1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

8X Độc thân (^_^) Cùng nhau tâm sự nhé

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lovely84, 13/07/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    k yêu cũng được mà phải có connnn..quyết tâm quyết tâm quyết tâm
  2. trantien206

    trantien206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Thì ra vẫn có người giống mình sao? Vậy mà tụi bạn cứ nói mình là hàng quý hiếm và có lẽ là cá thể cuối cùng sắp tuyệt chủng. Nửa đầu 8x, đến bây giờ cũng chưa có một mối tình nào thật sự theo đúng nghĩa cả. Chỉ có 1 lần rung động thời áo trắng và 1 lần đơn phương. Thế là hết. Nếu giống như bài hát mà CS Quang Linh hát " 60 năm cuộc đời " thì đến giờ cũng coi như đi nửa cuộc đời rồi.
  3. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    hờ hờ
  4. lovely84

    lovely84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Đấy tối qua có ng rủ đi chơi ăn chân gà, uống trà chanh.......mà ko có tâm trạng nào cho mấy thú vui đó cả nên nhất định ko đi, rủ cách gì cũng ko đi.....hâm nặng roài hay sao ý[-X
  5. ducphuong007

    ducphuong007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Dạo này già rồi, đi làm về đến nhà là ko muốn đi đâu nữa. Mấy đứa cùng cơ quan rủ đi chơi thì lại bảo hết h làm anh chỉ thích về nhà nằm phơi bụng thôi :)_)
  6. xiangqi_87

    xiangqi_87 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    1
    Đấy nhé có người rủ đi chơi mà không chịu, chả trách tới giờ này vẫn chống ề là phải rồi nhé !!!!!!!!=D>
  7. lovely84

    lovely84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0

    Cơ mà khổ...... chứ có sung sướng giề đâu.....rủ mình đi ko phải là zai mà là thị mẹt nó đang bùn nên rủ mình đi, mà mình thì có vui gì hơn nó đâu đi rồi bùn quá chẳng may nghĩ quẩn thì chít à?hix hix. Chứ zaiiii mà rủ thì kiểu gì cũng phải cố nài nỉ má mi để đi bằng dc.....không lại mang tiếng là chống ề :-??
  8. xiangqi_87

    xiangqi_87 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    1
    Trên kia chị viết như thế, làm em tưởng con trai rủ chứ, chết thật ..... thui chia bùn cùng chị vậy
    chị xem mặt cười này thế nào nhé [r32)]
    Đó chúng nó còn có đôi hạnh phúc thế kia cơ mà, giờ nhìn vao mình thì 7love, HAAAAAA[r2)]
  9. lovely84

    lovely84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0

    hợ hợ [:D][:D]
  10. xiangqi_87

    xiangqi_87 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    1
    Theo e nghĩ online nhiều sẽ không tốt và gia tăng khả năng cô đơn ở các lý do sau:
    1. nhìn nhiều vào máy tính sẽ làm gia tăng các bệnh về mắt
    2. hạn chế các mặt giao tiếp xã hội, làm cho người vốn đã ế sẽ càng khó tìm thấy 1/2 của mình
    3. giảm khả năng tập trung của bộ não ------> khả năng tư duy giảm
    4. do bỏ ra quá nhiều thời gian vào internet nên không có thời gian nhiều cho bản thân để nhìn lại mình, khi đó con ta chỉ có lớn thôi mà không có trưởng thành, tâm hồn thiếu đi sự phong phú -----> khó thu hút người khác nên không có bồ, hehe
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này