1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mừng CLB bóng đá 7x Sai Gon tròn 4 năm,mọi người cùng cố gắng tham gia duy trì tinh thần 7x SG

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi thichdabanh, 06/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zhaoyun8x

    zhaoyun8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Vẫn được chứ anh.Vì theo quy chế sẽ lấy 2 đội nhất nhì mỗi bảng và 2 đội hạng ba có điểm số và hiệu số cao nhất mà.Nếu như họ ăn mình vài chục trái thì họ vẫn có cơ hội tranh vé vớt vào vòng sau. [:D][:D][:D][:D][:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Lưu ý các anh em !
    Trận tới chúng ta đá vào lúc 18h sớm hơn 1 tiếng so với những trận trước nha. Anh em lưu ý để đến sân đúng giờ nha. ( Nếu anh em nào rãnh lên sân sớm hơn để xem các đối thủ vòng trong mình thi đấu để biết giò cẳng mà chặt chém nhá ;)))
  2. duongvq171

    duongvq171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Ờ nhể.
    Giờ mới vào đc ttvnol.
    Đá sớm thế chắc ông nào lên sớm như mình có cơ hội đây :))
  3. zhaoyun8x

    zhaoyun8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Anh cứ nói thế. Trận này anh đá chính chắc luôn rồi lo gì nữa :)>-:)>-:)>-:)>-:)>-
  4. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    Trận này 7 Xị cần phải giấu bài, giâu lực lượng, tung hỏa mù hết mức có thể :)) [:P][:P]
  5. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
  6. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    tình hình c.h.í.n.h t.r.ị thế nào rồi các bác
  7. zhaoyun8x

    zhaoyun8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Gởi đến anh em 7x : theo lịch bốc thăm cho vòng đấu loại trực tiếp Chủ nhật ngày 4/12 chúng ta sẽ thí đấu với đội Kiến Quốc vào lúc 16h. Mong anh em có mặt ở sân trước giờ thi đấu ít nhất 15 phút. Lưu ý anh em nào không tham gia được thì reply lại liền. Thanks all.
  8. BiTreeNo99

    BiTreeNo99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    đặt cục gạch ^^
  9. BiTreeNo99

    BiTreeNo99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    ah, ai nhớ mang cho ku Bin bộ đồ nhé .
  10. duongvq171

    duongvq171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Cho tới thời điểm viết những dòng này, tôi vẫn không biết được lý do làm sao bạn Thọ của chúng ta có những suy nghĩ "tiêu cực" như thế. Vequocdoan đã viết thật ngắn gọn, không lèm bèm, bày tỏ hay bức xúc như tôi từ trước tới nay. Bạn đã rất đàn ông, không đôi co, nhiều lời. Và tôi cũng tự nhủ hay là mình cũng chỉ ngắn gọn, súc tích như vậy thôi, như vậy sẽ không làm mích lòng ai, không "gây thù rước oán" thêm nữa. Nhưng mỗi người có 1 suy nghĩ riêng và tôi nghĩ mình cũng chẳng phải đàn bà khi mà nói ra những lời trần tình sau đây:
    Mấy năm trước, "hắn" (dĩ nhiên không phải là vequocdoan rồi) đã nạt nộ, mạt sát tôi ngay trên sân vì thể lực cũng như chuyên môn của tôi và hắn cho mình có cái quyền gọi tôi bằng "Mày" dù hắn biết tỏng là hắn còn ít tuổi hơn tôi, những lúc vui khác thì hắn gọi tôi là "Bác" kia đấy. Tôi thực sự sốc sau chuyện đó và không hiểu nổi tại sao hắn nghĩ gì mà lại hành xử như vậy. Tôn chỉ mục đích sân chơi của chúng ta chỉ là vui là chính, vậy mà nói lời nặng nhẹ với nhau trên sân thì có còn vui hay không, hay chỉ gây bức xúc mà không thể giải tỏa được. Sau lần ấy, dần đần tôi cũng nguôi ngoai, không giận làm chi, vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra, coi như 1 phản ứng nhất thời, chẳng cần tới 1 lời giải thích hay xin lỗi làm chi.
    Nhưng sự việc hôm chủ nhật vừa rồi thì thật là giọt nước tràn ly đối với tôi: hắn giơ nắm đấm trước mặt, đe dọa đánh tôi trên sân, ngay trước mặt cả anh em. Hắn không nghĩ rằng đã là đàn ông thì chả thằng nào sợ thằng nào cả. Cũng như đá bóng, có thắng có thua vậy, đội yếu không phải lúc nào cũng lép vế mãi. Và thế là tôi lại được 1 phen sốc nặng nữa. Thật sự ngỡ ngàng, và càng không hiểu chuyện gì xảy ra với mình. Tôi cứ tưởng tranh cãi hay tranh luận, rồi biểu quyết số đông trong ae ta là cái lẽ ra phải thế khi bàn 1 vấn đề. Vậy mà có thể dùng cả "hạ cẳng tay, thượng cẳng chân" kia đấy.
    Tôi cũng muốn tìm hiểu lý do tại sao đẫn đến thái độ rất không đúng mực với người lớn tuổi hơn như thế. Nhưng có lẽ sẽ mất thời gian lắm lắm, và đối với tôi là không cần thiết nữa. Đàn ông khi sinh ra là cố hữu, bảo thủ, dù có lỗi cũng chẳng chịu nhận. Tôi cũng vậy thôi. Nhưng tôi hy vọng tôi đã không làm gì không phải với toàn thể ae và với cả hắn trong suốt hơn 4 năm qua.
    Sau 2 sự việc làm tôi rất buồn và suy nghĩ cả tuần này thì tôi nghĩ ae nên có quy chế rõ ràng khi tôn chỉ mục đích đặt ra ban đầu chỉ là vui, khỏe, không đặt nặng thắng thua, cho ae thêm đoàn kết, gắn bó. Đó là những quy định sau:
    1. Không la lối, nạt nộ, chê bai chuyên môn, thể lực ai đó đang đá trên sân cũng như ngoài sân trước mặt ae khác mà khiến người bị chỉ trích phải bức xúc, lời qua tiếng lại.
    2. Không kể lể công lao đóng góp nhiều ít trước mặt nhiều ae khác.
    3. Không sử dụng vũ lực hay de dọa sử dụng vũ lực với ae trong đội (cái này nghe như TQ với VN vậy :)) ) cũng như với đội bạn.
    4. Thêm điều số 4 tế nhị là cái gì thuộc sở hữu của ai thì người khác nên lờ đi, vì rõ ràng đó không phải là của mình.

    Tùy theo mức độ mà ae họp bàn và biểu quyết cho thành viên vi phạm được tham gia tiếp hay không. Tôi thấy ae đang lờ đi, coi như không có gì quan trọng cũng như tôi năm xưa vậy.
    Còn với cá nhân tôi, sẽ không có lần thứ 3 nữa. Tôi xin tạm nghỉ chơi cho đến khi nào ae ra quyết định cuối cùng cho vấn đề này.
    Chúc mọi người vui khỏe
    P/s: "Khi thấy buồn anh cứ đến chơi, chim vẫn hót trong vườn đấy thôi". Tôi như khu vườn nhà, để ae nghe chim hót, vãn cảnh chơi đấy=))

Chia sẻ trang này