1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầu cứu các cao thủ tư vấn tình cảm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguoicohuong, 14/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    bác tính oánh đồn có địch ạh..
  2. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    ca này hay nhỉ, chờ các cao thủ tư véo xem nào.

    theo miềng là cứ coi như ko có việc gì. Coi như là 1 lần hẹn em nó mà ko được thôi. để khoảng 1 tuần tiếp tục rủ như bình thường.
    như thế mới đúng nghĩa của "đủng đinh... hơi khing khỉnh..." mà cậu đã đề xuất.

    Còn cậu định hỏi cho ra nhẽ cái gì. :)) gái nó đã là gì với cậu đâu mà nhẽ với nhỡ, nhiều khi bạn bè đi chơi như vậy cũng bt mà. ok.
  3. congtri89hp

    congtri89hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2009
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    đặt gạch chờ diễn biến, cáo này thành tinh đấy
  4. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác , lâu lắm mới có dịp lên đây ...lại gặp đúng lúc nhỡ nhàng ,e muốn xin các bác cho lời khuyên về chuyện tình cảm của mình...;)) chả là dạo này công việc bê tha , bết bát ...bận tối mắt tối mũi , cố cày cuốc cho bằng ae , bằng hữu nên không có thì giờ đi tán gái , mà số hên , làm cty lại gặp em chân dài ....nên tự nhiên có hứng cưa cẩm trở lại... h em xin trình bày ngắn gọn xúc tích ... mong các bác cho diệu kế...... Đi giao dịch , làm ăn với bên ngân hàng thì gặp được gái.... báo cáo là xinh , mặt mũi có nét , lại phúc hậu , nhẹ nhàng , tính tình cởi mở , gái lại là con một trong một gia đình có điều kiện.... phải nói là lần đầu gặp gỡ gái , em như bị điện giật từ gót chân lên tới chỏm tóc.... mồm miệng méo xệch , chân tay run rẩy.... nhưng được cái đã tu luyện trên này mấy mùa trăng , đọc qua bí kíp của các lão tiền bối trong cốc , thành ra vẫn giữ được vẻ điềm đạm đủng đinh... hơi khing khỉnh... qua ba bốn lần tiếp chuyện thì mọi việc có vẻ tiến triển khá ổn... gái chắc cũng không chê em lùn , xấu giai... tiếp chuyện nhiệt tình, xin được cả số điện thoại.... hay nhờ em lai chở đi linh tinh, thành ra có cơ hội tiếp cận , trà đá thuốc lào với nhau... Em cũng vài lần đề cập , hỏi dò xem gái có người yêu chưa, thì gái tuyệt nhiên chối bay biến,nên bụng có tý vững , chân tay cứ thoăn thoát [:D].... chuyển sang làm cú đêm , buôn chuyên tán tỉnh với gái .... Đến tối hôm qua , tầm hơn 9 rưỡi đổ lên , lại nhấc máy gọi em nó ,thì nghe thấy một giọng đàn ông lạ....[r23)]
    Ngủ chưa em , đang làm gì đấy ...
    Ai đấy ??
    àk ,xin lỗi có phải số của N không ...
    Đúng rồi...
    à ...ừkm... thế ai đang nghe mấy đấy ạ , N có đây không cho mình gặp...
    Cười nhạt...[r37)] ... tôi là người yêu của N ...N đang trong nhà vệ sinh.... ông là ai , có việc gì không ??
    [-X àk , cũng không có gì .....Hồi chiều có tặng N bó hoa , hỏi xem có thích không ..;))
    Hoa nào.??... N có người yêu rồi , đừng tán tỉnh vớ vẩn nhé [r23)]
    =)) àh..... mai N hẹn mình chở đi ra đây tý.... N ra bảo gọi lại cho M ( tên em) nói chuyện cho rõ.. cứ nói thế là N sẽ hiểu...
    Vớ vẩn , nói cho rõ là N có người yêu rồi nhé, đừng lằng nhằng mất thời gian.... tôi không thích ai làm phiền bạn gái của tôi, ông hiểu chứ ???
    :-" nhắn lại với N thế nhé.... cúp máy
    :-w tình hình là thế , thằng này văn vẻ cứng cỏi , chưa biết là ai , nhưng em thấy lời lẽ đanh thép quá.... cũng hơi chùn... tối có gọi lại thêm mấy lần thì thấy máy tắt rồi ,em cũng đâm lo..... sáng sớm nay nhận được tin nhắn của gái nói là có việc rồi, không đi được .. hẹn sang hôm khác [r23)] thế đấy các bác ạh.... nhận được tin người em bủn rủn .... đành lên cốc, vén đùi tận bẹn, lót dép ngồi nghe kế các cao thủ...... theo bác gái này có cảm tình với em không , hay chỉ đùa giỡn???...... em có cơ hội sút chú kia để thay thế làm ng yêu gái ??....Quen nhau được gần tháng, tìm được người mình có tình cảm thật không dễ mà rơi tình cảnh này... em sẽ gọi điện hoặc tìm cớ gặp mặt gái để hỏi cho ra lẽ mọi chuyện... liệu như thế có hợp lý ...??
  5. unvietnamien

