1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong trại có nữ đại bàng ko nhỉ? "biện pháp giáo dục" của họ với các đàn em mới nhập trại hoặc cứng

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi baizenn, 07/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quyda

    quyda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    2.730
    Đã được thích:
    1
    Bác là phạm hay quản giáo thế? Chứ nói thật nghe hơi nồi trõ với đọc net thì ai cũng đọc cả rồi bác ạ!
  2. Xoanquay123

    Xoanquay123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2009
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Ồy jồy ôy! Cóa ở trong trại mới biết. Những cái trên vưỡn chửa đủ. :D
  3. tlspace

    tlspace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    kể đi bác ơi =D>
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em chỉ nghe một người nói là phạm nhân trong trại phải căng mình sống qua ngày :)..hay nói thế để mình thương nhờ :"> :D ..
  5. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    bạn đọc hết rồi và cũng nghe hơi nồi chõ rồi thì rất tốt. chúc mừng bạn
    tôi chỉ giải thích cho người chưa đọc hoặc bắt đầu nghe hơi nồi chõ thôi.
    tôi chẳng là ai trong hai nghi vấn bạn đưa ra hết
  6. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    E trai mình làm trong trại giam ở Bình Phước kể vào tù các chị em vẫn phấn son như thường để còn đong zai:)). Chả được sơ múi gì nhau nhưng ngày ngày nhìn thấy nhau đã vui rồi nên đầy em vẫn có zai tù nuôi như ngoài=D>
  7. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    quê em có cái trại Thanh Lâm ấy, lắm phạm HN. anh thấy văn minh lắm, quản giáo khổ như tù. Đem vợ con vào ở lập thành cái thị trấn nhỏ xinh ( đi đường **************). Phạm đi trồng rau, ban cũng ra đứng ngoài ruộng, ngồi trong chòi nóng như nhau. Phạm co TV xem thoải mái lắm
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    khó khăn của chị em cũng như anh em là mùa động đực.
    - chị em cũng kêu gào ầm ĩ tục tĩu, chủ yếu thủ dâm tư tưởng, anh ơi em yêu anh, em muốn ngủ với anh..v..v mặc kệ kỷ luật.
    Thế mới biết yêu- dục tính mãnh liệt thế nào
    - anh em thì đêm nằm mộng tinh hôm sau ướt nhoe nhoét, chăn chiếu ố vàng rất bẩn, đa phần vào đó ban đầu đều bị ghẻ.
    - giao tiếp bằng tay chắc anh em biết rồi nên không kể
    p/s : đố anh em , trong phòng không ấm không chậu họ nấu nước sôi bằng cách nào?
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    0506 nữa ạh, vậy là khéo em bị chém ròi,căn bản là do cái chém đó em lại thương :">.. bác í nói, cả ngày ăn mì tôm, đến nỗi thấy mi tôm lại đau bụng, ròi bắt quì, rồi mới vào là bị oánh cả ngày :) tựu trung là rất nhiều bi thương ạ..

    Còn mqhệ giữa các phạm nhân chắc bác cũng biết :) ai giầu, ai là đại ka thì bớt nhục bớt khổ, chứ còn lại .. cứ như thời ko có văn minh ạh. Cái này em nghe chứ ko bịa đâu
    Mỗi tội sau khi ra tù "số, má" cũng tăng theo ạh [:D] trại là nơi cấp bằng cho "bộ đội" sau này hành theo nghề nào thì theo
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    em cũng m biết cái p/s qua, chẳng nhẽ giờ gọi anh ơi, trong tù anh nấu nc sôi ntn :D ..
  9. Xoanquay123

    Xoanquay123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2009
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào bảo Ban khổ như tù thì hóa ra léo biết gì. Trừ mấy bạn lính nghĩa vụ ra còn đâu toàn là vua. Đến mấy thằng "tự giác" đi bán căng-tin mà chiều nào cũng gác chân, chổng trym lên uốn pia với nhắm rịu.
    Mấy bạn "trưởng phòng" đi vệ sinh còn có "lái xe" cõng, nằm ngủ thì đc "thư ký" đấm lưng cho, "bảo vệ" thì ngồi quạt. Đến bữa ăn thì "kế toán" đi nhận phần cơm cho rồi chia, "trưởng phòng" đc ngon nhất.
    Còn nhiều nữa. :))
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    một phòng dc bao nhiêu trưởng phòng ạh bác????
    Em thì e nghe bác tả em chẳng thấy suơng cai j cả. :) đâu phải ai cũng làm vua, và đâu phải vua nào cũng có thể làm trong nhiều năm ah?? mất tự do, mất tiếng nói, phải này nọ với cơ số người.. đâu ra mà sung với sướng????
    Mỗi ngày trong tù đêu phài căng thân kinh ra mà đối phó, lúc thì Quản giáo, lúc thì "vua",
    phần lơn trong tù đều là những người sống ko biết ngày mai, tệ nhất là cũng từng mang dao đi đâm người nhìn máu chảy ko ghê.. thì theo bác cuộc sống như thế có sướng ko ạh???

Chia sẻ trang này