1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tại sao các vụ tai nạn đa số ở Thanh- Nghệ - Tĩnh

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi vietdoan20062006, 11/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    Hôm nào e đọc trên vnexpress cũng thấy tai nạn, phải đến 90% là ở vùng Thanh-Nghệ-Tĩnh!!!
    tại sao vùng này lại xui xẻo thế các bác
  2. ngkhang09

    ngkhang09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Tai nạn gì: giaothôngg (đường hàng không à), hay tai nạn nghề nghiệp, tai nạn hạt nhân.

    nếu là giao thông đường bộ thì tạm lý giải

    1. Tuyến đường Bắc - Nam đi qua 3 tỉnh nay, thường xuyên có xe chạy đường dài, giao thông xấu nên tai nạn nhiều
    trên vùng núi chẳng có xe cộ đi lại thì tât nhiên tại nạn giao thông sẽít hơn nhiều

    2. Diện tích 3 tỉnh này rộng nhất nhì cả nước, nên số vụ tai nạn nhiều hơn.

    3. Phóng viên nơi đây nhanh nhạy với tình hình, đưa tin nhiều
  3. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    đọc cái title mềnh ngạc nhiên. sao lại hay có vụ các cụ bị tai nạn
    đọc nội dung mới hỉu.
  4. vn88

    vn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2010
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Nhiều máy bay đất.
  5. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Hỏi thế thì chắc là bạn chưa đi xe các tỉnh này roài, đúng là hàng không mặt đất thật :D

    Có lần đi từ Thanh Hóa ra HN bằng xe Vinh-HN, bấm GPS đều đều 7-80km/h, vui chân ga tài xế quất lên 120km/h. Mà không phải là cao tốc Pháp Vân đâu, chỉ là vừa qua trạm Tào Xuyên thôi đấy. Đi từ Thanh Hóa về HN có hơn 2 tiếng rưỡi cả nghỉ ăn tối.

    Nghe người trên xe kể là có xe chạy từ Hà Tĩnh ra HN, có 1 chú phụ xe ngồi chỉ bóp còi và cái còi đấy từ Hà Tĩnh ra Hà Nội chả lúc nào ngừng kêu cả :))
  6. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Tàu bay mặt đất. ^:)^
    Hoặc là quan tài bay @-)
    Lướt đầu tạt đầu đều như vắt chanh. :-ss
  7. freebird8x

    freebird8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    1.813
    Đã được thích:
    1
    phóng nhanh vượt ẩu, tranh nhau lên trước để bắt khách
    có lần em đi buổi tối từ HN vào Nghệ An mà ghê thật, đi xe 24 chỗ các bố phóng như xe cấp cứu, có khi còn hơn :|
  8. huongngeu

    huongngeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ bắt khách đêm này thì em thấy bác nói hơi lạ. Vì thường bắt khách ở gần đoạn Pháp Vân thôi, còn xe đi buổi tối dọc đường thì bọn lái xe còn sợ hơn cả người ngồi trên xe ấy chứ? Mà có bác gì nói xe từ Hà Tĩnh có 1 chú lơ chuyên bóp còi inh ỏi thì cũng lạ nốt. Em đi thường xuyên, thấy xe đi cũng bình thường, nhiều nhất 120km/h... Chỉ có là do xe Bắc Nam đi nhanh thì đúng, với lại các loại xe công và do các bác lái xe buồn ngủ dọc đường.
  9. zo23zo

    zo23zo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    đi tàu cho an toàn thôi X_X
  10. Xoanquay123

    Xoanquay123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2009
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Trong đấy còn nhiều gỗ. Đây là 1 hình thức kích cầu để tiêu thụ gỗ đóng "áo". =))

Chia sẻ trang này