1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xử lý sao với thằng bồ cũ of bạn gái e hả các bác

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mate01, 11/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. google.

    google. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    nện cái gì mà nện?
    Định hành xử cái kiểu bá Kiến với chí Phèo sao?
    chú hãy hỏi bạn gái chú tại sao lại đối xử với người mình yêu 7 năm tồi tệ như vây?
  2. 7Dragon

    7Dragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2011
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Bác này đúng là cao thủ [​IMG]
  3. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Cũng là 1 cao kiến hay .... bác có thể nói qua qua dàn ý cho e được k:-"
  4. keybi09

    keybi09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Em thấy là bác với gấu nhà bác "nện" bạn gái nó là đẹp đấy. ăn miếng trả miếng xem nó nghĩ sao.

    nếu mà nó vẫn không xi nhê gì thì .... nện thật
  5. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Thằng kia là loại ăn rồi còn đạp đổ; nhưng e nghĩ chả vấn đề j đâu :) Nó sở hữu ng yêu bác 7 năm nên thi thoảng nhớ nhung lại kỉ niệm rồi nt, gọi điện là điều tất nhiên thôi!!
    Nhưng đừng có ý tưởng nện, không khéo bạn gái bạn quay lại với thằng kia đấy :D
    E cũng theo ý kiến các bác, đối thoại với nó là điều nên làm; nó có tự trọng thì nó sẽ thôi ko làm phiền nữa; còn nếu nó còn tiếp tục thì bảo bg bác đổi sđt đi :) Sms 1 chiều lâu dần cũng chán thôi
  6. kuteen

    kuteen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Em vote ý kiến này thống nhất gặp nhau nói nc thẳng thắn, nói chuyện xong bảo bạn gái thay sim đi, thằng đấy con léng phéng nữa thì kq cuối cùng là nện (đánh chó biết đau chó mới sợ chủ).[r37)]
  7. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Dàn ý của tớ ở trang 1, bị Ban Quản trị ẩn mất rồi, chắc hay quá nên các bố ỉm mất :D
    Cần thì PM cho tớ.
  8. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Sói : - Anh không vui khi biết em vẫn còn quan hệ với thằng Lừa kia !!!!!
    Gấu(bắt đầu xịt nước mắt) : - nhưng .... nhưng em có làm gì đâu , con Lừa đó nó cứ gọi điện đến đấy chứ , anh ko tin em à .
    Sói : Anh chỉ nói thế , vc duy trì mối quan hệ là vc của em , anh nói rõ quan điểm của mình .
    Gấu : thế bọn mình chia tay đi ........
    Sói (hoá gà ) : thôi thôi được rồi . (cố vớt vát) nhưng anh vẫn ko đồng ý em đi lại với thằng kìa !!!!!

    Kết quả : 3 tháng sau : Gấu đi đường gấu , sói về nhà sói , hết vẹo =))


    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .

    Nếu ko muốn có kịch bản trên thì đi tu 1 thời gian nhé , chả biết hướng dẫn dư lào . Tội nghiệp . Vì căn bản mấy thằng nó control được bản thân thì sẽ ko cần lên đây hỏi như chủ thớt .
  9. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Chết cười với bác này =))!!
    Em không ủng hộ chuyện nện niếc gì cả, bác nện đc nó, nó k nện được bác à? b-(
    1 là bảo bạn gái bác chặn cuộc gọi/tin nhắn sau khi đã dứt khoát.
    2 là bác hẹn gặp 3 mặt 1 lời với chú đấy cho dứt khoát.
    3 là bác để Gấu nhà bác tự giải quyết, vì người ta có 7 năm để hiểu nhau, chứ k như bác 1 tháng đâu.
  10. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Ấy anh vừa bế quan có mấy ngày, mà gà ngoé chạy đầy thế này. Các chú vấn véo thế là chết ku chủ top.
    2 đứa nó yêu nhau 7 năm mà đã phải chia tay thì mâu thuẫn k nhỏ, và mâu thuẩn này tồn tại lâu rồi, chắc chắn k ít lần cãi nhau và chia tay vì chuyện này. Thằng kia làm nó chán tới tận cổ rồi, nó gặp chú mới bập vô nhanh thế. Cơ bản 7 năm yêu nhau k phải là ít, người ta nói con gà chạy thoát là con gà béo, thằng kia nó tiếc của nên phải chơi kiểu chí Phèo, chú mà nhào vô nện nó thì đúng là trúng kế, chỉ có thiệt k có lợi tí nào, đến lúc mất cả gà lẫn chuồng đừng lên đây mà khóc.
    Biện pháp giải quyết thế nào, rất đơn giản, giải quyết như trong trận đấu quyền anh ấy, con bé kia là trọng tài, nó vừa phán cho chú thắng, còn thằng kia là thăng bại trận, tất nhiên thằng thua nó sẽ tìm cách khiếu nại tố cáo, lúc này việc chú cần làm là thê hiện bãn lĩnh, vuốt ve, khen ngợi thằng trọng tài để cho nó thấy quyết định của nó là chính xác, ai lại đi ăn thua với thằng đã thua cuộc kia chứ. Cụ thể:
    - Tăng cường quan tâm em nó hơn, cái này k phải là hạ mình với em nó, mà là vẫn yêu thương như trước có điều để ý cảm xúc, cử chỉ của em nó hơn, tiếng Anh gọi là pay Attention ấy.
    - Khoét vào nhược điểm của thằng kia, chú có một điểm là quen em kia hơi ngắn, nên giờ phải tăng tốc, làm cho em kia thấy chú ưu việt hơn thằng kia, cách nào, bằng cách khoét sâu khiếm khuyết của đối thủ. Ví dụ thằng kia lăng nhăng, thì tìm cách kể cho em kia nghe lấy thằng lăng nhăng là tàn một đời hoa, sau này vì chạy theo người đàn bà khác nó sẽ bán vợ, bán con, bán chó ... tất nhiên làm cách nào kể cho em nó, mà mình k bị mang tiếng là nói xấu sau lưng người khác thì cũng là một chuyện, cái đấy coi như homework của chú.
    - Nếu chưa ấm chén gì thì lựa hôm mà phang đi, để lâu em nó ... buồn thì tội

    Hôm nay anh chán nản vì ước vọng perfect k như ý anh nghĩ, nói năng tràn giang, các chú coi rồi tự rút ra các chân lý. Anh đi nhậu tiếp ...

Chia sẻ trang này