quyết định mình phải thay đổi. Tôi gạt đau khổ sang 1 bên và bắt đầu khám phá cuộc sống.

    - Tôi tự vạch cho mình 1 việc gì đó làm để giết thời gian 1 cách có ích. Tôi đi tập piano, tập nhảy, học tennis.... Nó làm tôi ít nghĩ đến Cáo hơn.

    - Nâng cao kiến thức xã hội = các mối quan hệ ko giới hạn là khác phái hay là công việc. Thông qua các mối quan hệ tạo cho mình 1 sự tự tin, điềm tĩnh và phong thái riêng.

    - Tôi chịu khó hỏi han la cà các địa điểm hẹn hò thú vị, quán ăn ngon trong phạm vi thành phố. Đi chơi đâu thích hợp cũng là 1 điều phải học.

    - Tôi cố gắng đọc nhiều sách và đăng ký học thêm Ngoại ngữ để bổ sung kiến thức.

    Cứ thế, cứ thế qua 1 thời gian......

    Và tôi đã trở lại với sự thản nhiên và điềm tĩnh. Trong mắt Cáo tôi như là 1 nguời khác -
    với ấn tượng và sức hút mới. Tôi tán đổ Cáo trong 2 tuần sau đó. Tuy nhiên tôi chợt nhận ra đã k còn yêu cô ta nữa. Tôi lại ra đi và để lại cô ta cùng cậu bạn Zai đang vật vã khóc lóc.

    Để đạt được điều gì đó nhất là những thứ càng đáng giá thì ta phải trả giá càng nhiều. Nếu sẵn sàng trả giá thì hãy làm. Nghĩ đơn giản là làm để tốt cho mình dù cô ta sau này đồng ý hay ko thì mình cũng trở nên tốt hơn và nếu sau này 1 lần nữa rung động thì mình cũng đã đủ vốn để giành giật cái gì mình muốn. Cơ hội đến nhanh qua nhanh và nếu ko nắm bắt được thì kịch bản bây giờ sẽ lặp lại, sẽ 1 lần nữa nhìn người mình thích, mình yêu tay trong tay với kẻ khác.













  6. thang_fly

    thang_fly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Chân thành cám ơn bác đã tâm sự cho em và nhiều người ghé qua[r2)] . Em thì hiện tại cũng tự cảm nhận thấy mình còn gà lắm , chưa có kinh nghiện gì cả , tất cả mới chỉ dừng lại những gì mà các cao nhân trong cốc này truyền đạt lại . Vẫn cảm thấy không bi quan như trường hợp của bác , nhưng tất cả những gì mà một người con gái cần nhất vẫn là một thằng đàn ông đúng nghĩa . :-bd

    Bây giờ thì em lại tùy cơ ứng biến thôi , ném đá dò đường , tiến tiếp . Biết cáo cũng thích mình rồi nhưng vẫn không dám manh động , vẫn từ từ thôi , và cáo chắc cũng nhiều lần đặt câu hỏi " không biết gà này thế nào với mình nhỉ mà đi chơi thế mà không thấy hành động gì? ""
    Vẫn luôn học được gì thì học , kể cả những gì không tốt vẫn cần tìm hiểu , không có nhiều điều kiện và thời gian như bác nhưng sẽ cố hoàn thiện theo cách của mình [:D]
  7. kuteen

    kuteen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Em thì không có kinh nhiệm gì nhiều nhưng cũng xin hỏi bác chút xíu.
    Bác hay rủ chị ếy đi chơi vậy bác đã bao giờ nhìn thẳng vào mắt của chị ếy chưa?
    Nếu chưa bác hãy thử 1 lần đi hãy cầm tay chị ếy nhìn thẳng vào mắt và đừng nói gì cả chỉ thế thôi!
    Hãy nhìn thật âu yếm vào, và rồi quay đi
    cách này sẽ có câu trả lời sớm cho bác hơn ếy.
    Hi em tình trường kém kỏi, nên ko biết cách này có hợp với bác ko?
    Mong bác thành công!
  8. santuary

    santuary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Dựa vào kinh nghiệm của mình thì mình khuyên chủ thớt rút lui.
    Mình đã ở trong hoàn cảnh của chủ thớt lẫn bạn trai hiện tại của cáo.
    Tất cả cuối cùng chả đâu vào đâu, rất mệt mỏi.
  9. thang_fly

    thang_fly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Các bác xem tình hình thế nào tiếp đây :
    - Tối em gọi cho cáo , lúc đầu không thấy nghe máy , một lúc sau cáo gọi lại . Thấy nói chuyện thì rất ỉu cơm nguội , biết có chuyện gì rồi , em gặng hỏi , cáo không nói , cáo bảo hôm nay em có gì mắng cáo thì mắng đi hôm nay đang hiền , cho mắng thoải mái , không cãi lại đâu .
    - Em chẳng biết nói chuyện gì , đành bâng quơ hỏi han linh tinh , cáo vẫn nói chuyện bình thường nhưng vẫn ỉu xìu . Cáo có hỏi em chung chung là : em thấy cáo có xấu xa không , có xấu tính , linh tinh gì đấy đại lại là làm gì đấy mà làm người khác tổn thương . Em thì chả mắng cáo được gì chỉ an ủi cáo thôi , rồi thấy cáo khóc nói chuyện cứ nghẹn , rồi cáo bảo thôi bảo em làm gì thì làm đi , rồi tắt máy .


    Theo em đoán là chắc hôm trước cãi nhau với thằng người yêu cũ , chắc là do đi chơi với em . Cộng với em vẫn đang tán cáo bình thường , đi chơi vui vẻ , cáo cũng vui . Hôm nay chắc suy nghĩ lại , lại muốn chấm dứt với thằng kia , không cho nó cơ hội nữa , và chắc bị nó nói lại , đang cảm thấy mình xấu xa ...bla bla .

    Các bác xem giờ em nên làm gì tiếp đây , chưa có kinh nghiệm xử lý tình huống này .[:D][:D][:D]
  10. thang_fly

    thang_fly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Cáo đang rối mọi người bảo nên làm gì bây giờ , không khéo lại ra đi .

Chia sẻ trang này