1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chia sẻ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Maja, 05/07/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    buồn quá đi nhưng em ít buồn lắm ạh
  2. Maja

    Maja Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    6
    =D>[r2)]=D>
  3. Maja

    Maja Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    6
    đêm hư vô ...............:((:((:((
  4. Maja

    Maja Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    6
    nhiều lúc mệt mỏi :( muốn dựa dẫm vào một ai đó trong những người luôn bên mình .nhưng lại ko cho phép bản thân mình làm thế khi mình ko thực sự muốn những lúc bình thường .người muốn ôm thật chặt ,dựa vào lòng người đó thì lại ở quá xa ,muốn nhắm mắt lại để tưởng tượng ở bên người đó cũng khó .có những lúc tự hỏi ,ko hiểu mình có bị làm sao ko ,mà ko có cảm giác với những người rất tốt quan tâm đến mình .dạo này cv cũng bận rộn ,cang thẳng nhiều hơn ,nhức cái đầu nữa [r37)].quan hệ chị dâu em chồng thì nhiều khúc mắc .mà tại sao thế nhỉ ,nhiều lúc mình nghĩ tại sao mình muốn đối sử với chị dâu mình như chị ruột mà ko được nhỉ ? mình thì muốn thế ,nhưng người ta lại chẳng hiểu được lòng mình :-??.ô.....iiiiiiiiiiiiii..........người ta thường nói phụ nữ thì hay hẹp hòi ,liệu mình có nằm trong số đó ko nhỉ :-w,mình cũng được gọi là con gái mà :D
    P/s : nhiêu phút tự kỷ bắt đầu [:D]

Chia sẻ trang này