1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dirt bike Friends - Lên "Son Bá Mười "

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 07/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    "Son Bá Mười", cái tên nghe giản di, nhưng xa lạ về địa danh. Vậy nó là nơi đâu? Là 1 bản làng heo hút hay tên một cái gì đó gợi nhớ. Son Bá Mười thuộc xã Lũng Cao huyện Bá Thước - Thanh Hóa. Đó là 3 bản làng người Thái nằm heo hút người Thái: bản Son, bản Bá, bản Mười. Về hành chính thuộc Thanh Hóa, còn về địa lý thuộc Hòa Bình( vì chẳng có ngăn cách sông núi gì).
    Đến Son Bá Mười bạn có 2 con đường và 2 cách để chọn lựa: 1 là Trekking từ bản Cao(Phố Đoàn) qua dãy núi Phà Hé vào bản Son. 2 là đi đường bộ từ Hòa Bình - Lũng Vân(nóc nhà xứ Mường), rồi qua bản Bá bản Mười bản Son.

    Chỉ khoảng 90km tính từ Hà Nội. Bạn đi qua ngã 3 Mường Khến 1 đoạn, đến chợ ngang đường hỏi đường vào Gia Mô, đi thêm hơn 10km đến Lũng Vân, từ Lũng Vân đi 7km là đến bản Son. Qua Lũng Vân là nơi cao nhất Xứ Mường, rồi chúng ta xuống bản Son là thung lũng gần như thấp nhất.

    Lũng Vân, Son Bá Mười nhiệt độ quanh năm mát. Mùa thu và đông mây mù mù mịt như Sapa. Bạn lúc đó khi đến Lũng Vân sẽ không còn thấy đường, hoa mận nở rộ bên đường. Lúc đó sẽ có cảm giác đang ở Tây bắc. Đó là chuyến đi tết Âm lịch năm kia của chúng tôi( 2 thành viên vào Son Bá Mười rồi trekking sang bản Cao)

    Chuyến đi này chúng tôi đi 4 người, 3 kào và 1 minks.


  2. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Bắt đầu đường rẽ vào Gia Mô - Lũng Vân:

    [​IMG]

    Tới Lũng Vân: 7km - Bản Son:

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------


    Qua Lũng Vân - qua Nam Sơn - qua Xón Tớn đến ngã 3. Ngã 3 này các bạn hãy rẽ phải, lên con dốc dốc ngược này nhé! Con dốc này vừa rồi 1 xe lu đã bị trượt dốc, cán bẹp dí một người:

    [​IMG]

    Nếu vào Son Bá Mười toàn con dốc này thì đã thành Tà Si Láng hoặc Phình Hồ:

    [​IMG]

    Nước đổ:

    [​IMG]
  3. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Những chiến mã:
    Benkhoa: Minks chiến

    [​IMG]

    Quangôto: Kào kào Suzuki Djbel

    [​IMG]

    Xadieu_2000: Kào Kào yamaha Serow

    [​IMG]

    Lastwalkman: Kào kào yamaha Serow

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------


    Mọi người vào tiếp sức tý ảnh đê. Anh xử lí nốt ảnh đã. Vừa rồi các chú đi nhanh quá, có chịu diễn đâu nên ảnh chiến mã ít lắm. Lần sau nhớ chịu diễn và chịu chụp nhé!​
  4. pinkie2010

    pinkie2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    1.103
    Đã được thích:
    0
    ngồi hóng chuyện Chàng Xạ Điêu :)
  5. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    -------------------------------------------

    Ta thật có lỗi với Nàng. Để cho nàng đợi lâu, lời hứa duới ánh trăng ta cũng chưa thực hiện được. Ân tình của nàng dành cho ta, kiếp này ta không đền đáp được rồi.

    Tuy công việc cuốn ta đi, nhưng ta vẫn không quên nàng. Những bức ảnh sau dành tặng cho nàng đó:

    Qua rừng tre:


    [​IMG][​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Qua đường bùn:
    [​IMG]
    Dáng chưa được Uy phong mấy nhỉ. Anh thấy chú Last tạo dáng được phết:
    [​IMG]
  6. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    [​IMG]

    Nơi thằng Khến con sinh ra
  7. pinkie2010

    pinkie2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    1.103
    Đã được thích:
    0
    ôi...kiếp này còn dài, chẳng qua các mùa trăng cứ qua đi thôi chàng ah :)...

    cám ơn chàng, em vẫn đợi 1 buổi tối ngắm trăng dưới những cối xay gió...
    mà dạo này, chàng đi với những con đường xa hay những bát cháo hành mà chẳng tình cờ gặp được chàng chút nào nữa :)
  8. benkh0a

    benkh0a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2010
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Last chụp nhiều ảnh thế mà cứ ỉm đi là sao nhỉ? Ảnh anh em mình say xỉn nữa chứ...toàn chú Quang và Xadieu chụp
  9. bachikhuon02

    bachikhuon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Đại hiệp xạ điêu tái xuât giang hồ, nhưng nghe xa lạ quá. Những topic hồi xưa của đại hiệp khác cơ, giờ nó là cái gì vậy? đại hiệp viết chữ gì chả hiểu được, không biết tiếng Pháp nó khổ thế? Sao không giữ bản sắc như hồi xưa???

    Sơn Bá Mười nghe hay ho nhỉ, đợt ở Tây Thanh hóa, đọc bài báo cũng định ghé vào đây xem có gì hay ho không nhưng chưa vào được. Đại hiệp nhanh viết bài cho anh em hóng xem có gì không hầy? mà đại hiệp lên đời cào cào thì đi off sướgn nhỉ? thế con hãn huyết bán rồi à? thế không bán lại cho tớ, tớ hâm mộ hãn huyết 2345 lắm, phí nhỉ [r2)]
  10. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    --------------------------------
    Thời thế cũng đã thay đổi. Con chim bay mãi cũng đã mỏi cánh. Cũng đã mỏi rồi hay là cũng chẳng còn đâu những cung đường để khám phá nữa. Hay có người nói "anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Có người lại nói giờ mình đã sống cho riêng mình. Không còn thuở nào có Hãn Huyết nữa! Hic hic...có thế là vậy. Hic hic...ta cũng đã mỏi rồi! Nhưng cái đấy không mỏi! Hý hý...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mây và trời Son Bá Mười:
    [​IMG]
    Những con dốc ngoằn ngoèo:
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Dốc lên khúc khuỷa dốc thăm thẳm:
    [​IMG]
    Đường xuống làng Son nay đã khác xưa:
    [​IMG]

Chia sẻ trang này