1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

được rồi ,buông tay thôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kohieusao, 11/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    tình trạng bác này thì còn lâu mới buông tay được
    đảm bảo đấy
    công lực chưa đủ thâm hậu
  2. linhanh84

    linhanh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    hãy buông tay em :)
  3. nothing13

    nothing13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0

    mình nghĩ là chủ topic cũng thừa công lực rùi, nhưng trả qua là xuất chiêu chưa đc dứt khoát nội lực dồn vào đó chưa đủ :D
  4. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Chắc đang suy nghĩ chơi lại em nó thế nào đây, hi hi.
  5. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
  6. xu_ngo85

    xu_ngo85 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2010
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    2
    Buông tay thì dễ lắm chỉ có điều khi buông tay ra mình sẽ rơi đến đâu và rơi như thế nào mới là điều khó.
  7. thanh229tn

    thanh229tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Một tuần đầu, thấy đau lắm, chán nản và hụt hẫng vô cùng, cũng đành tự an ủi mình thôi.
    Một tháng sau, vẫn ứa nước mắt mỗi khi qua con đường quen, hoang mang không biết sẽ về đâu, vẫn một nỗi đau jấu kín riêng mình.
    Một năm sau, không biết gọi tên cảm jác bây jờ thế nào cho chính xác nữa. Chênh vênh quá, e ngại khi nhìn cs xung quanh, chẳng dám bước theo lối mòn bao người đã đi nữa
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mười năm sau, có thể nhớ, vẫn nhớ. Nhưng cái gì qua, thì đã qua rồi.
  9. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Những xúc cảm quen quá!
    Đã nửa năm rồi chưa nguôi ngoai dù chỉ một giây phút, trái đắng ngày nào cũng phải ngậm ngùi nuốt cho trôi.
  10. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    nữa tháng rồi ,vẫn thế thôi ,có khác chăng là cuối tuần thay vì đi với nhóc thì ở nhà ngủ li bì ,cứ tưởng rằng buông tay hai đứa sẽ đi trên hai con đường khác nhau ,nhưng hoá ra ko phải vậy ,đâu đó nhóc vẫn bước vào trong cuộc sống của anh

Chia sẻ trang này