1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn hóa lái xe oto

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi phuongnam72, 12/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongnam72

    phuongnam72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    E có câu hỏi như sau

    1). Nếu bác là tài xế oto, khi muốn đỗ vào ven đường nhưng chỗ đó đã có 1 bác xe máy rồi, bác sẽ
    - Bóp còi hay
    - Hạ cửa kính xe và thò đầu ra nhờ bác xe máy tránh giúp.

    2). Nếu bác là lái xe máy đang đỗ bác sẽ làm gì khi bác lái oto có 1 trong 2 hành động như trên.

    Rất mong được các bạn cho ý kiến!
  2. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    1. Hạ kính ra nhờ tránh giúp
    2. Nếu hạ kính thì tránh, còn bóp còi thì kệ nếu chỗ đấy ko kẻ vạch trắng
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Chỗ đấy mà là chỗ đỗ ô-tô thì đâm thẳng. Chỗ đấy không cho đỗ thì đỗ ngay bên cạnh xe máy. ka ka ka.
  4. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    "Hạ cửa kính xe và thò đầu ra nhờ bác xe máy tránh giúp." thì lịch sự hơn, nhưng "Bóp còi" cũng ko phải là bất lịch sự.l
  5. LeeKumK33

    LeeKumK33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên phải nhìn xem đó là xe gì
    Li Việt hay Cub 78 hay Minsk cổ
    xong rồi suy luận thật nhanh xem đây là xe của dân chơi đẳng cấp hay của thường dân
    xong rồi mới có quyết định chính xác để đổ xe được
    nói chung là nó hơi phức tạp
    ;));));))
  6. abcd66

    abcd66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
  7. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    1. Lịch sự chả bao giờ làm cho mình hèn kém đi đâu.
    Hạ kính, thò đầu ra, cười tươi, và xin người ta nhích lên để mình đỗ.
    2. Nếu bị bóp còi:
    + Khi mát trời: Lẳng lặng nhích ra cho người ta đỗ
    + Khi đang bực: Còi cái đ e'0 gì, không mồm à?
    Nếu được hạ kính: Cười lại, OK, cứ đỗ đi.
  8. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    nhất trí với bác \:D/
  9. ggbite

    ggbite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Đọc báo thấy bây giờ HN mỗi ngày vài mạng ra đi chỉ vì va chạm giao thông nhẹ. Đầu gấu, đầu trâu đầu bò giờ đông và nhiều quá, loạn hết cả rồi ^:)^:-ss
  10. phuongnam72

    phuongnam72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Nói chung phải "xôi nén" các bác ạ, ko thì mất mạng như chơi!

    Gặp thằng đầu gấu nó đang đi với bạn gái thì càng sợ.

    http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/30517/ha-noi--lai-xe-mercedes-bi-dam-chet-giua-pho.html
    Hà Nội: Lái xe Mercedes bị đâm chết giữa phố
    Cập nhật lúc 15/07/2011 10:26:24 AM (GMT+7)

    - 21h10 ngày 14/7, tại ngã tư Hàng Hành, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội xảy ra vụ giết người xuất phát từ mâu thuẫn hết sức giản đơn.

    Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Hồng Nam (SN 1987, ở 3 phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội) sau khi bị thương nặng, được đưa đi bệnh viện cấp cứu, đến 23h cùng ngày đã tử vong.

    Trước đó, vào 21h30 ngày 14/7, Nguyễn Thái Dương (SN 1992, ở phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cùng bạn gái là Lê Ngọc Mai (ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đứng ăn kem ở trước cửa nhà số 38 Hàng Hành, có dựng xe máy LX Vespa dưới lòng đường.

    Đúng lúc đó, anh Nam lái xe ô tô Mercedes SLK 500 rẽ từ phố Hàng Gai vào phố Hàng Mành. Do vướng xe máy của Dương để dưới lòng đường nên ô tô đã không rẽ được.

    Anh Nam hạ kính xe ô tô, bảo Dương cho gọn xe máy vào. Từ chuyện nhỏ này, hai bên dẫn đến xô xát.

    Tức tối, anh Nam dùng dui cui bằng kim loại và bình xịt hơi cay đuổi đánh đánh Dương. Dương cũng đã rút dao đâm vào ngực anh Nam khiến anh này tử vong sau đó.

    Sau khi gây án, đến 1h ngày

Chia sẻ trang này