1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin tư vấn cho một ca hơi khó hướng đến mối quan hệ nghiêm túc

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chickenman, 08/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Trời ơi, các bạn là thanh niên đang sống ở vùng miền nào vậy? Có cái chuyện mời ng lạ, ng dưng đi cà phê cà pháo cũng cần đến sự LIỀU kia à. ^:)^

    "Vô cớ rủ đi chơi" là sao? Cớ là đi chơi chứ còn cần cớ gì nữa? ^:)^ Trời ơi, các bạn nghiêm trọng đến mức trầm trọng thế này thì sẽ thấy cuộc sống khủng khiếp lắm. :-ss

    Tôi là nữ mà có đề phòng gì khi "tự nhiên bị rủ đi chơi" đâu. Tôi thích thì đi mà k ưa thì từ chối. Thời buổi này cũng ít cướp giết hiếp, đâu cần phải đề phòng gì ghê lắm đâu. :-ss

    Thoải mái đi, không thoải mái thì chẳng thành công đc việc gì trong đời đâu.
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.866
    Đã được thích:
    710
    Ừ, Anx nói đúng. KCB mà có hứng thì ai rủ là đi, thậm chí rủ người khác đi thoải mái, chả có liều gì ở đây hết. Công nhận, đời dạo này buồn cười ghê cơ.
  3. Xman83

    Xman83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Liều vì khả năng bị từ chối rất cao. Biết trước thất bại mà vẫn làm nên gọi là liều.
    Chúc chủ top may mắn [r2)].
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.866
    Đã được thích:
    710
    Mình nghĩ nhiều cái nó thuộc về duyên. Nên làm cứ làm, vì nhiều khi không thể đoán trước được.
    Nói là liều, cảm thấy liều, là đã tự mình làm cho mình mất tự tin, và tăng khả năng thất bại rồi.
    Đôi khi cứ nghĩ thế này: Ta làm thế vì ta thích làm thế. Được hay không không quan trọng. Vậy có phải thoải mái hơn không?
    Đừng nghĩ rằng một cái bài, một cuộc nghiên cứu kỹ lưỡng, một cuộc gặp được tính toán cân nhắc từng chi tiết nhỏ... đã hơn cái tự nhiên.
  5. malmal

    malmal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên rủ đi chơi chẳng có lý do gì, cáo nghi ngay và đề phòng đúng không. Vì vậy phải kiếm cái lý do gì đó mà liếu rủ đi dù biết khả năng bị từ chối là cao.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Trai chưa vợ, gái chưa chồng, gặp nhau, rủ nhau đi chơi, có gì cần phải nghi và có gì cần phải đề phòng?

    Bạn nghĩ ngoại trừ ở các nc Hồi giáo và tương tự và những nơi còn chế độ tảo hôn thì nam nữ TRÊN TOÀN THẾ GIỚI quen biết, gặp gỡ, tìm hiểu nhau thế nào? Lúc nào cũng NGHI NGỜ, ĐỀ PHÒNG và LIỀU à? ^:)^

    Chắc bạn ít rủ ai đi đâu nên cứ nghĩ là ng khác NGHI NGỜ với ĐỀ PHÒNG còn ng rủ thì phải LIỀU thì mới đúng điệu. Bạn sống tầm 5 năm nữa đi rồi sẽ thấy là chuyện này là chuyện bình thường, có gì mà phải làm như thể đi làm nhiệm vụ gián điệp với phản gián ghê vậy. [-X

    Bạn là thanh niên thì đừng có sống với thái độ co rút, phòng thủ của 1 ng già suốt đời sống ở chốn vắng vẻ, thưa người. :-ss
  7. chickenman

    chickenman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2011
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    1
    sáng nay em gọi điện thì em nó về quê roài ( em nó nghỉ việc ở công ty cũ gần như cùng thời gian với em, thi xong rùi nên bố mẹ bắt về quê nghỉ ngơi) thế là lại là lại về trạng thái chờ roài.

