1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống gồ ghề

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chanh.muoi, 12/07/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coffee.nguyen

    coffee.nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống là có lúc phải chấp nhận, và đừng bao giờ tin vào ai tuyệt đối. Nếu ko bị đâm sau lưng lúc nào không biết. Lúc trước mình đưa 1 thằng ( thấy nó tội tội) vào làm chung với mình. Sau 4, 5 tháng làm việc, rốt cuộc ko biết nó nói cái gì với sếp mà mình từ từ được tín nhiệm trở thành được không tín nhiệm vầ rồi go out khi bị cha sếp ép quá căng. cầm tờ đơn tự nguyện thôi việc mà muốn lấy con dao đâm cái thằng đấy một nhất cho bõ tức rồi ra sao thì ra! Đêm về nhà suy nghĩ thầm trách mình ngu đi giúp ai ko giúp, giúp ngay cái thằng sói đội lốt người, lại còn tin tưởng cái hạng qua cầu rút ván.

    Thế mới biết ở đời có nhiều cái mình không thể ngờ,và biết rằng thật thà ở đời thì chỉ bị người khác chà đạp, và muốn thăng tiến thì phải đạp hết bất cứ ai mình cũng phải đạp, no có chết thì mình mới sống được.
  2. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    vẫn biết cuộc đời là như vậy nhưng không đến mức phải như thế đâu. rồi đến khi nhìn lại sẽ được gì và mất gì
  3. chanh.muoi

    chanh.muoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    Hình như càng lớn càng mất niềm tin nhiều vào cuộc sống,có lẽ như vậy cũng làm chúng ta mạnh mẽ hơn.Chỉ có điều mất việc hay mất vật chất,có thể làm lại được,nhưng bị mất niềm tin và tình cảm thì ko thể.Đó cũng là cái giá để nhận ra bản chất của 1 con người.Vậy mà có những người bán rẻ cái mà ko bao giờ mua được bằng tiền đấy.
    Nói thế thôi,nhưng đã là bản tính rồi,mình ko tin vì thế mà bạn có thể chà đạp lên người khác để sống được đâu.:).Cứ tốt đi,cái j cũng có giá của nó mà,mình tin thế.
  4. ylang-ylang

    ylang-ylang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã từng rơi vào trường hợp của bạn. Dù dùng bất cứ lời biện hộ nào rằng cuộc sống vốn dĩ nó là như vậy thì trong tâm hồn ta vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi và thất vọng. Hồi ấy mình còn nghỉ không thèm lấy lương nữa cơ. Hi giờ nghĩ lại biết thế quay lại đòi, rồi làm cho bẽ mặt. Nhưng nghĩ lại mình chưa bị hại gì, nên bỏ qua, lẳng lặng cắt đứt liên lạc và đi xin việc mới.
    Chúc bạn sớm xin đc việc mới và lấy lại cân bằng trạng thái tốt nhé.
  5. chanh.muoi

    chanh.muoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Dứt tình.Nói thì đơn giản nhưng lâu,thật lâu rồi tôi vẫn loay hoay với nó.Chỉ 2 chữ thôi mà có thể ám ảnh cả đời người.Sự yếu đuổi và tính thương người thường khó mà nói rằng nó có thể làm cho cuộc sống của bạn tốt lên,nhưng trong cuộc đời ,vào 1 lúc nào đó nó lại có sức mạnh to lớn quay lại làm hại chính bản thân bạn.
    Bản tính trong tôi luôn giằng xé với 2 chữ tinh thương đó.Tình cảm làm tôi ko thể cẩm được chữ "thương" nhưng lý trí làm tôi hiểu,nếu tôi thể hiện tình thương đó,để nó được tồn tại như bn tình cảm thông thường thì đồng nghĩa tôi lại phạm vào 1 sai lầm ,1 sai lầm nghiêm trọng.Vì vậy chỉ có thể phải để lý trí thắng tình cảm.
    Thực tế,tôi và anh đã ko bao giờ có thể quay lai với nhau nữa.Một tình yêu 4 năm,1 sự chia tay chóng vánh vì cái tôi quá lớn,1 cuộc hôn nhân vội vã,và 1 sự ảm ảnh cả cuộc đời.Dù thời gian trôi đi,nhưng khi lựa chọn sai lầm,nó sẽ là vết thương-vết sẹo đi theo bạn cả cuộc đời.
    Cuộc sống thật gồ ghề...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cảm xúc của việc đi xin 1 công việc mới bao giờ cũng thật hỗn độn.Là cái cảm giác lo lo ko biết đây có phải 1 công việc phù hợp với bản thân,cảm giác hồi hộp khi có thể đơn giản 1 vòng phỏng vấn là xong,nhưng cũng có thể qua 3-4giai đoạn,nào là test IQ,nào phỏng vấn,training rùi lại test...,là cảm giác có 1 chút phấn khích khi bắt đầu được thử sức trong 1 môi trường mới,là cả cái cảm giác tự tin khi ngồi trả lời phỏng vấn...Bắt đầu 1 cái gì lúc nào cũng bị 1 đống tâm trạng.Tôi phải cố gắng thôi.
  6. anhdung1104

