1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống gồ ghề

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chanh.muoi, 12/07/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chanh.muoi

    chanh.muoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} CS thật gồ ghề khiến tôi mỏi mệt.Hnay sẽ là 1 ngày đáng nhớ của cuộc đời tôi.Tôi đành lòng buộc phải xin nghỉ việc vì 1 lí do mà chưa bao giờ tôi nghĩ đến,lí do tế nhị trong cuộc sống công sở: sếp “gợi ý”.
    Thật khốn khổ cho cái thân tôi,lúc mà tưởng có thể tìm được 1 cv ngon lành,ổn định,mà thật ko ngờ chuyện đó lại xảy ra.Cuộc đời thật lắm cái bất ngờ,bất ngờ đến nỗi tôi ko thể tưởng nổi.Chưa bao giờ ngờ 1 ng đáng tuổi cha tôi lại có thể nói ra những lời nói như vậy.Cũng thật lạ,tôi có thể bình tĩnh xử lý,để sau khi về lịch sự gửi 1 tn xin thôi việc chính đáng.Lí do ai cũng hiểu vì sao nhưng chắc tôi làm vậy cũng đủ tử tế và trọn vẹn nghĩa tình.
    Tôi thấy chông chênh và mất niềm tin,khi ng tôi kính trọng,người mà nhìn vẻ bên ngoài điềm đạm,lịch sự và mực thước ấy lại có những lời đề nghị khiếm nhã với tôi.Vẫn với phong cách nói từ tốn,nhẹ nhàng và tỉnh bơ như ko có chuyện j xảy ra.Tình cảm ư?Chưa bao giờ nó lại rẻ rung là hão huyền như thế.Tự nhiên khi về lại phòng làm,cảm giác tức tưởi ập đến,tôi thấy tủi thân và bẽ bang,thật cuộc đời sao khốn nạn,con người cũng khốn nạn khi vượt lên tất cả luân thường đạo lý của cuộc đời.Chỉ muốn được khóc thật to mà phải kìm chế ko dám khóc,tôi hiểu và thận trọng làm từng bước,coi mọi việc tự nhiên và nhẹ nhàng như vài lời đùa vui để sự việc xảy ra ko bị đẩy đi quá xa.Hóa ra tôi có thể mạnh mẽ và bình tĩnh xử lý như vậy.Những lời nói có cánh đó thốt ra từ miệng 1 ng đàn ông,ng mà còn hơn bố tôi vài tuổi khiến tôi thật sự ghê sợ.”Anh muốn được quan tâm đến em,cta sống có trách nhiệm với nhau,anh sẽ có trách nhiệm vs em,a muốn chăm sóc và lo cho cuộc sống của em…ko ảnh hưởng đến đời sống riêng tư….” Đời,hóa ra nó vẫn bạc bẽo và phũ phàng như vậy sao???
  2. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    Cám ơn em đã biết từ chối.
  3. chanh.muoi

    chanh.muoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Em đang buồn vì bị buộc phải từ bỏ 1 công việc mà em yêu thích,nhưng thấy buồn hơn vì đã nhìn nhận nhầm 1 con người.Cứ tưởng chỉ có trong phim và sách báo,hóa ra vẫn có những người tưởng tiền to đến mức có thể mua được cả đạo đức con người. :(
  4. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    [QUOTE[/QUOTE]

    Hôm nay không vui, đau lòng vô cùng, đầu óc chẳng tập trung làm gì cả viết vài dòng cho bạn và cho chính bản thân juri.
    Đời này việc cần, tiền cần muôn vàn cần nhưng bán trí não chứ đừng buôn phấn bán hương. Bản thân Juri tự đặt cho mình suy nghĩ rằng chết cũng phải giữ cho mình cái danh dự. Có lẽ nói ra điều này như một kẻ điên và khư khư giữ giữa dòng đời vốn nghiệt ngã này chẳng phải cũng như khó tin nổi. Tuy nhiên trinh hay không chẳng cần biết nhưng chẳng thế chịu được khi bị chà đạp danh dự bạn àh. Với Juri là thế đấy. Hy vọng bạn sẽ giữ được mình bền vững.

    Nhớ! ^:)^
  5. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    chúc mừng bạn đã không đánh mất đạo đức của mình. hãy vui lên bạn nhé vì bạn đã trưởng thành hơn, đã không đi sai đường
  6. coffee.nguyen

    coffee.nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    bạn làm đúng đấy! nhân phẩm và danh dự là 2 thứ ko thể bán.
    cuộc đời chẳng ép chết ai bao giờ đâu bạn à! sa mạc còn có sự sống mà! vui lên nhé!
  7. chanh.muoi

    chanh.muoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Juri.Cuộc sống thật muôn màu,có những mảng sáng nhưng cũng kèm theo rất nhiều mảng tối.Hnay là 1 ngày thật khủng hoảng.Khi mình nhắn tin xin nghỉ việc ngay lập tức là cuộc gọi điện lại với nhiều trách móc và chèo kéo.Để làm gì chứ?Vậy mà tiếc thay mình lại ko đủ can đảm để nói thẳng vào mặt con người mà mình từng vô cùng ngưỡng mộ và kính trọng.Vẫn phải cười nói,xin lỗi,cám ơn,thông cảm...ngọt nhạt.Dù...chả để làm gì.Hình như mình cũng đang giả tạo và nhu nhược quá.
    Ps:Hi vọng buồn đau nhanh qua và bạn sớm vui trở lại.
  8. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống là vậy^^..cố lên
  9. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Vui không biết có vui hay ko nhưng sống chắc chắn. Với Juri thì màu nào cũng thế đều đẹp riêng với chuyện này thì nó là màu đen thui rồi. Đã hết thuốc chữa rồi, chính bản thân không còn đủ sức chạy chữa nó nữa. Do đó buồn chán đời là bình thường ấy mà bao năm nay quen với việc này rồi. Ờh thì nó vẫn thế chỉ là limit cho nó trong bản thân hết rồi. Bao năm nó chỉ có 1 chu trình xoay vòng cố tình như thế đấy lý do vì người ta không xem trọng mọi thứ. Có lẽ thế. Chắc cũng đến 10000 lần không vui và cũng không biết bao lần khóc. Hy vọng đây là lần cuối cùng. Hy vọng sẽ không phải nghe những điều khiến bản thân không vui nữa. Hy vọng kết thúc ổn thoả để chính bản thân bớt mệt mỏi.

    Cuộc đời muôn màu, lòng người muôn nẻo khó đoán nông sâu, còn lời hứa chỉ như 1 con **** chỉ biết bay quàng bay xiên.
  10. chanh.muoi

    chanh.muoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi ng đã động viên mình.Rồi sẽ qua cả thôi,dù có tiếc nuổi nhưng thà biết đã tránh còn hơn là lúc cũng phải làm việc chung,gặp gỡ đối tác ai biết chuyện j sẽ xảy ra.

    @Juri chắc chuyện của Juri là chuyện tình cảm rùi.Có những điều ko như ta mong muốn,dù sao cũng nên mạnh mẽ.Khi chưa làm được thấy cái j cũng to lớn và vĩ đại lắm,nhưng khi có thể rùi thì tất cả chỉ là bình thường.Cuộc sống luôn luôn vận động nên mấy ai ngồi ngắm nghĩa mãi được "cái chân đau" của mình đâu.Chân có đau thì 1 ngày nó cũng sẽ lành,dù có ko lành đi nữa thì cs trôi qua cũng buộc ta phải quen với sự hiện diện của sự ko lành lặn đó.Nói vậy để biết ko có gì là ko thể.Mạnh mẽ lên!

Chia sẻ trang này