1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xuôi dòng Nho Quế, vượt ải Du Già, say Ngô Sà Phìn, ghé thăm thiên đường Sơn Vỹ. Hà Giang .... bâng

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi qtuancamau, 08/07/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. qtuancamau

    qtuancamau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc nhậu, tôi vô cùng bất ngờ với tập tục của nguời Mông. Thằng ku cháu anh, vừa xong lớp 8, đang nghĩ hè … và đã lấy vợ được 1 tháng. Và vợ nó cũng học chung lớp. Pó tay luôn:D.

    [​IMG]

    2 Vợ chồng nhìn non choẹt ....

    [​IMG]

    Tò mò tôi hỏi: “Sau mà lấy vợ sớm thế”. Nó trả lời rất vô tư: “Bố mẹ bảo lấy sớm để về phụ bố mẹ”. Hixhix chả biết nói gì, chỉ biết bảo nó thôi cố gắng mà tiếp tục học. Chứ vợ nó là đã nghĩ học rồi.

    Tập tục của người Mông vùng cao đã nghe nhiều rùi, nhưng khi gặp càng bất ngờ hơn nữa. Hixhix cứ thế thì bà con nghèo vẫn cứ nghèo mãi thôi
  2. qtuancamau

    qtuancamau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Bên bếp lửa bập bùng, chén rượu cứ thế tiếp tục trao nhau. Chén rượu Ngô ngòn ngọt, thơm thơm, nóng nóng làm tôi say cbn rồi ….

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Người vùng cao, sao mà hiền hậu, sao mà chất phác thế. Con gái anh khá xinh, cháu mới học lớp 6 thôi. Và tôi khuyên anh, đừng cho cháu lấy chồng sớm, hãy cố mà học cho tốt đi. Học … thành tài để rồi giống chú Ná, một người Mông tiến bộ và thành đạt.

    [​IMG]

    Do vợ anh hôm ấy về thăm nhà ngoại nên tôi ngủ cùng anh.

    [​IMG]

    Đêm ấy … mưa to và lạnh lắm. Tôi chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng, ngon lành … k âu lo và k mông mị
    Mọi hôm tôi đều ngủ nướng:D. Nhưng hôm nay mới hơn 5h sáng tôi đã mò dậy rồi, pha ấm trà nho nhỏ rồi ngồi thưởng thức

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Buổi sáng ở vùng cao thật sướng. Tiếng gà gáy, tiếng chó sủa, tiếng bò kiêu … tiếng lửa bập bùng tý tách nghe thật vui tai. Ngồi uống trà ngẫm nghĩ chuyện thế gian, ngẫm nghĩ về thế thái nhân tình … chợt thấy lòng thanh thản lạ.
    Ôi sao mà yêu, sao mà nhớ cái cảm giác ấy thế k biết.
  3. qtuancamau

    qtuancamau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 5 ở Hà Giang: Sắc màu chợ Đồng Văn …. Hixhix lại một ngày say say và say:P
    Sáng nay anh dự định đi sang chợ Trung Quốc bên Phó Bảng chơi và rủ rê tôi cùng đi. Nhưng hôm nay là Chủ Nhật, phiên chợ Đồng Van đầy sắc màu. Tôi bèn rủ ngược lại anh đi Đồng Văn. Anh hình như có hẹn với bạn bên Phó Bảng, nhưng thấy tôi nài nỉ quá, anh đành nhận lời, heheh:D
    Ae cùng lên đường trên con win tàu của anh.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Lại vượt qua con đường khó khăn hôm qua. Ngồi sau anh, mà tôi sợ vãi đ….ái, hixhix

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Ghé nhà a Ná để lấy xe. Bất ngờ vô cùng, khi thấy nhà a Ná khóa cửa (do cả nhà lên Mèo Vạc bán hàng) nhưng xe tôi lại đậu trước nhà, khuyến mãi luôn chìa khóa cắm vào:D. Hixhix xe này mà để ở TP là tiêu rùi. Giáp trụ thì qua nhà em gái anh lấy.

    [​IMG]

    Công nhân bà con trên này chân chất, thật thà và mắc cười ghê.
    Sau khi lấy xe, anh bảo tôi về Đồng Văn trước đi, anh đi công chuyện tý. Rồi chốc ae hẹn nhau trên Đồng Văn uống rượu tiếp ....
  4. ovuong

    ovuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Bác làm em nhớ HG quá rồi đấy..

    Nhớ đoạn Tuyên Quang - Na Hang - Thượng Giáp - Bắc Mê: Bây giờ đường nhựa hết rồi hả bác, cách đây 2 năm bọn em khổ sở vì cái đường này, chạy nguyên 1 ngày mới về được đến Na Hang. Thích ghê gớm...

    Nhớ đoạn Đường Thượng - Lũng Hồ - Mậu Duệ: Rứa là bác không đi Đường Thượng - Thái An - Lùng Tám mà lại rẽ sang Mậu Duệ nhỉ, bọn em cũng quá là nhớ đoạn này, một chiều mưa gió tả tơi cả đoàn lê bước qua đây, rồi ngôi trường Mậu Duệ nơi có mấy đứa nhỏ dễ thương vô cùng...

    Nhớ Mã Pí Lèng, nhớ dòng Nho quế, nhớ cầu Tràng Hương, nhớ Đồng Văn, nhớ Lũng Cú, Nhớ Sà Phìn,....và còn nhiều nhiều nơi của Hà Giang nữa...

