1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc [the corner]

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi single13, 07/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. single13

    single13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    the corner

    Nhàn rỗi thật là nguy hiểm, khi chúng ta nhàn rỗi chúng ta sẽ suy nghĩ lung tung, dao động tư tưởng và làm mất đi khả năng, ý trí của chúng ta. "Bí quyết để cho con người phiền não, đau khổ chính là có thời gian để nhàn rỗi và nghỉ ngơi" (Shaw Bernard)...
    Thôi cố gắng lên, mùng 10 là lại quay lại UK rồi, sẽ cố gắng làm nốt những cv còn lại để đạt kết quả tốt cho tấm bằng Master. Hơ hơ cái bằng này lấy của mình nhiều thứ quá, tình yêu, niềm tin (thực sự là một niềm tin rất to lớn), những kế hoạch về gia đình trong một tương lai gần ... Nhưng nó cũng đem lại cho mình nhiều thứ, đau khổ =(( , bằng cấp nhưng có lẽ quan trọng hơn là nó đem lại cho mình sự thật là thực ra mình chưa đánh thức được cái mạnh mẽ, kiên cường trong con người mình, mình phải thức tỉnh nó chứ, phải lên kế hoạch gần và xa để trở nên bận rộn và sống thật tốt.
    Lúc này nhàn rỗi nghĩ lại mọi chuyện chỉ như 1 giấc mơ, 20 ngày trước còn cãi nhau vì khi nào cưới hay về làm gì ... 10 ngày sau thì chia tay ... và hôm nay đã được 2 ngày không liên lạc với em... 10 tuần nữa là chắc chắn về VN rồi mà, kế hoạch của tương lai sắp thành hiện thực rồi mà ... tiếc nuối quá...
    Đôi khi thấy cuộc đời là hay ho ... lúc trước đã nói với em rằng anh sẽ không bao h bỏ mặc em và quay lưng lại với em trong bất kì hoàn cảnh nào và hình như cũng hành động đúng như thế... he he thế mà rồi có lúc bị bỏ mặc như một cái rẻ rách ngoài đường, kể cũng đau khổ lắm chứ ... nhưng cũng đáng để đi lên mà.
    Ngồi nghe behind you của pack jin young, tự nói với mình rằng với người yêu tương lai mình sẽ cũng như thế thôi, sẽ không bao h bỏ mặc cô ý một mình trong bất kì hoàn cảnh nào .... dù có thể em sẽ lại giống như người trước anh yêu, sẽ lại ra đi vì một người khác, nhưng lần này mong sẽ là không như thế, anh sẽ đủ ngọt ngào, đủ trưởng thành, đủ ấm áp, đủ tin tưởng để em có thể cảm thấy anh là người duy nhất đem lại cho em hạnh phúc lớn lao!
    Mỉm cười đi nào, ra ngoài chạy bộ thôi, hơ hơ đừng để cho mình nhàn rỗi ...!
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Có những khi anh A cư xử làm cho cô B cuối cùng phải quyết định chia tay. Anh A thì chỉ nghĩ rằng cô kia thay lòng đổi dạ, lòng tin không vững vàng, mà vẫn chưa nghĩ ra đc là B đã phải chịu đựng những gì để đến nỗi phải đi đến quyết định kia.

    Có lần, tôi đọc blog một cô bé, thấy cô bé nói thế này: Bình yên ấy của anh em đã đánh đổi bằng bão tố trong lòng mình.

    Chút bình yên bạn đang giữ lại được trong lòng có thể là do cô gái nào đánh đổi bằng bão tố trong lòng cô ấy đấy, mà bạn chẳng hay.
  3. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    quá hay, em phục bác Anxiety ở đoạn bình luận này
    bác chủ top cái gì đã qua rồi thì để nó vào ngăn kỷ niệm tuy nhiên cũng cần có lúc ngồi nhìn lại suy ngẫm để biết ta đã làm gì, được gì và mất gì để rút ra bài học cho sau này.
    Quan trọng là đừng để cái đã qua ảnh hưởng không tốt đến bây giờ và sau này chứ không phải là cố quên, trốn trách không chạm tới.
  4. single13