    anhdung1104 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    "Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng? ".. gồ ghề nhưng vẫn còn cảm giác mình được sống. Cái cảm giác bỗng nhiên không còn gì ngay cả công việc không khác gì chết cả
  7. chanh.muoi

    chanh.muoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cuối hè,vẫn là cái nắng gay gắt,oi nồng kéo dài như ko dứt,là những bụi bặm,kẹt xe,những tiếng còi hối thúc..Nhịp sống vẫn vậy,vội vã và gấp gáp.Tôi đang phải gồng mình để theo kịp cuộc sống,thật khó khăn,nhưng tôi biết,chỉ cần tôi buông xuôi,cho những cảm xúc tự do lên tiếng,cho những áp lực,lo toan,cho tất cả những chông gai đã,đang và sẽ tồn tại,nó sẽ nhấn chìm tôi mất.
    Tôi có 1 thói quen,khi đi đường tôi luôn thật nhanh,con đường của tôi luôn luôn có xuất phát và điểm đến,cứ thế,tôi phóng xe theo những con đường đã định sẵn.Có lẽ cuộc sống hối hả cũng buộc tôi hối hả theo như thế.Hinh như tôi đã bỏ qua nhiều thứ lại phía sau.Tự nhiên xuất hiện cảm giác thiếu thốn và mất mát cái j đó.
    Xung quanh tôi có bao người,tự nhiên tự hỏi,liệu có bn người trong số họ thật lòng với tôi?Tình cảm,vốn dĩ vẫn là 1 phạm trù mông lung quá...
  8. chanh.muoi

    chanh.muoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần,lúc nào cũng chóng mặt với 1 đống bài vở hỗn độn.Khi bị bó buộc phải theo 1 guồng quay nào đó mới thấy quý thời gian được nghỉ ngơi.Thèm ngủ,thèm được đi chơi,thèm cả thời gian tất bật cầu kỳ nấu nướng thật nhiều món cho gia đình. Nửa đêm vẫn lụi cụi xay sinh tố cho cả nhà ăn,có ai như mình ko nhỉ?..Muốn ngủ quá,nhưng vẫn còn 1 đống sách vở chưa sờ vào.Đi học,sợ nhất cảm giác ko biết j,khi kiểm tra hay thi cử phải đi chép bài của người khác.Vì thế nên suốt quãng thời gian đi học,lúc nào cũng cố gắng để có thể làm được bài tập,để ko phải chịu cái tâm trạng phấp phỏm thi mà ko biết chữ j,ko phải lo ko biết có được ngồi cạnh ng hỏi giỏi để chép được bài hay ko?Thấy cứ xấu hổ thế nào ý.Thôi thì đành cố gắng vậy,"học hành vất vả,kết quả chả là bao".Ôi cái sự nghiệp học hành!!!
  9. chanh.muoi

    chanh.muoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Sau mấy ngày mưa bão triền miên,hôm nay trời hửng nắng.Tại sao hôm nay tâm trạng tôi lại tồi tệ thế này.Thật sự là đang suy nghĩ mọi thứ rất tiêu cực.
    Ôi cuộc sống gồ ghề,bao giờ mới được bình yên...
  10. devilhanoi

    devilhanoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    764
    Falling in love with hell đi =))
    Bạn à, bạn cứ suy nghĩ là cuộc đời có trước có sau đi, mình chưa thấy ai tốt mà phải chịu thiệt bao giờ, còn những kẻ thích chà đạp người khác sớm muộn cũng sẽ có ngày thôi. Cứ nghĩ như vậy để mình sống tốt hơn. Quan điểm của mình mà không giúp được thì thôi chứ không bao giờ làm hại người khác[-X

Chia sẻ trang này