1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình nhỏ mau quên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi noiaycoem, 06/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noiaycoem

    noiaycoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá không đăng gì cũng cảm thấy hơi buôn. Nhưng hôm nay có chuyên khó nghĩ nên hỏi thăm ý kiến mọi người. Chả là cách đây 2 năm mình có quen 1 người con gái tít tận trời Hàn Quốc. Mình và cô ấy yêu nhau được 3 tuân trước khi mình về nước.Cô ấy biết mình chắc chắn phải về nước nhưng vẫn tiến tới và yêu nhau trong 3 tuần cuối. Dành cho nhau tất cả và mình không thể nào quên được cảm giác ấy. Và với cô ấy cũng là lần đầu tiên với một người con trai. Mình về nước đã được gần 2 năm rưỡi và trong thời gian đầu vẫn liên hệ với nhau rồi thưa dần ra khi mình biết cô ấy có người yêu. Còn mình thì vẫn không thay đổi chỉ mình tự trách là bỏ người ta bơ vơ bên đó nên đành chấp nhận. Rồi thì trong thời gian 2 năm ít nói chuyện với nhau hơn nhưng mình vẫn cảm thấy nặng lòng với cô ấy mặc dù đã đến với 1-2 ngươi nhưng chỉ trong thời gian ngắn lại chia tay. Và nghe đâu cô ấy bên đó cũng vậy. Cách đây 3 ngày mình có nghe chị cô ấy báo là cô ấy đã về được 2 ngày, vê phép thôi. 1 Thật tình trong long mình rất muốn gặp cô ấy nhưng thấy cô ấy không báo là về thì mình lại tự ái không muốn gặp vì người ta đã không báo thì có vẽ người ta không muốn gặp thật. 2 là mình lại sợ mới có 2 năm mà bản thân mình còn không đến được với ai nữa. thì liệu gặp lần này có cái kiểu tình cũ không rũ cũng tới không. Rồi lại nhung nhớ để cho cả 2 không bước tiếp đi được. Vậy theo bạn tui nên gặp không nhi. KHông gặp thì lòng khong yêu vì sự nhớ nhung 2 năm nay. Còn gặp thì lại sợ mình không vững chí hic. Giúp mình với!
  2. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Không phải là em ý không muốn gặp bác. Nhưng mà bác đã xác định là không đi đến đâu thì thôi, buông tay đi. Với lại đi gặp ex với tư cách bạn bè nó cũng sượng lắm. Vote thôi :-"
  3. hatband

    hatband Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2011
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    gặp lại... rồi mình cho ... gặp nhau lần cuối.tình cũ lâu năm ôm phát đc rồi :)) ( các bác đừng hiểu xấu ý em nhé!)
  4. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Cứ gặp đi, gặp chắc gì đã yêu lại mà cứ lo. Cuộc sống bên đó sôi động, em của bác có thể đã thay đổi nhiều sau 2 năm. Hơn nữa, cũng nên tranh thủ dịp này tìm hiểu xem em ấy cuộc sống thế nào vừa là hỏi thăm bạn bè kiểu quan tâm thật sự vừa là hỏi dò xem khoảng cách không gian có cơ hội thu hẹp hay không. Mà sao bác không kiếm học bổng quay lại?
  5. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Cứ gặp đi, cứ để con tim nó hành động.
    Miễn sao về sau đừng để trí khôn nó dồn xuống đít là ổn.
  6. chanhhoichanh

    chanhhoichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    A có xem 1 bộ phim mà người cha nói với con gái (đang yêu 1 chàng trai) tình yêu phải cách đam mê, thiếu thốn và hăng say.
    Hãy yêu như vậy khi chú yêu không vụ lợi và dành tình cảm cho 1 và chỉ 1 ngwời con gái tại 1 thời điểm zzzz
  7. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ quan tâm tới cái chi tiết cách đây 2 năm: Làm thế nào bạn biết đó là "lần đầu tiên" của cô ấy ;))
  8. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc người ta cần vài lần lãn mạn trong cuộc đời. Gặp thì có mất mát gì mà sợ mà phải suy nghĩ nhiều vậy?
  9. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    nói chung là xa mặt cách lòng, giờ bác có gặp lại người ta thì chỉ có bác gặp đau khổ nhớ thương thôi, 2 năm rồi thì cũng gần như chẳng còn yêu thương j nữa
  10. Songtumon

    Songtumon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2011
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    6
    Phải đi gặp nhau thôi, xa xôi cỡ nào cũng phải đi, nói chung là phải đi vì cô ấy là ny bác và 2 người đã yêu nhau nhưng chưa từng nói chia tay đúng hok?????????

Chia sẻ trang này