    single13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Từ lúc chia tay mình chưa bao h nói với ex là cô ý ích kỷ cả, cũng không trách gì ex mà, mình vẫn nhớ rõ lắm chứ 2 a.m 24/6 ( 8 a.m ở nhà), "anh cần em nói cho anh sự thật?!" "... em đang thích một người, bọn em nhận lời được 2 tuần rồi?!" (cảm giác lúc đấy khó tả lắm ...) "uhm, anh nghĩ là say nắng thôi, anh sẽ về"
    28/6 mình đã ở VN, 30/6 thì mới hẹn gặp ex mà, "anh về rồi, chúng ta có thể nc với nhau được rồi" "em có lỗi quá, em xin lỗi, chúng ta lại ở bên nhau nhé?!" "không sao mà, chỉ là say nắng mà, anh hiểu lắm chứ" ..... "Anh cũng biết là bây h em chưa qd được gì vì đầu óc em đang rối tinh lên, nhưng hãy cứ bình tĩnh và em có quyền đưa ra qd thêm 1 lần nữa?!" ......
    Mình lấy ra con gấu mặc áo Liver (vì cô ý thích Liver mà) và bảo: "Nếu em chia tay anh em sẽ được con gấu, còn yêu anh chắc chẳng có gì đâu?" "em không chia tay?!" "thế à, thế em có anh và con gấu này là của em, và còn thêm 1 cái này nữa" mình lấy nhẫn mà từ trong túi áo của con gấu ra đeo vào tay ex và cầu hôn "hãy thêm 2 tháng cách xa nữa rồi chúng ta sẽ lại ở bên nhau nhé!" (cảm giác lúc đấy thật tuyệt) "thế nếu lúc nãy em chọn con gấu thì sao?!" "thì anh cũng chỉ cười và bảo em thật ngốc, nhưng anh vẫn yêu em, nếu khi nào em yêu lại anh thì hãy lục túi áo con gấu!"... lúc đấy hp lắm ý!
    Đêm 30/6, "anh đây" "... em không biết được nữa" ... "thế sao có chuyện gì thế em?!" ... im lặng 1 lúc lâu ... "anh ý khóc lúc chia tay em, và em chẳng thể nào làm được, lúc anh không ở nhà, em sợ là em không đứng vững được, mình chia tay nhé" ... im lặng 1 hồi ... "uhm chúng ta đã lớn và anh tôn trọng quyết định của em mà!" .....
    Sáng 1/7 mình text "chúng ta không còn 1 cơ hội nào nữa sao?" "em xin lỗi, it's over". Chiều 1/7 đi uống với hội bạn bè, thì được nghe mọi người kể là ex cũng dẫn bf mới đi giới thiệu khắp cơ quan từ mấy hôm trước rồi ... như là rơi xuống vực luôn ... lúc đấy ích kỉ nổi lên thấy hận lắm ... nhưng h thì hết rồi ... cũng không làm phiền ex nữa, mình cũng đổi cơn bão trong lòng mình lấy sự bình yên của ex đấy chứ ...
    Chờ một người sẽ tới .......... Sang đây được 1 tuần rồi, nhiều khi nhớ đến đau hết cả ruột gan nhưng cũng chẳng bao h gọi số điện thoại không được gọi, lên fb thì thấy relationship đã được thay thế bằng 1 người khác! Buồn lắm chứ! Mong là giông bão sẽ sớm trôi đi!

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Cám ơn Anxiety và Hamster89 vì những lời động viên nhé!
  5. single13

    single13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đã nhẹ lòng hơn nhưng đôi khi vẫn thấy buồn, và dường như đang bị mất ngủ! ^^ cố gắng lên nào!
  6. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    dừơng như mọi thứ luôn song hành cùng nhau.tự nhiên thấy sợ
  7. single13

    single13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Sáng thứ 7 mò lên thư viện học, lại lang thang vào đây! ^^ chỉ còn 1 chút nữa thôi, cố quên hết nào!
    @Hamster89 cái gì song hành với nhau em? và sợ gì vậy?!
  8. single13

    single13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    ôi cái cảm giác trống trải trong lòng, vẫn biết mọi thứ đều chỉ là do cảm xúc của mình mang lại cho mình nhưng sao hôm nay lại thấy nghẹn ngào trong tim thế ... lang thang ra bờ biển ngồi nghe nhạc tự dưng muốn gọi đt điên cuồng, cố hít thật sâu thở ra thật chậm mà cũng không thể nào làm cho cái ý định đấy giảm bớt được! Giá mà có thể hét thật to hay có thể khóc để thấy mình thoải mái hơn nhở?! Chả nhẽ tự véo mình 1 cái thật là đau để khóc à?! Chả hiểu sao mình lại không biết khóc cơ chứ ... lần gần đây nhất hình như là lúc nc với thằng em trai cách đây 3 năm vì nó nghịch dại quá! Còn lần trước lần đấy khéo là từ lúc bé tí bị bố đánh hay sao í! Haizzz thôi chả than thở nữa, tự huyễn hoặc mình vậy, mình cũng ngon zai, cũng có học, cũng tốt tính ... sẽ có người yêu mình thôi!!!
  9. single13

    single13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    ôi cuộc đời ...
    Sao anh níu kéo em có 1 chút?!
    Sao chỉ tỏ ra đau buồn có một thời gian?!
    Vì đi chơi với người ta em thấy vui!
    Vì anh không thích lên bar!
    Em lúc nào chả có nhiều người thích, tại anh không chịu để ý thôi!
    Nếu em muốn lừa dối anh em cũng có thể làm được!
    ....
    Ohhhhhhhhhhh
    Mặc dù em là ex của anh, mặc dù anh cũng vẫn chưa quên được em nhưng nhiều khi anh chỉ muốn nói với em là "Đan mạch!" Chia tay rồi thì thôi, oán trách làm gì, nói với nhau những cái câu vớ vẩn như thế làm gì nhỉ?! Đúng là sự vật không thay đổi chỉ có con người thay đổi, chia tay tức là không còn yêu, không còn hợp, không còn trên một con đường, đời em là của em thôi, em cứ bước đi, đừng nghĩ anh im lặng là anh đang hạnh phúc, là anh đang được sung sướng!
  10. mamut8x

    mamut8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    0

    Thật sự là thấy câu này quá hay và sâu sắc.=((

Chia sẻ trang này