    @*******! thực ra em chỉ khó nói chuyện với người em có tình cảm và có ý đinh nghiêm túc thôi, chứ đối tượng mà **** nhăng thì em cũng chém jo được lắm. Hi hi còn cái vụ từ liều kia thì em dùng từ cho nó vui thôi chứ em cũng trải qua vài mối tình vắt vai rùi, đâu có nhát quá.
    @nguyenquochoang_arc! tương quan lực lượng thì ko kém nếu bỏ qua điều kiện gia đình. em đang định hướng đúng và phát triển theo niềm đàm mê của mình, ít nhiều đã có kết quả bước đầu. Chiêu tấn công áp sát, ra đòn liên tục này em nghĩ không phù hợp lắm với đối tượng đã chin chắn và mong các quan hệ nghiêm túc.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hix phần giữa là em trả lời *******, không hiểu sao nó ra cái hoa thị :-s mà ko tìm ra cái nút e*** ở đâu
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hix lại bị thêm lần nữa, phần giữa là em trả lời bác Anx đó ạh
  8. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    - Em nó hơi lạnh thì phải dồn dập cho nó nếm cảm giác khác lạ chứ, cứ đều đều đâm trơ lì mất cẩm giác đấy. Nhiều anh bạn cúc cung tận tuỵ, nâng người yêu như nâng trứng, thế mà đùng một cái nó bỏ đi theo một thằng ất ơ nào đấy thua đủ mọi bề, giỏi mỗi khoản chém gió. Chính cái khoản chém gió này quá khác biệt, đâm ra thành cơn gió lạ, cơn gió độc, khiến cô nàng cảm gió luôn.
    - Cái ******** đấy người ta gọi là "Phạm huý". Một số Mod,min tuy quản trị diễn đàn của thế kỷ 21 nhưng vẫn muốn giữ hủ tục của thời phong kiến ấy mà. Nghĩ cũng khổ cho họ, có mỗi cái nickname cũng phải ẩn đi.
  9. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Nói ra chủ thớt đừng buồn, bạn đã kém người ta nhiều mặt, rồi đến khoản phớt, bơ đời của thằng đàn ông cũng không có thì gái nó đổ bạn vì cái gì đây. Tớ cũng là gà thôi nhưng đã là thằng con trai nếu không tự tin vào bản thân thì chẳng làm được gì chứ đừng nói đến chuyện nhỏ nhất là tán gái. Sai lầm của chủ thớt là:
    1) Nhắn tin, điện thoại quá nhiều -> gái teen nó còn đá bay mông chứ đừng nói đến cáo 28 đã thành tinh
    2) Không tạo được ấn tượng đặc biệt ngoài sự săn đuổi hời hợt, cậu nghĩ có bn thằng đã tán cáo theo cách của cậu rồi
    3) Cáo là dân du hoc, cậu biết dân du học tán nhau mất bao lâu không. Việc cậu để dằng dai quá nhiều thì cáo nếu có cảm tình với cậu thì nó cũng tan theo thời gian
    4) Thiếu tự tin và quyết đoán trong cuộc sống, gái *** nào cũng thế, nếu rủ vài lần không được thì thôi, đừng cố đấm ăn xôi mà xôi lại hỏng
    5) Chưa biết lượng sức mình, hiện tại cậu nghĩ với level của cáo nó sẽ đặt yêu cầu cho chồng của nó ra sao, cậu tán theo kiểu đường đường chính chính thì khả năng bị loại khá cao rồi

    Lời khuyên chân thành: tao tình huống bất ngờ và chốt hạ cũng bất ngờ, nói cách khác là tự tìm cơ hội gặp gỡ và nếu có cơ hội thì đè nó ra hôn, nếu được thì tốt không thì xác định là đằng nào cũng thế
  10. Double.D.Silent

    Double.D.Silent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2011
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    chuẩn không cần chỉnh

Chia sẻ trang này