    Em định 2/9 này chạy lại Du Già rồi vào Săm Pun, Sơn Vỹ tý...Hic, thèm đường quá...

    Bác viết tiếp đi ạ, nhớ up thêm nhiều ảnh nữa nhá...Thanks bác, chuyến đi thật đã đời...
  5. qtuancamau

    qtuancamau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Tks Ô Vuông!!! Cũng có một phần từ các chuyến đi của các bạn mà tôi thấy hứng thú hơn khi quay lại HG. Và khi quay lại thì yêu mất, mê mất HG.

    Đoạn Na Hang - Bắc Mê nhựa hóa phần lớn rồi. Từ Thượng Giáp - Bắc Mê cũng còn vài chỗ chưa làm xong, đi cũng thích lắm:D. Từ chỗ đó rẻ vào bản chơi mới sướng.

    Nghe đồn đoạn Đường Thượng - Lũng Tàm đường còn xấu hơn đoạn Du Già nữa, các bạn may mắn lắm mới dc rẻ vào đó. Cũng định đi từ Lũng Tàm về lại Lũng Hồ chia tay mấy người bạn, nhưng đi nhiều nên quá phê rùi, k hứng đi tiếp.

    Chơi với dân địa phương, nghe họ bảo có 1 con đường từ Quản Bạ - Đồng Văn (đường cũ) đang bị quên lãng. Nếu các bạn quay lại thì tìm hiểu và đi thử đường đó xem ntn.
  6. qtuancamau

    qtuancamau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Tạm chia tay tại Sà Phìn, hẹn tý sẽ tụ hội. Tôi thẳng tiến về Đồng Văn. Đang lượn đèo bon bon, bất chợt xe chết máy. Coi lại thì thấy hết xăng, nghĩ cũng kì kì vì trước khi đi tôi đã đổ đầy rồi mà. Cũng may là gần đó có nhà dân, nên tôi vào đổ rồi đi tiếp.
    Tiếp tục đi, và lại chết máy, hixhix.
    Cuống cuồng xuống kiểm tra. Ôi … thật tệ hại. Xe tôi sau vài cú ngã ở Du Già, thêm lần ngã tối qua … thì hậu quả giờ mới thấy. Hixhix bình xăng bị thủng, bị xì. Nên xăng chảy ra hết. Lúc này là giữa đèo, huhu:-s

    [​IMG]

    Bà con thì râm ran đi chợ, còn tôi thì cong mông mà đẩy, huhu

    [​IMG]

    Đường Hà Giang thì mọi người cũng biết rồi đó. Toàn dốc cao nên mệt kinh hồn.

    [​IMG]

    Mặc dù gần đây tôi có luyện thể lực lại, nhưng cũng đành bó tay. Ngoắc nhờ dân đẩy, nhưng chả ai chịu.
    Đẩy cong mông, mệt mỏi kinh khủng. Gần đến xã Thái Phìn Tủng thì có hàng sửa xe gần đó. May ơi là may.
    Quăng xe cho thợ thay bình xăng, tôi bắt xe ôm về Đồng Văn cho kịp.
  7. qtuancamau

    qtuancamau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Trên đường về thấy bà con nô nức nhau đi chợ

    [​IMG]

    Toàn win

    [​IMG]

    Về Đồng Văn tôi quyết ăn nhậu cho sướng để bù cho nỗi thống khổ vừa rồi. Tắm táp xong, ra chợ chơi

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  8. qtuancamau

    qtuancamau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Lúc này a Thọ cũng vừa đến, ae lại kéo nhau đi đánh chén. Hixhix a k ăn được Thắng Cố nên đành kéo vào hàng bánh cuốn. Xong dắt anh vào cape Phố Cổ uống cape. Anh cứ mời mọc về nhà, bảo kì này sẽ mổ gà … đãi tôi. Hixhix ngại ghê …

    [​IMG]

    [​IMG]

    Anh bảo sâu trong bản anh, có một ngôi nhà cổ còn đẹp hơn quán cape Phố Cổ, và bảo khi nào muốn đi, anh sẽ dẫn vào:D
    Lần sau quay lại HG, tôi quyết treck cung này cho biết.
  9. qtuancamau

    qtuancamau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Cape xong, lại đj ngắm chợ tiếp

    [​IMG]

    Xôi

    [​IMG]

    Ku này nhìn mặt thấy tội tội, hixhix

    [​IMG]

    Quá trời màu sắc

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Bất chợt bắt gặp 1 gương mặt rất dễ thương, đôi mắt buồn buồn man mác làm tôi thấy xao xuyến vô cùng khi nhìn vào

    [​IMG]

    [​IMG]
  10. qtuancamau

    qtuancamau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Cuộc vui nào cũng đến hồi tàn. Chia tay nhau để anh về lại Sà Phìn, còn tôi tiếp tục ở Đồng Văn. Gởi anh và a Ná ít trà làm quà, chúng tôi tạm chia tay nhau. Giây phút chia tay sao mà lưu luyến, sao mà bịn rịn thế, hixhix …
    Lúc này chợ cùng tàn.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Và đoạn kết ở chợ Đồng Văn, một hình ảnh theo tôi là khá hay ho tại phiên chợ này. Các anh chồng thì thoãi mái say xỉn, rồi nằm ngủ. Nhiều anh còn nằm thẳng cẵng ngoài đường. Các bà vợ thì kiên nhẫn đợi chồng. Nhìn vui lắm:D. Sao này lấy vợ phải kiếm cô nào ngoan và hiền như các cô gái Mông mới dc:D

Chia sẻ trang này