    unvietnamien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    300
    Chuẩn không cần chỉnh =D>
    Khi nào em nó tìm đến chú đồng nghĩa với việc thằng kia hết tiền, hết lực.
    Àh mà chú này ít kinh nghiệm quá, chỉ cần nghe điện thoại là có thể đoán tương đối đối tượng đang ở đâu thông qua âm thanh và không gian nơi đó lúc đó. Kinh nghiệm này, khi hai bên bỏ máy chú không được bỏ ngay, bới khi đối phương phần lớn trước khi tắt là hay chuyển điện thoại từ tai xuống tay để nhìn rồi mới tắt, chú cứ để nguyên máy trên tai sẽ được nghe thêm rất nhiều điều thú vị dù chỉ khoảng 1s thôi. Anh thử nhiều rồi, nhiều em lúc nói chuyện thì anh anh em em ngọt sớt, khi thôi buông máy nó cũng tưởng mình buông máy nên mình vẫn nghe được ba câu "Mẹ, thằng điên" :))
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    chắc em í cũng có tình yêu sét đánh giống bác nhưng mắc lỗi là có tình yêu ròi :( khổ thân...yêu chủ tóp thật nhưng lỡ có duyên với bác cũ . thôi thì bác chủ cố gắng chứng tỏ tềnh yêu mình vĩ đại thế nào thì bác gái sẽ xuôi lòng í mà.
    Cố lên
  7. Code47

    Code47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    Chuyện nó bthường như cân đường hộp sữa. Gái ngon thì đã có nơi có chốn, có điều gì sai ở chỗ này?
    Bựa nhất là mấy thằng già, nó khó bị đánh gục hơn cả, có khi chú lại làm kẻ chiến bại, mà qua đó gái còn ngưỡng mộ thằng già kia hơn
    Nếu chú lùn mà xấu, lại thêm nghèo nữa thì phắn đi cho nó rãnh nợ, cứ tiếp tục kiếp cày cuốc đục đẽo là thượng sách

    Gái này, muốn đánh là trường kỳ kháng chiến. Nếu chú đã xem Titanic thì cứ theo đó mà làm, những trò mà trước giờ gái chưa từng mà làm cho gái vui thì phát huy. Bên cạnh đó phải biết nhẫn nhịn, phải chấp nhận gái bắt cá 2 tay 3 chân, chấp nhận làm cái thùng rác mới có cơ hội mà thịt thà. Được bước này mới tính tới chuyện khác được
  8. unvietnamien

    unvietnamien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    300
    Cái đoạn nó hỏi chú "hoa nào?" ấy, chứng tỏ thị Nở không ở nhà, chả nhẽ nó lại mang hoa chú tặng đi chơi với thằng khác?. Nó lại bảo Nở đang ở nhà vệ sinh, chắc chắn nó ở cái nhà vệ sinh nào ấy (không phải công cộng), đáng lẽ nó đi chơi về thì nó sẽ gọi lại cho chú, nhưng nó lại không gọi, chứng tỏ nó đang làm cái gì đó sau đó thì rất mệt và ngủ ngay, tại đó hoặc về nhà ngủ nhưng mệt quá ngủ luôn, có thể nó cũng muốn gọi lại nhưng khuya quá, cái giống gái sau 10h vẫn còn lang thang không xin phép bố mẹ thì nó có thể đi đến 11h hoặc đến sáng =)). Túm lại chú cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, nếu cơ hứng thú thì làm một cuộc dạo chơi, và phải xác định ngay không để $ bay đi quá nhiều. Xong tìm chỗ khác sẽ tử tế hơn.
  9. unvietnamien

    unvietnamien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    300
    Thế thì anh chịu
    Sét to quá, không hóa giải được rồi.
    Làm tất cả vì cô ấy nhưng không được mù quáng nhé
  10. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Mình suy đoán tình huống thế này: tối qua cặp kia vào khách sạn, em kia đang tắm thì cậu gọi, thằng kia đang nằm trên giường vọc củ cải liền với lấy cái điện thoại nói chuyện với cậu, sau đó tắt máy để không ai làm phiền rồi 2 đứa mần nhau kiệt sức, hậu quả là sáng dậy e này chân đi 2 hàng nên không đi với chủ top được.
    Hì, mình chỉ suy đóan thôi nhé ^^

Chia sẻ trang này